1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi cách chữa bệnh bằng Yoga, Khí công, Đông y...

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi chung_trinhquang, 23/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác coi lại coi ! Theo nhà cháu thì "dứt khoát" cái món của nhà bác "huyenquangtu" không nói vzậy ! Mà nhà cháu cũng chửa nghe ai dạy và sách nào nói thế cả, kể từ "Hoàng Đế Nội kinh tố vấn" hay kinh "Phệ Đà" (Veda) trở đi...
    "Liền ông" hay "liền bà" về vzụ cái gì "hoá khí" cũng y chang nhau cả, mần răng lại có sự phân biệt ở đây !?!
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 13/11/2006
  2. BONJOVI.

    BONJOVI. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại nếu theo học để chữa bệnh, thì thầy nào hiện nay là có uy tín, các bác chỉ em với.
  3. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác hỏi thế là đánh đố thiên hạ đới !
    Để cụ tỉ, nhà bác cần cho biết là nhà bác có ý tưởng là "sướng" một món nào hay không ?
    Thứ nữa là nhà bác cần cho biết thể trạng hiện thời thế nào ? Có vzậy thì mọi người mới biết đàng mà tư vấn.
    Thứ ba là nhà bác nếu chẳng có "bịnh tậc" gì, mà chỉ muốn phòng bị, tăng cường sức khỏe và nâng cao năng lực thì phải "tùy duyên". Nếu "xung mãn" thì nhà bác cứ "lượn" một vòng về lý thuyết các món, sau đó tự rút ra nhận thức và trụ lại một món nào đó. Chớ còn nhúng đại vzô để được kinh nghiệm thì cũng phải có "giá" khí cao đấy !
    Trong các "món" của Á đông thì đa phần là "hữu xạ tự nhiên hương". Còn ở đây trong thời điểm nhậy cảm này, chẳng có ai dám "vỗ ngực : ta là nhất" cả !
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 14/11/2006
  4. reqb

    reqb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Còn nhiều cách chữa bệnh lắm, chờ y học phát triển rồi đi chữa nhưng trước mắt cần tập môn gì để ít nhất sống đến lúc ấy . Ở bên Anh vẫn đẩy mạnh chuyện nghiên cứu mấy vụ tế bào gốc mà các nước người phản đối, người ủng hộ đấy.
    Bài:
    Công trình nghiên cứu ở Anh gây xôn xao dư luận:
    Tạo phôi quái vật để điều chế thuốc chữa bệnh
    Link:
    http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=66297&ChannelID=46
  5. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng hôm nay dòm thấy cái nick bác ni là bonjovi lại còn thích rock nữa thành ra khoái quá. Trao đổi với nhà bác tí nha.
    Nếu thực sự bác học để chữa bệnh thì tốt quá rồi. Uy tín à, có nhiều thầy quá biết giới thiệu ai đây. Nhưng nếu mục đích tối thượng của bác là chữa bệnh thì tốt nhất là thi vào trường đại học y Hà Nội, hoặc đại học Dược Hà Nội, hoặc học viện y học cổ truyền Tuệ Tĩnh...Vào đó có nhiều thầy chỉ cho bác cách chữa bệnh chính thống lắm...
    Còn với hầu hết các môn tu tập. Việc chữa bệnh chỉ là một trong các mục đích rất nhỏ mà thôi. Nếu nhà bác định học Đạo thì hãy tìm hiểu còn chỉ định chữa bệnh thì tốt nhất vô mấy trường đại học y Dược nướng ở đó 6,7 năm thêm vài năm thực tập nữa là ngon canh ngay.
    Thank you for loving me! (mà sao nhà bác lại khoái bonjovi cơ chứ, đúng là ban nhạc rock nhà cháu hổng ưng nhất)
  6. gocphuongnam

    gocphuongnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi về cách luyện tập nào có thể cải thiện được chân dương,vì các thầy thuốc đông y bảo em yếu chân dương từ nhỏ,mà em cũng dùng dủ các loại thuốc mà không được,có học yoga,thái cực quyền,ngồi thiền thấy vẫn mệt,khi mệt thì thường nằm sấp thấy đỡ hơn.Xin cảm ơn.
  7. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác nói rõ hơn về các triệu chứng đi. Các thầy lang bi chừ dùng thuật ngữ loạn cả lên mà lại hổng thống nhất. Bác giải thích cho em mấy cái này trước nhé.
    1. Chân dương yếu từ nhỏ, có nghĩa là răng triệu chứng ra răng?
    2. Bác dùng đủ các loại thuốc thì đúng là có khi không được thật. Thuốc nọ triệt tiêu thuốc kia. Thành ra công cốc hêt. Bác có thể chỉ tên bác đã dùng những loại thuốc nào rồi không? Các thuốc đó bác dùng trong thời kỳ nào?
    3. Bác nói có học yoga, thái cực quyền ngồi thiền rồi sao? Đúng ra không nên đặt ngang ngồi thiền với yoga, thái cực quyền. (ngồi thiền mang tính chung chung và thường là một phần trong yoga, thái cực quyền, khí công...). Bác có thể nói cụ thể hơn được không? Bác tự học hay là ai dạy? Những món đó nhà bác tập được gì rồi, tập trong thời gian bao lâu? Cụ thể nhà bác tập ngạch nào của yoga? Các bài tập đó là gì?
    Nhà cháu hỏi hơi kỹ một chút thì mới có thể tư vấn được. Nhưng nhà cháu khuyên nhà bác nên ít nằm sấp. Nó chỉ là giải pháp tình thế, lâu là không có lợi.
  8. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Thuật ngữ "chân dương" và "chân âm" trong Đông y là chỉ bộ vị thận phải và thận trái trong cơ thể con người. Nếu đúng dư vzậy thì nhà bác là "liền ông" mà lại có khí sắc "liền bà"; "liền bà" thì bị tim-thận bẩm sinh, nhớn lên có thân hình lá liễu gió thổi bay. Trường hợp nhà bác thì chưa làm việc đã thấy "thở ra đằng tai", sự bền bỉ dẻo dai kém.
    Đông y gọi chung là "tiên thiên bất túc" nghĩa là cái sự đầy đủ về tiên thiên chưa cân bằng. Đại đa số những người "tiên thiên bất túc" là bẩm sinh. Nội Kinh nói trong mục "ngũ tạng sở tàng" là "thận tàng chí"; nếu dính trường hợp đó thì không nên tu luyện những môn phải dùng sức nhều. Trường hợp nhà bác theo thầy lang (nhà cháu nói là thầy xịn chứ không kể đến thầy dởm, mà dởm bi giờ nhiều lắm) nói là yếu thận phải, vì vậy chỉ nên trước phải luyện tĩnh, khi đã ngon lành thì mới bổ trợ bằng luyện động.
    Đồng thời nhà bác còn phải xét đến nghiệp lực của bản thân và gia đình dòng họ để chọn dòng môn pháp cho hợp lý. Nếu có duyên với "cửa Không" thì luyện thiền Vô vi, nếu hợp đạo tu Tiên thì sang luyện Khí.
    Làm sao để biết những điều nói trên thì chỉ có mỗi một cách là phải tìm hiểu học hỏi mà thui !
    Chúc nhà bác tìm được món hạp khẩu vị của mình !
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 21/11/2006
  9. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Em có toa thuốc gia truyền chuyên về bổ thận, phục hồi nguyên khí, chủ trị đau lưng, khớp, gân,.. cho tới yếu ngũ tạng.
    1, Cốt toái bổ
    2, Hà thủ ô
    3, Uy linh tiên
    4, Đỗ trọng
    5, Quy điều
    6, Ba kích
    7, Tục đoạn
    8, Ngưu tất
    9, Độc hoạt
    Mỗi vị 100gr, chia làm 4 thang sắc uống 1 thang 1 ngày 3 lần. Nên mua thuốc Bắc chứ đừng lấy thuốc Nam, vì trồng từ TQ có chất thuốc nhiều hơn.
    Sau đó cũng 100gr nhưng chia làm 8, tức là giảm 1/2. 8 ngày
    Để bồi bổ thì cần trị tiếp trong 1 tháng bằng cách ngâm rựu uống từ từ.
    Toa này cực kỳ công hiệu ! Ko phải chỉ có gia đình em, mà rất nhiều ng đã khỏi bệnh ! tính ra một toa chỉ có 80k mà nhiều ng đi trị tùm lum mấy chục chai vẫn không hết, uống lại hết bệnh mà ít tốn tiền. Nhiều ng nhức mỏi đau khớp không chịu nổi phải phẫu thuật, rồi hàng ngày uống thuốc giảm đau, ko biết để làm gì ? Cho hư thận ?
    Được TRANTHIENNHAN sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 21/11/2006
  10. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Mỗi ng có duyên với một vài cách trị liệu khác nhau và cũng lành bệnh theo nhiều cách khác nhau. Dân TP thì sợ Tây y, dân ruộng thì thích Tây y, cái gì cũng mỗ, chích, vô nước biển là thích lắm !
    Luyện khí công cũng là một cách phục hồi tiên thiên khí hữu hiệu, phục hồi hoàn toàn. Nhưng cũng nên kèm theo Đông Y, châm cứu,...
    Bệnh là do cơ thể mất cân bằng, là một tiếng còi cảnh báo cách sống sai của chúng ta. Thực ra bệnh cũng có ích, làm ta nhìn lại mình. Ai có lần đi bệnh viện sẽ biết thương người hơn !
    Yếu Tiên Thiên khí cũng có khi là một dịp may để chúng ta tiếp cận với Đạo, nếu ko thì đời nào bạn lại nghĩ tới ! BS Đỗ Hồng Ngọc vì tai biến mà lại tìm hiểu được Kinh Bát Nhã ( sách Nghĩ từ trái tim ), nếu ko thì suốt đời ông ấy cũng ko thèm xem tới !
    Vì vậy, hãy vui vẽ cố gắng hơn, buông thư hơn khi bạn cảm thấy có cái gì đó bất bình thường trong cơ thể !

Chia sẻ trang này