1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi cách chữa bệnh bằng Yoga, Khí công, Đông y...

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi chung_trinhquang, 23/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Riêng về nhà bác geo thì nhà cháu đã gặp mặt rồi thành ra phán bừa một phát. Nói chung quy lại, bộ lòng mề nhà bác là kém. Bộ lòng mề đó bán chẳng có ai mua đâu. Các chức năng trong đó có dấu hiệu của sự rối loạn, quả thận không bị gì nhưng nó không thích lọc thì làm gì được nó, mặt khác gan giếc cũng hơi bị buồn. Thành ra hôm gặp bác nhà cháu hổng giám phán chi sất.
    Tuy vậy tất cả những bệnh đó đều là nhẹ. Nhà bác khi biết chữa bệnh roài thì cứ chú ý vào khu vực LX3 mà giã. Nhơn tiện nhà cháu khuyên nhà bác rượu chè ít thôi, ăn uống khoa học hơn. Còn như hôm off cả nhà cháu và nhà bác Đoài có nói rồi đó, cái cần chữa nhất của nhà bác là "cái đầu", bảo nó nghĩ ít thôi
    À, hôm off, một "cụ thanh niên" có khuyên bác một câu, sợ nhà bác quên nhà cháu lại nói lại. "Đừng nằm sấp, và đừng chống đẩy khi nằm sấp". Nhớ thêm điều đó, để nhà cháu "gí" điện vào ít bữa nữa cho bộ lòng mề nó ngon nghẻ rồi chống đẩy sau nhé
    còn nhà bác chưa có "phúc" để được đái tháo đường đâu? Vụ ông đốc tờ tây siêu âm thận mà không thấy gì trong khi mình vưỡn thấy là chuyện bình thường
  2. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước khi off. anh em nhà cháu đã "bẩu"nhà bác rui mờ ! Đó là hậu quả nhà bác "ăn lẩu" tợn quá, bi chừ lục phủ ngũ tạng bị mất cân bằng. Nếu ổn định một món thì dần dần mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Tất nhiên "đậu lợi" món nào bi chừ nhà bác phải cân nhắc kỹ càng.
    Nếu căn cứ thể trạng nhà bác thì Đông y và Khí công nhận định nhà bác đang bị "tâm thận bất giao" - cái "hỏa" của tâm không đưa xuống được, và cái "thủy" của thận không đưa lên được; do sinh hoạt ăn uống làm việc không điều độ. Cụ thể là chân âm yếu kém, mà chân âm thì làm sao siêu âm thấy được cái gì. Vzậy nghĩa là thận trái nhà bác bị mần việc quá sức, trong khi đó thận phải lại quá sung mãn; thành ra lệch lạc...
    Lại wuay vzìa "ngũ tạng sở tàng" - thận tàng chí. Chính bởi chức năng thận nhà bác kém, làm ảnh hưởng đến "định lực" của nhà bác, nên bữa trước anh em nhà cháu nói "cái cần của nhà bác là phải chữa trị cái đầu trước" chính là vzậy. Nếu như nhà bác ổn định lại định lực của mình, tránh được những ảnh hưởng tâm lý từ bên ngoài thì gián tiếp điều chỉnh được chức năng thận, ngược lại thận tốt lên thì "định lực" cũng vững hơn...
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 28/02/2007
  3. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu cái duyên nhà cháu thế nào mà nhà cháu lại gặp được 2 bác, nếu không chắc nhà cháu củ tỏi rồi, một lần nữa xin cám ơn 2 bác rất nhiều.
    Duyên tốt, mừng cho nhà cháu được gặp 2 bác, kính chúc 2 bác một ly và mỗi bác 5 *
    Được geotimes2005 sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 28/02/2007
  4. khai_tan

    khai_tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Các bác chỉ giùm cách chữa bệnh "Tưong văn tư".
  5. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Cái đầu yếu, thần kinh yếu, suy nghĩ yếu=>tính cách không khoẻ
    Cách trị: cái đầu khoẻ lên, thần kinh khoẻ lên, suy nghĩ khoẻ lên
  6. VuHungCuong80

