1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi cách chữa bệnh bằng Yoga, Khí công, Đông y...

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi chung_trinhquang, 23/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Có PHÁP TIÊN thì cũng phải công phu khổ luyện kiên trì, nhà cô mới tập mấy tháng, lại "bữa đực bữa cái" mà đòi "xử ní" được cơ địa cố hữu của mình thì cần phải nhờ Tôn Hành giả thôi !
    Cái pháp của nhà chú THIÊNNHÂN xem ra đắc dụng trước mắt đấy, ráng áp dụng trong lúc chờ luyện tập đủ "hỏa hầu", đặc biệt là "chai trà chanh gừng tươi", tác dụng ra phết. Để "cửn thựn" thì ra tiệm thuốc Tây mua thêm mấy miếng thuốc dán vzô hai bên mang tai cho chắc ăn.
    Nhà cháu có mấy bà bạn cũng thuộc dạng như nhà cô, say khổ say sở mỗi khi đi picnic cùng mọi người. Bi giờ có cái chai trà với mấy miếng thuốc dán đó ngày cứ đi vzô tư 200-300 cây-lô-mếc. Cười đùa rôm rả trên xe suốt dọc đường !
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 00:54 ngày 27/01/2007
  2. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ, say xe à ? Bà chị sumo trước cũng say bí tỉ Ngồi võng cũng say luôn Sau rồi bà ấy quyết tâm đi học nhảy, cứ gọi là quay tít mù. Túm chặt lấy tay partner mà quay tít, chẳng thấy say sưa gì hết Bây giờ trình độ ngồi xe ô tô khá hẳn lên, đi xuyên Việt luôn
  3. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    "Phấn khỉ" quá, lại thấy nhà cô "chủ quán" xuất hiện ! Nhà cô đã "gặt hái" xong chưa !?!...
    Điều đó rất chi là "bình vzăn thường" mờ ! Tình trạng "say xe" là do "cái tiền đình" kém chức năng, thậm chí nhìn thấy xe hơi là đầu đã "quay quay" rồi !
    Luyện tập thì cái chi mà chả vzượt wua được !
    "...Say say tỉnh tỉnh thành say thật
    Tỉnh tỉnh say say tỉnh tỉnh vờ..."

  4. lamtuocvy

    lamtuocvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Cái khoản chai nước này hiệu quả lắm đấy, uống hết 1 chai, chốc chốc lại đòi lái xe: "cho ngộ lái 1 chút" thì còn say làm sao nổi chứ.
  5. x_a_e_r_o

    x_a_e_r_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Say xe à?
    Ơ! Tránh say xe thời đi..máy bay thử xem.
  6. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà nói như vậy có lẽ nên học khinh công luôn cho tiện
    Chưa thấy ai say xe "căng hải" bao giờ
    Hoặc siêu hơn nữa học luôn chiêu xuất hồn, khỏi phải "đi" đâu
  7. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, Mình nhớ hồi xưa mình xay xe dữ lắm, nhưng bi chừ ngon rồi. bác muốn không xay bác cứ làm như em nhé:
    - Thứ nhất về tư tưởng: không sợ xay xe, mình phải khẳng định là mình thích đi xe, he he , cái này hơi khó nhưng tiên quyết. nhiều người chưa lên xe mới nghĩ đến chuyện đi xe là xay rồi. mình phải có niềm tin của mình chứ.
    - Thứ 2: ngồi ở đâu không quan trọng, ví dụ ở cuối xe, đường mà gập ghềnh thì càng hay, hãy tưởng tượng là đang chơi thú nhún trong công viên Thủ Lệ, hề hề, có khi lại cong sướng nữa ấy chứ.
    - Nếu không được thì nên đi ngủ, ngủ một giấc tỉnh dậy là đến bến rùi.
    - Không nên ăn cái gì, mà nếu ăn cũng được nhưng phải là đồ khô ấy để nó thấm dịch vị từ dạ dày ra, cái này đỡ say thấy rõ.
    -Mà say xe chủ yếu là mất cân đối giữa tuyến tiền đình và mắt, mình rõ ràng thấy nó chuyển động mà tuyến tiền đình lại bảo đâu phải, đang đứng im mà, he he thế là cãi nhau, mà cãi nhau thì say có thế thôi. vậy các phương pháp trên mà không được thì nhắm mắt lại tưởng tượng mình đang chơi trò đu quay như hồi trẻ ấy, miệng cười tươi vào nhé.
    Chúc bạn không say xe !
  8. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm thiết thực !
    Nhà bác dư rứa là lại "công đức vzô lượng" rùi đó nha !
    Nhà cháu hiểu nhà bác "bẩu nà" cứ phải có một cái "tĩnh tâm", phải kiến tạo cho mình cái "định lực" là giải quyết chuyện "say xe" hay chuyện chi chũng rứa !?!
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 29/01/2007
  9. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Đấy là nhà bác bảo, em có nói thế bao giờ ? khờ khờ, kính nhà bác 1 ly
  10. Chochangmatdentocden

    Chochangmatdentocden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác vì hết sức nhiệt tình giúp đỡ, tuy nhiên em muốn hỏi bài tập gì đấy chuyên trị dc cái bệnh say xe này cơ.
    Bác giai bảo là em "chưa đủ hỏa hầu" thế có thể cho em biết là tập khoảng bao lâu thì tạm đủ dc ko a? Và bài tập gì thích hợp?
    Bài tập suối nguồn tươi trẻ căn bản có một thức tập quay tròn, em nghĩ là tập nhiều có thể đỡ chóng mặt nhưng ko biết rõ nên mới hỏi kinh nghiệm các bác.
    Nói ra thật xấu hổ, em say tất các loại chỉ trừ xe đạp, xe máy và đi bộ thôi
    Em say xe nên cũng thử đủ các loại chanh gừng, thuốc đông tây y, nhắm mắt rèn luyện ý chí... nhưng nói chung chỉ có mỗi lọai thuốc gì đó 1000/ viên là khả dĩ hơn cả, còn thì đều là của thiên lại trả địa tất.
    Em chán lắm các bác ạ, đúng là đầu óc em có vấn đề thế nào chứ chả có ai mai mới phải lên đường thì đã say xe từ tối nay rồi, có khi ngủ cũng chả ngủ dc nữa là.
    Cô giáo em bảo đối với yoga thì cái bệnh này là quá "muỗi" nên hồi đấy em cũng tràn trề hy vọng. Có lẽ phải chăm chỉ hơn nữa thật.

Chia sẻ trang này