1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi cách chữa bệnh bằng Yoga, Khí công, Đông y...

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi chung_trinhquang, 23/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    CHÁNH XÁC TREM PHỪN TREM !!!
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 04/01/2007
  2. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Phải lựa chọn thôi, một là tiến hai là lùi. Chứ không thể tiến 1 bước rồi lùi 2,3 bước được. Các lý do chỉ là để biện hộ cho cái sự không nhất quyết mà thôi
    Như sumo được biết, bệnh dạ dày và tiêu hóa đại tràng có căn nguyên từ hệ thần kinh trung ương trước. Cụ thể những căng thẳng, lo nghĩ, sợ hãi, stress...khiến dạ dày co thắt, xuất ra nhiều axit, hệ thống tiêu hóa bị rối loạn, hệ thần kinh thực vật bị ảnh hưởng (Cái này để ý là biết liền, khi lo lắng là thấy bụng đau như thắt ruột vậy) Thật ra cách hay nhất là tập Thiền để có được sự thư thái mà nhạy bén trước mọi biến động và để hệ thần kinh trung ương hoạt động tốt, giải tỏa được những căng thẳng. Nhưng mà Thiền là gì ? Khi bác nhai cơm mà biết mình đang nhai cơm thì cũng chính là thiền đó. Những 120 lần cho một miếng, cơ hàm bác được thể dục, trong miệng sẽ tiết đủ dịch vị có ích cho hệ thống tiêu hóa. Sau đó cơm gạo lứt còn nguyên các sinh tố ( cái này sumo không nhớ, bác vào AnDung.com mà xem cụ thể ) rất có ích cho cơ thể.
    Người ta bảo, chân lý thường rất đơn giản, đơn giản tới mức chẳng mấy ai tin, nghe và làm theo
  3. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Về lý thuyết thì những gì nhà cô Sumo 1 nói nỏ có chi sai. Đúng là chỉ là lý do, đúng là thiền thì tốt, đúng là thế là thiền. Nhưng cái chính là thực tế, nếu anh bạn đó là người "có xu hướng " học "dưỡng sinh" thì thực hiện việc đó đã không dễ rồi, nếu anh bạn đó không có "xu hướng" đó thì thực hiện còn khó hơn nhiều.
    Nhà cô nói như thế thì cũng giống như khuyên người ta không nên hút thuốc, khuyên người ta không nên uống rượu nhiều vì hại này hại nọ...Cái chính là họ đều biết, nhưng biết với làm khác nhau xa lắm. Bây giờ bị bệnh thì chữa, còn bản thân họ có muốn chữa không thì lại khác.
    Nếu vượt qua được cái "nhưng" thì nói làm gì
    Tự dưng lại nhớ đến Lệnh hồ tạ khưa. Ổng đang bị "vô khám" mà cứ réo ông ấy thì hơi ốc độc. Nhà cháu hãn nhớ LHX "yêu cầu" một người "ung thư giai đoạn cuối" ngồi nghe "thuyết pháp", lại còn yêu cầu họ "ra mạng chat" với ổng. Đó là một sự khác biệt giữa "lý thuyết và thực tế", một người "ung thư giai đoạn cuối" khi đã di căn vào sương, thì đau đớn vô cùng, ăn không được, ngủ không được, chết đi không được, sống không được, lúc đó đừng có yêu cầu họ cái gì hết. Giúp được gì thì giúp mà trước hết phải giúp họ giảm cơn đau đã.
    Thành ra.
  4. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Cái chủ đề nầy của nhà bác "Chung quán chủ" rất chi "" tổng hợp. Vzậy mà các nhà bác cứ bỏ wuên !
    Lâu lâu ta lại "hâm" lại chút, để nhà bác nào mới mà có nhu cầu thì tham khảo cho nó tập trung.
    Có nên chăng là Mod. Kun. ghép cái top. của nhà bác thiensucon vào chủ đề này !?!
    "...Say say tỉnh tỉnh thành say thật
    Tỉnh tỉnh say say tỉnh tỉnh vờ..."

  5. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Mọi người cứ bàn luận xong ở Topic ấy đi rồi em ghép chủ đề này vào với nhau. Chức năng ghép chủ đề chỉ có Min làm được, em có mỗi 1 việc là PM cho Min việc này thôi. Nếu không thì phải làm bằng cơ bắp thôi, trông sẽ không đẹp lắm.(nhưng mà chủ động).
    Chúc mọi người vui vẻ.
  6. LYTAMSU

