1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỡi các tiểu thư!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chongcuanino, 22/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Hỡi các tiểu thư!

    Các tiểu thư cho tôi hỏi một chút. Các tiểu thư nghĩ gì và làm như thế nào nếu người yêu của các tiểu thư thỉnh thoảng có những thói quen xấu như hút thuốc, uống rượu và đôi khi cùng đám bạn vào các quán karaoke, mà khi vào các quán này toàn một lũ con trai với nhau thì không biết những chuyện gì sẽ xảy ra( chỉ vô tình các tiểu thư biết được là họ đã vào, chứ ai dại gì mà họ nói cho các tiểu thư biết).
    Có tiểu thư nào sẽ tuyên bố một câu xanh rờn:" Anh chọn em hay chọn thuốc là" hay không?
    No woman No cry.



    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Anh cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau?
  2. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    chắc chắn là ko rồi anh ạ. việc gì mình phải nói mấy cái câu hạ mình như thể. khuyên nó bỏ thuốc là bước đầu tiên. nếu mà dùng lời nhẹ nhàng tình cảm :D ko được thì dùng đến biện pháp mạnh, mỗi khi người ấy hút thuốc hay là uống rượu thì cầm lấy điếu thuốc hoặc cốc rượu ấy bỏ xuống thế thôi. nếu người ấy thực lòng thì sẽ tự hiểu ra là mình quan tâm. nhưng mà ai chứ bọn b thì đần lắm chả hỉu gì đâu mà lại bướng chả bảo được --> bảo làm gì cho mệt
  3. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Á, xúc phạm quá, chẳng biết con trai đần đâu hay chính con gái mới đần đó shadowprincess, nhìn lại mình coi. Hehe, con gái không đần mà lại đi yêu thằng đần nhỉ...
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Chẳng cần nói nhiều,em thì trọng tính tự giác,nếu thấy mình không thích,thế nào mà chẳng tự khác không làm những điều mà mình không thích...nói nhiều làm gì cho tốn hơi tốn sức mà người ta còn được dịp kiêu nữa chứ.
    Sống vì 84 Hà Nội...Mãi yêu gia đình mình...GĐQQ muôn năm!!!
  5. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Các cô nè, nếu muốn được người khác quan tâm thì trước tiên phải quan tâm đến người khác trước đã chứ. Theo tui chuyện đàn ông hút thuốc hay uống rượu là chuyện bình thường của xã hội, nó không phản ánh bản chất con người trong mấy việc này. Cái quan trọng nhất là bản chất thật của một con người, còn chuyện hát karaoke là chuyện bình thường chứ có gì đâu, vui thì đi, chứ có phải lúc nào cũng đi đâu nhờ ( Mấy lại đi thì chị em có mất cái gì đâu )
    _____________________________
    Đời chẳng tiếc, ta tiếc chi xoẻng đất để cho chặt nấm mồ !
  6. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    1/người iu chỉ là người iu---------> việc ai người nấy làm,ko can thiệp vào chuyện nội bộ của nhau.Người iu -------> tương lai sẽ tiến đến 1 cái gì đó: vì quyền lợi của chính bản thân,cản chàng đến mức có thể(cấm tiệt thì cũng ko đc,đàn ông cũng phải biết cái này 1 chút,cái kia 1 chút,miễn đừng quá lố là ổn cả)
    2/ :" Anh chọn em hay chọn thuốc là" hay không?-------> chỉ có đồ dở hơi biết bơi mới nói câu này.Như thế hoá ra ta cũng chỉ là điếu thuốc ,chàng hút xong rồi vứt à?Ta là ta,và muốn chàng bỏ thuốc thì phải làm cho chàng hiểu ra,thiếu thuốc chàng sống trẻ,sống khoẻ,còn thiếu ta....he he he,có thể chàng sẽ...chết nhăn
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  7. hanhnhung

    hanhnhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hút thuốc lá hay uống rượu là chuyên bình thường mà, chỉ đừng quá mức là được.
    Biết yêu anh và biết được anh yêu
  8. motnguoibinhthuong

    motnguoibinhthuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    hơ ! em giỏi lém rùi ! thời buỏi ngày nay thì biết đến tác hại của thuốc lá với rượu chứ biết uống và hút thì có làm sao mà bọn con gái lắm chuyện .... ko thích thì biến ...
    Một ngày mới đã đến...như bao ngày
  9. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Người iu em mà hút thuốc lá, em khuyên không nghe thì khi hút đừng có mà đứng trước mặt em..... hút xong phải đứng ngoài 30 phút để cái hơi mùi nó hết sạch, hết nhẵn.... nếu còn thì cấm có được ngồi gần em dù có cách 1m..... em dị ứng với cái thứ đó lắm......
    Killer children kid napper loves Phin wheel
  10. xalem_vang

    xalem_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Con trai thi co le chuyen hut thuoc, uong ruou la binh thuong .Con trai cung phai biet may cai do , nhat la uong ruou nhung chi biet de biet thoi , chu ko phai nghien ruou la duoc roi,.Sau nay di lam , ma nhat la lam nhung viec can giao tiep nay no ..can phai tiep khach, cung phai uong ruou ma lai ko biet uong ruou thi lam sao duoc.CHo nen em cung chang phan doi viec con trai uong ruou nhuung co dieu la phai biet giu chung muc,Dung co luc nao cung say khuot la duoc roi.Con hut thuoc thi qua thuc la em cung khong thich cac bac hut thuoc.Con trai ngoi voi con gai ma cu hut thuoc phi pheo, roi pha thuoc vao mat con gai thi ...dung la khong the chap nhan duoc.Khong co ca su lich su den muc toi thieu.Em ghet nhat con trai hut thuoc truoc mat minh, noi chuyen voi minh ma cu phi pheo dieu thuoc...Ko the chap nhan duoc.Cung phai ton trong nguoi dang noi chuyen voi minh chu, nhat lai la con gai.
    Day la y kien cua em , ko biet moi nguoi the nao.Nhung du sao em cung xin tham giia y kien voi moi nguoi

Chia sẻ trang này