1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.............Hỡi các gia sư TY hãy vào và giúp tôi với.............!!!1

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi now_forever, 29/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. now_forever

    now_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    .............Hỡi các gia sư TY hãy vào và giúp tôi với.............!!!1

    Chuyện là như vầy,Bạn ấy cũng học cùng lớp mình ,mình với bạn ấy chơi rất thân trong lớp lúc nào chúng mình cũng ngồi gần nhau.Nhưng gần một tháng nay bạn ấy chẳng thèm nói chuyện với mình ,mình gọi điện lên nhà bạn ấy mà bạn ấy nói chuyện như muôn mình dạp máy.Mình không biết mình đã gây ra lỗi lầm gì không nữa.Mình rất mến bạn ấy,mà có thể coi là có cảm tình với bạn ấy.Và mình không muốn tình trạng này cứ tiếp tục kéo dài,đo đó mình rất muốn làm lành với bạn ấy,hay là minh nói với bạn ấy là mình yêu bạn ấy.Các bạn có ý kiến nào hay bày cho mình với.
    Tình bạn hay là tình yêu!
  2. sunfunny

    sunfunny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ôi , sao rắc rối thế ko biết ! Nếu tôi ở địa vị đó thì tôi cũng như bạn , phải tìm hiểu cho ra nguyên nhân rồi thì phải giải thích cho người đó hiểu , sau đó mới ..... đuợc chớ . Tôi nghĩ bi giờ lên gặp riêng cô ấy ( nhớ là trực tiếp thì hay hơn ) rồi bắt đầu hơi quanh co 1 chút cũng ok . Sau đó mới hỏi rõ ngọn ngành ra sao và gỡ rối tơ trời nào ! Hi]
    CHÚC BẠN THÀNH CÔNG
    SUNFUNNY
    [blue]
    I hope you will never forget me!
    [/red][/size=99]

Chia sẻ trang này