    VuHungCuong80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    chào bác KEDOHOIXUDOAI
    Bác phục bác nói nhiều cái đúng lắm
    em giờ đang chưa bằng cách châm cứu +cả tiêm thuốc+xoa bóp +uống thuốc nam.
    tiện đây hỏi bác về vấn đề này nữa.
    mẹ em năm nay 5x tuổi cứ bị ngáp vặt (không phải buồn ngủ,không phải mệt mà là cứ ngồi rỗi không làm gì là cứ tự nhiên ngáp vặt,ngáp xong rồi lại chút xíu lại ngáp tiếp.
    chỉ đứng dậy hay đi làm gì đó thì hết.
    hỏi bác là bệnh đấy là bệnh gì? và cách chữa trị như thế nào?
  7. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    "...Nắng mưa là bệnh của giời
    Tương tư là bệnh của ta yêu nàng...
    "
    (Xuân Diệu)
    Cái nhà bác dat_mel giả nhời kiểu ấy thì bằng "huých" người ta vzô bụi rậm ! Đang "cuống cà queo" chả biết cách nào để tiếp cận "người ấy", nhà bác chả chỉ cho người ta cái nghệ thuật "vzô tình gặp mặt" mờ lợi "bẩu nà" chữa trị cái đầu. Vzậy thì bằng nhau với chuyện "bẩu" người ta hoang tưởng à ?!! Thiện tai, thiện tai....
    Nhà bác khai_tan tội nghiệp ơi ! Cái "bịnh" của nhà bác chả có thuốc nào chữa được đâu ! Cái ý sâu xa nhà bác dat_mel "bẩu nà" nhà bác phải "tăng một chút lạnh ở đầu, giảm một chút nóng ở tim" để tỉnh táo nhìn nhận vzấn đề, rồi đưa ra chiến lược chiến thuật cụ thể để "lấy điểm" trong mắt nàng, từ đó wuay lợi trị "bịnh" cho mình...
    Ý, mà nói "khơi khơi" vzậy thui ! Trúng đâu thì trúng, trật đâu thì trật ! Chớ mờ rành rẽ quá thì mấy cha bên box Tâm lý qua kiện nhà cháu "giành sân" của mấy chả thì anh em nhà cháu oan quá "Thị Mầu"
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 05/03/2007
  8. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Đó là dấu hiệu của cơ thể của người đó bị "quá tải" vì một nguyên nhân gì đó...
    Cụ thể thì anh em nhà cháu chả rõ nếu không được "vzọng, vzăn, vzấn, thiết". Nhà cháu chỉ nói trên cơ sở cơ chế của cái "sự ngáp vặt" mà thôi !
    Nếu có điều kiện anh em nhà cháu sẽ tham khảo "bề trên" rồi giả nhời nhà bác vào dịp khác !
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 12:05 ngày 05/03/2007
  9. khai_tan

    khai_tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    "...Nắng mưa là bệnh của giời
    Tương tư là bệnh của ta yêu nàng...
    "
    (Xuân Diệu)
    Cái nhà bác dat_mel giả nhời kiểu ấy thì bằng "huých" người ta vzô bụi rậm ! Đang "cuống cà queo" chả biết cách nào để tiếp cận "người ấy", nhà bác chả chỉ cho người ta cái nghệ thuật "vzô tình gặp mặt" mờ lợi "bẩu nà" chữa trị cái đầu. Vzậy thì bằng nhau với chuyện "bẩu" người ta hoang tưởng à ?!! Thiện tai, thiện tai....
    Nhà bác khai_tan tội nghiệp ơi ! Cái "bịnh" của nhà bác chả có thuốc nào chữa được đâu ! Cái ý sâu xa nhà bác dat_mel "bẩu nà" nhà bác phải "tăng một chút lạnh ở đầu, giảm một chút nóng ở tim" để tỉnh táo nhìn nhận vzấn đề, rồi đưa ra chiến lược chiến thuật cụ thể để "lấy điểm" trong mắt nàng, từ đó wuay lợi trị "bịnh" cho mình...
    Ý, mà nói "khơi khơi" vzậy thui ! Trúng đâu thì trúng, trật đâu thì trật ! Chớ mờ rành rẽ quá thì mấy cha bên box Tâm lý qua kiện nhà cháu "giành sân" của mấy chả thì anh em nhà cháu oan quá "Thị Mầu"
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 05/03/2007
    [/quote]
    Trúng rồi đấy bác ,nhưng có chút trật:
    "gió mưa là bệnh của trời
    ............................ "
    (thơ Nguyễn Bính)
  10. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nhà cháu đã nói rùi mờ "trúng thì trúng, trật thì trật" !?! Hơn nữa, nhà cháu vốn dĩ "wuê mùa, chân đất mắt toét" nên cứ quen cách "bẩu nà" dư rứa. Hơn nữa, nhà bác chả thèm dòm cái chữ ký của nhà cháu ! Hị hị hí !
    Nhà bác bắt sóng dư vzậy, chửa biết đến cái gọi là "ý tại ngôn ngoại" hay "nhời nói bằng ánh mắt"; chả trách nào cứ phải "tương tư một mình" !!! He he he !
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 05/03/2007

Chia sẻ trang này