    LYTAMSU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nếu bạn là con trai thì nên đi tập thể hình, vài tháng là lên hết! mình nghĩ trong tất cả các môn tập không môn nào ăn sổi được hơn môn thể hình, nói người Mỹ thực dụng không sai, cái gì mà họ đã chuộng thì quyết không thể hiệu quả thấp được, bạn học thử vài tháng, lúc thấy khoẻ quá rồi muốn học gì hẵn học! Trước (hồi còn học đại học) mình có 1 ông bạn cũng bị bệnh đường ruột như bạn, cao hơn 1m70 mà nặng có 51 kg, tập 6 tháng lên hơn 65kg, uống bia ầm ầm, bữa nào không có chân giò ăn thì mặt như cái bị! ha ha ha!
    Tập yoga hay khí công mà không có duyên thì gian khổ lắm, không chịu nổi đâu! nói nhỏ với bạn chứ "khổ hơn chết" ha ha ha! tốt nhất cứ tập thể hình là chắc nét nhất!
    Còn nếu bạn là con gái thì ... chịu!
    Thế thôi! có mấy nhời như vậy! bây giờ uống bia nha! ha ha ha!
  7. thiensucon03

    thiensucon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc,Không thê nào mà hiểu nổi,các bác mỗi người 1 ý,vậy theo các bác thì có nên đi tập khí công hay yoga không,Lytamsu a,tôi trước đây cũng là dân tập võ,nói to thì cũng chưa hẳn nhưng khá ngon,nhưng từ khi em bị đại tràng người em yếu hẳn đi,tụt mất 4 cân,các bác không biết chứ nhiều lúc nói còn không ra hơi lấy đâu sức ra mà tập thể hình,món võ bây giờ em cũng bỏ luôn,mệt nhoài cả người,các bác cho em lời khuyên với,có bác nào bảo em nhai cơm 120 lần,ặc ặc,mỗi bát cơm khoảng 5 lần nhai,mỗi bữa ăn khoảng hơn 2 bát tổng cộng khoảng 15 lần nhai như thế ,nhân lên thì khoảng 1800 lần nhá cơm ặc ặc chắc em chết trước khi khỏi bệnh
    Được thiensucon03 sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 05/01/2007
  8. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Bác họ Lý lại khuyên người ta nên "ăn tươi nuốt sống". Khà khà. Lại còn mang bia với chân giò ra dụ người ta nữa chớ
    Tập thể hình cũng tốt, nhưng để giải quết cái bộ lòng mề yếu thì như vậy là đi "đường vòng" rồi. Mặt khác, tập thể hình thì chú trọng, chớ bên ngoài thì "săn chắc" cứng rắn, bên trong mà "ẽo uột" là căng lắm đấy? Nhà cháu có vài cu cậu đi tập thể hình, tập được vài tháng người đẹp ra trông thấy, cơ bắp ầm ầm, ăn như trâu như bò. Nhưng nhà cháu nhìn thấy thì khuyên nên thay đổi một vài bài tập đi chớ không thì.
    Nhưng tụi nó đâu chịu nghe, đến bây giờ mới chịu cảnh cái "móng" thì yếu mà phải gánh "cái nhà" to ùynh oàng. Thiệt là khổ thân.
    Khà khà. Vụ nhà bác này bị bệnh hay phết
  9. x_a_e_r_o

    x_a_e_r_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    khỏi được bệnh..xấu bụng
    lại mắc bệnh..sái quai hàm
    nhai 7 7 49 lần thôi, cho nó có số nhà Phật.
  10. x_a_e_r_o

    x_a_e_r_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    đùa tí cho vui chứ chuyện nhai cơm lứt + muối vừng chữa bệnh đã có nhiều người thành công rồi.
    xê_kô tôi nhớ có câu chuyện (tâm sự) kể về bản thân của 1 bác nhà văn trên báo Văn nghệ.
    Cách đây cũng đến dăm năm rồi, hồi đó rộ lên phong trào "gạo lứt - muối vừng".
    Bác đó mắc chứng nan i về thận hay bàng quan gì đó. Đến độ không tự chủ được trong chuyện...thải nước ra (khổ thân), bệnh viện trả về, người gày đét xi_mo_nang chỉ còn da bọc xương..
    có bệnh thì vái tứ phương, chẳng còn cách nào bác đành mần món thực dưỡng chữa bệnh.
    Ngày ba bữa bác ngồi 1 xó..nhá cơm, đếm từng lần nhai, + 1 chai lavie nước lọc/ 1ngày. chung sống cùng bệnh tật, ít suy nghĩ, bỏ viết lách. chỉ giám..phá giới ngày 2 điếu thuốc lá, vì bác nghiện ko bỏ được. mới cả buồn quá (bác í nói thế)...
    thế mà bác khỏi, tôi không nhớ chính xác là bao lâu(hình như là 2năm mới hoàn toàn), nhưng mà là qua khỏi,bác tự chủ..đi đái được. mứng hú nên bác có đăng tâm sự lên báo văn nghệ suốt mấy số lận.
    bác í bỉu căn bản là chấp nhận bệnh tật, chung sống với nó..(cái này mình không rõ lắm)

Chia sẻ trang này