1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi: Cách chăm sóc da ở khí hậu khô và lạnh

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi the_nhoc_spirit, 14/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới sang đây người tớ khô khủng khiếp. Lại còn ở trong máy lạnh suốt nên bị nhiều vấn đề lắm, chia sẻ cho bạn spirit để bạn còn chuẩn bị tinh thần trước hihi. Da tớ ở SG mùa hè thì là hỗn hợp, mùa đông thì hơi khô.
    Môi thì bị nứt nẻ từ khi còn ở trên máy bay, cũng may tớ thủ sẵn thỏi Carmex, khi nào thấy khô thì bôi lên, cũng may nhờ em nó chứ k môi tớ khô đến chảy máu ấy chứ.
    Da mặt thì xấu hẳn đi , khô mà nó sần lên, đã vậy còn nổi mụn li ti nữa. Tớ phải xử lý bằng toner với kem dưỡng ẩm, nhưng cái này mỗi ngày dùng dc 2 lần thui, tớ k dám xài nhiều hơn.
    Gót chân của tớ thì bong da ra, mặc dù ở VN tớ chưa bị vấn đề này bao giờ.
  2. havedream

    havedream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bọn bạn trước khi lên đường cứ ghen tị bảo sang HL da sẽ vừa trắng vừa đẹp vì ít ô nhiễm, không khí khô sẽ hợp với da nhờn của tớ. Qua rồi mới biết, mặt nổi mụn như cám. Tớ nghĩ một phần do mình uống ít nước (vì trời lạnh --> ngại ), ăn ít rau (vì đắt). Nhưng tớ cũng hơi sợ nước ở đây nữa. Nước nóng = nước lạnh + chất tạo nhiệt, không biết cái chất ấy có làm gì mình không ta (mới lấy nước từ vòi xong, nó đục ngầu). Thế nên mấy hôm nay ráng chịu lạnh, không dám dùng nước nóng để rửa mặt, kiểu này sao qua nổi mùa đông . Mấy hôm nọ, mang vớ chân cả ngày, nên không để ý, chân tróc vảy tùm lum, tớ cũng bôi bôi trét trét tùm lum, và lại chịu khó để chân không khi ở trong phòng. Ở đây, chân cứ ẩm ẩm làm sao ấy, cứ kiểu này sẽ bị foot ordor quá. Có ai có kinh nghiệm, biết mua cái gi cho chân không bị thế không vậy? Tớ mua phấn baby của em bé xức bàn chân được không?
  3. ptn99

    ptn99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng bị tình trạng chân ẩm ẩm. Ấy ra ngoài drugstore mua mấy cái chai xịt hoặc powder cho chân về thử xịt xem sao. Với lại mang giày sandal cho thoáng chân.
    Còn về nước thì tớ nghĩ k có vấn đề đâu, nước tiêu chuẩn Châu Âu mà ấy lo gì chứ. Bên CÂ tớ thấy nó rất là quan tâm đến vấn đề sức khỏe, ấy cu xài vô tư đi. Bên đây người ta toàn hứng nc từ vòi để uống thôi.
    Ấy qua bao lâu rùi mà bị nổi mụn? Lúc mới qua tớ cũng bị nổi, da khô, nhưng rùi tìm dc skin care thích hợp thì thấy đỡ hẳn, k bít do mình thích ứng dc với thời tiết hay do skin care nữa
  4. the_nhoc_spirit

    the_nhoc_spirit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Hơ, bạn havedream này vừa sang Hà Lan cùng đợt với mình .
    Tớ sang được hơn 2 tuần và thấy thế này: 1 tuần đầu da dẻ lung tung xèng, kiểu như da nó se lại, mồ hôi thì vẫn tiết ra, nên nó bít lại, mụn tùm lum tà la; nhưng bi giờ tình hình đã cải thiện. Tớ làm đúng theo hướng dẫn của các bạn trong topic này nhé. Luôn thoa son dưỡng ẩm môi. Ngoài ra nếu bạn sợ lạnh mà ko dám rửa mặt nước nóng sợ hỏng da, thì sáng ra í, vặn vòi nước nóng cho nó khói mù mịt lên cả phòng tắm, kiểu như phòng sauna í. Thế là ấm áp rùi nhé, bắt đầu cho nước bớt nóng lại, vừa 35-40 độ là cùng, rồi tắm, tránh để nước nóng trực tiếp vào mặt. Tắm xong thì vặn nước nóng sôi sùng sục ra tiếp lavabo để xông mặt. Lúc đấy cho sữa rửa mặt ra rửa mặt sạch, rồi dùng bột tẩy tế bào chết, sau đó rửa mặt lại bằng nước 30 độ, bảo đảm thấy da mướt mát. Sau đó xả toàn bộ người và mặt bằng nước lạnh. Nhất là mặt, rửa kỹ bằng nước lạnh cho lỗ chân lông se lại. Lau khô người và mặt. Rồi ngay lập tức thoa kem dưỡng ẩm da cho mặt và body butter. Thoa in ít thôi và mát xa cho nó thấm hẳn vào da, đợi nó khô sơ rùi mặc quần áo vào.
    Khoảng 1 tuần nay da dẻ tớ đã ổn định và có vẻ đang đẹp hơn hồi ở VN. Chúc havedream sớm hết bị da dẻ tùm lum...
  5. havedream

