1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi các cụ vài câu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi critical_section, 30/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ có người đánh giá em cao như thế. Em bình thường, chưa làm cái gì ra hồn cả, không phải là super woman mà cũng không có ý định làm super woman. Em không tham vọng quá thành công, hay nổi tiếng gì cả. Nhưng vì sức em có hạn, đầu óc cũng có hạn nên cảm thấy mình không có khả năng làm quá nhiều việc cùng 1 lúc. Chỉ thế thôi. Hi vọng là mọi người hiểu em, và đừng đánh giá em cao hơn thực tế của em.
  2. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Ôi trời. Cứ yêu, cứ tán, cứ tận hưởng cuộc sống đi. Cần gì phải đặt ra tiêu chuẩn này nọ. Trai nào mà chẳng là trai. Ở Việt Nam có ưu điểm và nhược điểm riêng, mà ở nước ngoài cũng rứa. Chẳng biết thế nào là hơn, thôi thì cứ tùy theo tình hình mà làm. Ở nước ngoài thì cứ đi chơi với bọn nước ngoài. Bao giờ về thì lại thay đổi thị trường, có cơ hội trải qua, so sánh, nhận xét, lựa chọn .... lại chả tốt hơn à ?
    Mỗi tuần để ra vài tiếng, hay đơn giản hơn là có anh nào mời đi chơi thì thu xếp cho anh ấy một cơ hội. Cũng đơn giản thôi vì mình còn trẻ mà.

Chia sẻ trang này