1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi cách chữa bệnh bằng Yoga, Khí công, Đông y...

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi chung_trinhquang, 23/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh06

    thanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    bác dal_mel biết thì nói em cái, phải ép đứa bạn em thui, nó ốm nhách à ! yếu tỳ đó ! bác Giai adieu em rùi nên biết hỏi ai nữa !
  2. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Người ta hỏi với cái tâm như thế mà các bác không giúp, kể cũng lạ, toàn bậc đức cao vọng trọng cả ! âu cũng là cái chĩnh cả thôi !
  3. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà bác nầy vzừa "làm biếng" vzừa "hờn mát" nên hỏi một câu "lãng xẹc" !
    Thứ nhất là nhà bác chả lấy được niềm tin (phải nói là đức tin mới đúng) của mình ra mà khuyễn dẫn bạn mình. Vzậy là nhà bác chửa "giầu" !
    Thứ hai là nhà bác chỉ thẳng tới gặp Thầy Thăng tại TT ở Giáp Nhất ! Địa chỉ thì nhà bác mươi_mot thông báo rùi !
    Thứ ba là nếu muốn "dòm cái cho biết" thì chỉ ra chùa găp anh em nhà cháu ! Nếu ra đó thì cho gặp mấy ca : suy thận, suy nhược thần kinh, can hỏa vượng lấn tỳ vị,... thì mình khỏi cần thuyết phục chi hết. Cứ để mấy vzị đó tự thuyết phục lẫn nhau là ngon liền hà !
    Nếu đúng là chỉ có "con tỳ con vị" có vzấn đề thì "dễ ợt". Nếu chuyên cần thì chỉ hổng tới 3 tháng là "ăn như cọp" !
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 02/02/2007
  4. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác chửa hiểu mà nhà cháu cũng khó giải thích lắm. Ở HN thì vẫn nên nhờ bác Đoài nếu muốn chữa bằng khí công. Đó là giải pháp tốt nhất. Mà nhà cháu chỉ muốn đưa giải pháp tốt nhất thôi
    Còn ba cái vụ adieu thì bác cho em xin. Bác giai có thì cũng làm mình làm mẩy tí thôi chứ ai học Đạo mà lại ôm ba vụ đó vào mình làm chi cho mệt. Mà kể cả bác Giai có thù ghét nhà bác mấy đi nữa thì khi cần vẫn phải "cứu".
    Ha ha nếu bác ấy không "cứu" thì bác bảo nhà cháu. Nhà cháu đi "tố" với cụ Thăng kiếm ít tiền sài.
    Khà khà
  5. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác cũng biết tranh thủ phết nhẩy, cứ tưởng cứu không được thì để nhà bác tham gia.
    Đáng tiếc, đáng tiếc !
  6. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Hỏi bác Đoài và bác Mel, để tay vào vị trí LX, thấy rung bần bật, nóng ran một vùng rộng lớn thì có phải là đang vào ga hay không, chữa như thế nào ?
  7. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Chửa có gì để giả nhời nhà bác là đã "vào ga" hay không ! Đơn giản là "thông tin" quá ít !
    Phải biết là nhà bác đang mần món gì, thời gian luyện tập đã bao lâu, tới cấp độ nào rùi ? Và trước khi phát hiện ra điều đó thì thấy hiện tượng gì đặc biệt ?
    Nhất là phải rõ nhà bác đã và đang xài món gì, trên cơ sở đó các "chuyên gia" mỗi món mới có thể "bấm độn" được sơ bộ !
  8. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Nhà em sài sy, LX3 nó xoáy dữ lắm, năng lượng lên nhiều nhưng đến đấy thì tịt, không biết đi đâu, sau nó phì ra 2 bên, tưởng lục phủ ngũ tạng cháy hết rồi, may sao còn chưa chết, nhưng cũng một phen hú hồn, nhà em không dẫn đi đâu cả, cứ để cho tự nhiên mà.
    Nhiều khi hít căng hơi vào ***g ngực, cảm thấy nhói đau ở khoảng giữa 2 tim, không biết là vì sao ? cảm giác như là có một cục gì đó tròn tròn tắc ở đó, theo năng lượng mạnh lên một chút rồi lại rơi xuống, đặt tay vào đấy thì thấy lắc lư mạnh lắm, rung bần bật vậy.
    Bình thường khi tập thì mọi cái đều bình thường.
    Kẻo này có khi vào ga sớm rồi. thôi có gì thì tạm biệt nhà bác, không biết có ngày gặp lại không, dù sao cũng quen nhà bác ở trên này cũng mấy tuần rồi. híc !
    Được geotimes2005 sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 02/02/2007
  9. thanh06

    thanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, cảm ơn bác Giai, bácDal, bác Geo.
  10. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Nghe văn tả cảnh nhà bác mà nhà cháu bủn rủn tay chân. Hic hic. Hic hic. Nhưng phải nói là văn nhà bác hay thật
    Nhà bác sài shahaja yoga thì tốt nhất cho vào mục kinh nghiệm tập shahaja yoga để các cao thủ đã tập món đó "tư vấn". Nhà cháu với nhà bác Đoài có xen vào đều rất khó. Nói thật thì có nguy cơ mếch lòng, nói không thật thì chẳng giải quyết giề hết
    Thành ra thôi
    Còn nếu không có giải pháp nào khác, trước lúc nào bác cảm thấy "tim sắp ngừng đập" thì bác làm ơn nhớ hộ nhà cháu một điều. Nhà bác lấy cái máy điện thoại, điện cho Tranthiennhan. Hỏi Tranthiennhan số cầm tay nhà cháu. Rồi nhà bác đừng ngần ngại đêm hay ngày. Cứ Alo cho nhà cháu, may ra còn kịp
    Trước nhà cháu có nói điều này ở topic shahaja yoga nhưng nhà bác chủ topic chưa biết đầu cua tai nheo ra răng "bổ" luôn cho nhà cháu một phát. Lần này cực chẳng đã nhà cháu mới lại có ý kiến như vậy. Nhưng nhớ nha, trường hợp khẩn cấp thì gọi nhà cháu
    Được dat_mel sửa chữa / chuyển vào 15:14 ngày 02/02/2007

Chia sẻ trang này