    havedream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là tớ ở Housing, nhà tắm và toilet chung. Trong nhà tắm thì trống rỗng, có đúng một cái vòi nước, với đúng một nhiệt độ đã được set chung cho cả tòa nhà. Bồn rửa mặt thì cũng chỉ 2 loại, hoặc nóng, hoặc lạnh, nên tớ chả tung tẩy được như các nàng ở đây rồi.
    Huhu, tiền nhà bao nhiêu mà mọi người ở sướng thế,?[(r39)]
    Khi nào rảnh lên Gro chơi nhé, cái chỗ mà bác Bakanbonko bảo là Welcome to the hell đấy.
  6. tepcon

    tepcon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, đúng là "ai bảo chăn trâu là khổ, tui đi tây còn khổ hơn chăn trâu"
    Mùa hè mà môi lúc nào cũng nứt toác, tróc vảy tùm lum dù bôi dưỡng môi mọi lúc mọi nơi. Hồi ở VN cả năm mới hết một thỏi mà hầu như chỉ dùng mùa đông thôi. Sang đây thì vèo phát đã đi mấy thỏi rồi. Chân thì gót nứt chân chim, sờ vào cứ sần sùi chán ko chịu đc. Mình tối nào cũng bôi dưỡng vào gót chân mà chỉ đc một tối, đến hôm sau lại trở về vạch xuất phát
    Da mặt khô mà cứ nổi mụn li ti hai bên thái dương mới lạ. Gần như ko thò mặt ra ngoài trời, toàn ở trong nhà thui.
    Sắp đến mùa đông rồi. Ác mộng
  7. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    @ em Spririt: Thật ra ban đầu mới đi nước ngoài da dẻ mình chưa quen với khí hậu cho nên da dễ khô, môi nức nẻ. Chị nhớ 2 năm đầu da chị tróc từng mảng vào mùa đông nhìn thấy ghê. Nhưng mà ở càng lâu cơ thể mình adapt nên da chị không bị khô nữa mặc dù nhiều lúc lười bỏ dưỡng da cả mấy tuần. Môi không thèm xài lip moisturizer cũng chẳng khô nên em Carmex bỏ xó chứ lúc trước xài đủ loại lip palm cũng chẳng ăn thua. Cơ thể con người hay lắm đó. Chị giờ ở nơi rất lạnh mà chẳng biết khô da là gì nữa rồi. Em chờ thêm thời gian nữa là ổn thôi. Nhưng ở xứ lạnh được cái trắng lắm. Khoái nhất là cái này
  8. the_nhoc_spirit

    the_nhoc_spirit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    @ havedream: Là sao tớ hok hỉu. Tớ nghĩ bọn HL này vòi nc nó như nhau cả. Nghĩa là 1 vòi nóng 1 vòi lạnh. Đầu tiên bạn vặn vòi nóng cho nước sôi sùng sục ra mà xông, xong rồi vặn cùng lúc vòi nóng vòi lạnh cho nước nó trung hòa lại, lukewarm thui rùi tắm.
    Tớ ở dorm, tiền ở của tớ included trong financial aid rùi, hình như khoảng 4000E/năm. Tớ vừa sang vào học ngay nên còn đang choáng vì workload, để đến fall break rảnh rảnh rùi tớ tính chuyện đi thăm các bạn nhé.
    @ babi_rosie: Nghe chị nói thích quá!! Em cũng khoái da dẻ trắng trẻo hehe, phần vì nó hok có nắng, phần vì mình mặc quần áo legging này nọ che hết rồi. Anyway, em cũng đang chuẩn bị tinh thần cho mùa đông đầu tiên ở xứ ôn đới sắp tới ...
  9. havedream

    havedream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ui, với financial aid như thế thì đúng là ở sướng hơn tớ rồi. Bồn rửa mặt ở chỗ tớ, có khoảng 4 cái như thế, thì chỉ có 1 vòi thôi, không phải loại vừa nóng vừa lạnh như chỗ nhóc đâu, nên tớ sẽ vặn vòi nước nóng cho sùng sục, rồi nhảy sang bồn khác có vòi nước lạnh để rửa, . Nhưng dù sao, thì hôm nay tớ nói chuyện với 1 đứa HL, mặt nó cũng kinh dị như mặt mình, mà cũng bắt đầu có assignment rồi nên thôi cứ qua quýt cho lẹ mà đi học. Hi vọng đến lúc nhóc đến chỗ tớ chơi, mặt nó tự nhiên đẹp, . (Praying)

Chia sẻ trang này