1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỡi các tiểu thư!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chongcuanino, 22/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aponllon

    aponllon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Buồn cũng uống, vui cũng uống ! không hiểu các ông thế nào nữa???
    Được aponllon sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 28/04/2003
  2. achillesson

    achillesson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Ôi !!!!!!! Giờ này mà có vài thằng bạn K.. ứt mà cụng ly thì còn gì bằng nữa!
    Rượu ngon không có bạn hiền ! Đời cười!
    Ôi nỗi nhớ! có bao giờ như thế .... này!
  3. duongminhcuong

    duongminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    anh em ơi cụng ly cái nhỉ..............
    con gái là sự khởi đầu của mọi điều rắc rối........
  4. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Rượu vốn không xấu, chỉ có người uống là làm cho rượu bị mang tiếng oan. Thực ra uống chút ít rượu cũng rất có lợi cho sức khoẻ, cho tiêu hoá và còn có một cái lợi nữa mà cái này thì chỉ nhưng anh nào đã trở thành đàn ông mới biết

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Anh cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau?
  5. Natania

    Natania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Với lại đôi khi thằng đàn ông ngồi cạnh bạn gái không biết nói gì . Làm một chút men vào là phun ra tất tần tật . Thế có phải ruợu đôi khi cũng có lợi không ?
    TTVNONLINE Tiến lên...!
  6. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    ù có lợi lắm.NHưng lợi nhiều qua đâm ra chả còn cái răng nào đâu bác ạ
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  7. VuIT

    VuIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Còn thiếu nữa !! Không buồn không vui gì cũng uống nốt
    Nhớ ai trong giấc ngủ
    Nhớ ai lúc dạo chơi
    ...Và cả khi gần kề
    Cũng vẫn còn thấy nhớ
    VuIT
  8. mr_kiu

    mr_kiu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Đúng thía, TỬU BẤT TRI ÂM THIÊN BÔI THIỂU... Uống rượu đâu có gì là xấu, chỉ có mấy thằng đú đởn hay bị bệnh sỹ, uống say bét nhè rồi đập phá lung tung mới nói. Mà những thằng đấy thì nói làm đếch gì, 1 lũ bỏ đi. Choa cũng uống rượu, trước kia chỉ đi nhậu rượu Pín với mấy thằng bạn k..ứt DH thôi, vui phết. Bây giờ mmỗi thằng 1 phương rồi, nhắc đến nhau phần nhiều là những kỷ niệm trong các cuộc nhậu đó đấy. Uống cũng chẳng có tội gì, vấn đề là phải biết tự kiềm chế. Choa uống say làm càn chỉ có đúng duy nhất 1 lần hồi cấp 2 ( ôi cái thời trẻ thơ nông nổi), còn thì say là ngủ, say là ngủ, hiền lành vô hại như 1 con ngỗng kêu kiu kiu trên bàn tiệc ấy. Có điều đau dạ dày, nên người yêu ko cho uống nhiều, kể cũng mất hứng ít nhiều.
    Thuốc lá hả, cũng chả có gì ghê gớm, cô bé của choa vẫn bắt choa bỏ thuốc nhai chuênh-gôm, giờ nghiện luôn cả 2 roài... Nói chuyện với phụ nữ mà có điếu thuốc thấy tự tin hơn nhiều ( chả biết tại sao lại thế nữa..hic..), ít ra cũng đỡ buồn chân buồn tay những lúc chả có gì để nói, nếu ko lại phải nhìn vào đăm đăm vào mắt người ta ==> rất dễ bị quyến rũ..hehhehhe... Nhưng cái kiểu phì khói vào mặt người khác là ko thể chấp nhận dc, dù là con trai với nhau, dễ đổ máu lắm đấy... Mà cũng hôi mồm nữa, mỗi lần định hôn lại phải chuẩn bị chất xúc tác ==> mất thời gian ==> tuột hết cả hứng. Nên bỏ thuốc thôi!

    To achilesson : Thằng Goku kia, bây dặt dẹo ở đây làm gieee, biết cái gieee mà xen vào chuyện các bác các chú hử. Đi kiếm ngay 1 chai Shyochu về đây, choa với bây gầy cuộc nhậu chơi nào, lâu lắm roài xómnướcđen ko nhậu với nhau nhẩy...hic...






    Bần cư náo thị vô nhân vấn
    Phú tại sơn lâm hữu khách tầm..
  9. unknown_to_no_one

    unknown_to_no_one Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào anh em ta làm bữa nhậu đi bác ơi. Thèm rượu quá rùi.
  10. mr_kiu

    mr_kiu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0

    OKIE... No vấn đề, gì chứ nhậu là ko thể bỏ qua...

    [/quote]
    Hôm nào anh em ta làm bữa nhậu đi bác ơi. Thèm rượu quá rùi.

    [/quote]

    Bần cư náo thị vô nhân vấn
    Phú tại sơn lâm hữu khách tầm..
    Giang hồ hiểm ác..
    Phù phiếm..!!

Chia sẻ trang này