1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỡi các tiểu thư!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chongcuanino, 22/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongminhcuong

    duongminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    con gái là sự khởi đầu của mọi điều rắc rối........
  2. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với mọi người là uống rượu phải vừa phải chứ để say bét nhè, cho " chó ăn chè thì không nên" Con trai cũng cần phải biết uống rượu để mai sau còn đối ẩm với.. bố vợ nữa chứ. Còn thuốc thì anh thấy cũng không nên hút, biêt thế mà anh vẫn chưa làm sao mà bỏ được, chỉ là mới hạn chế được thôi.

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Anh cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau?
  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    rượu với chè, chồng em mà uống rượu xem, biết tay liền!
    BOSS OF ALL BANANA THING.
  4. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    chuyện này đâu thể tô tô cho bàn dân thiên hạ biết đc.Con gái mà,bao nhiêu chàng vây quanh cũng vẫn thấy.....chưa đủ
    ha ha ha
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  5. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Nói chung tất cả những người thích uống rượu đều nói là: "uống rượu phải có chừng mực, không nên để mình say khướt, nhưng con trai cũng phải biết uông để còn đối nội đối ngoại". Nhưng thực ra giữa biết uống với say rượu là không có ranh giới, cho nên tránh xa rượu là cách tốt nhất, không ai ghét bạn vì bạn không uống rượu cả.
    Tôi nói thế này thể nào cũng có nhiều người phản đối, mấy thằng bạn của tôi nó cũng phản đối tôi, nó còn bảo tôi là: không nể nó, không biết đời là gì, thậm chí còn bảo tôi là đồ con gái nữa chứ, nhưng tôi kệ xác bọn nó. Mà sớm muộn gì thì nước ta cũng sẽ có luật hạn chết rượu như các nước phát triển đã làm, đến lúc đó thì các bác có lí luận giời cũng chẳng có rượu mà uống đâu.
    Còn bây giờ bác nào thích uống thì cứ việc, chẳng ảnh hưởng gì đến tôi, chỉ khổ mẹ khổ người yêu các bác thôi.
    LýThông
  6. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Bác Thạch Sanh cho em hỏi 1 câu nhá:Bác đã bao giờ đi uống rượu với bạn bè chưa ạ?hay là cùng với gia đình lần nào chưa?.Ở đây em thấy bác nói cũng đúng.Nhưng em cũng có ý kiến ơi khác bác 1 chút.Khi buồn người ta uống rượu bởi vì người ta ko biết chia sẻ với ai nõi buồn đó.Nhiều lúc gọi là uống để quên sự đời cái này thì ko nên thật.Riêng em em chỉ uống cho dễ ngủ thôi .Những lúc bạn bè rủ đi uống rượu để chia vui thì tại sao lại ko đi nhỉ.Đâu phải cứ đi uống rượu là sẽ say đâu.Em thấy hình như bác luôn luôn nghĩ uống rượu là say.ko phải vậy đâu bác ạ.cái thú uống rượu nhiều khi cũng hay lém vác ạ.Còn như bác nói "uống rượu khổ mẹ khổ người yêu" là thế nào ạ?Theo em con trai nên biết uống rượu.Trong cuộc sống bây giờ đi theo những cuộc họp những cuộc hội thảo những bản hợp đồng là những buổi nhậu.Nhiều khi không muốn uống nhưng vì đối tác hoặc vì sếp mà bắt buộc phải uống vậy.Nếu bác chưa biết uống rượu thì em nghĩ bác nên uống đi là được đấy.Chẳng sao cả.
    Xét về góc nhìn Y học thì em chưa thấy ai bảo uống rượu là có hại cả(tất nhiên là uống có mức độ thôi).Rượu được sản xuất từ lúa hoa quả nên ko phải nó chỉ có hại cho sức khoẻ đâu.Nhưng ko thể uống rượu thay cơm đượ.Em phản đối kiểu đấy.Hình như cũng đang có 1 topic về chuyện con gái uống rượu đấy.Bác thấy ko đâu phải chỉ có con trai thích rượu đâu.........................
    Xin có vài lời mạn phép đưa ra nếu có gì sơ xuất xin được lượng thứ.Mọi người cùng thảo luận hé

    ALL FOR ONE-ONE FOR ALL
  7. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Chẳng dại gì nói thế vì các ông chắc chắn chọn...thuốc lá!
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  8. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Rượu với chẳng chè, hút với chẳng hít, phù phiếm, không có lợi cho sức khoẻ
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...
  9. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    [qute-rockvn:
    Trong cuộc sống bây giờ đi theo những cuộc họp những cuộc hội thảo những bản hợp đồng là những buổi nhậu..Nhiều khi không muốn uống nhưng vì đối tác hoặc vì sếp mà bắt buộc phải uống vậy
    [/QUOTE]
    Hợp đồng gì đấy, tôi ký bao nhiêu hợp đồng rồi mà chẳng có buổi nhậu nào cả.
    Mà cũng chưa có sếp nào bắt tôi phải uống rượu cả. Các sếp cũng bận làm ăn thời gian đâu mà nhậu, chỉ có nhân viên nhàn nên hay rủ nhau đi uống rượu
    LýThông
  10. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Em lầm to rồi
    theo Y học,thì rươu có tác dụng kích thích tiêu hoá.Nhưng đó là đối với loại rượu có nồng độ nhẹ và ko có cồn.Thêm nữa,liều lượng uống chỉ trong vòng 1 chén...hạt mít /bữa
    Nhưng hiện nay,em thwủ xem xem,rượu mà mọi người thường uống là loại rượu gì?-------> đương nhiên là luôn từ 20 độ trở lên ,pha nhiều cồn(lợi ích...kinh doanh mà)Và cũng chẳng em giai nào uống 1 chén hạt mít là thấy đủ cả
    Mạc dù có lợi kích thcíh tiêu hoá,nhưng nếu uống nhiều,rượu có thể làm hỏng hoàn toàn gan.Mà gan đã hỏng thì....bye cuộc đời đi thôi,còn hy vọng gì nữa
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....

Chia sẻ trang này