1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi cách chữa bệnh bằng Yoga, Khí công, Đông y...

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi chung_trinhquang, 23/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Cách này hay đó, vậy chư tăng nào có khả năng thực, em đi luôn phát !
  2. sebasskid

    sebasskid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Em chào anh dat_mel , cảm ơn anh đã giúp em . Ngày hôm qua ra mạng 2 lần , lần nào định trả lời anh thì đều bị mất điện cái phụt , trong lòng không thấy ổn nên quyết định về nhà suy nghĩ thêm .
    Hôm nay ra mạng , em muốn nói rõ điều kiện nhà em để anh biết rõ . Quê em ở Nam Định , anh trai em bị bệnh đã hơn 5 năm nay , gia đình vì chưa có ai từng bị bệnh nên phát hiện muộn , cho anh ấy đi chữa thì chỉ được 1 thời gian bệnh lại tái phát . GIa đình em luôn muốn chữa bệnh cho anh trai em , dù có phải chấp nhận điều gì chăng nữa . Nhưng ngặt là nhà em nhiều đời theo đạo Thiên Chúa , vốn rất dị ứng với những thứ kiểu như phong thuỷ , bùa chú ..nên bệnh anh trai dù nhiều người khuyên nên chữa bằng tâm linh nhưng đến nay vẫn dùng dằng chưa quyết .
    Trên đây em đã " khai báo " tất cả những gì có thể . Em rất mừng vì anh đồng ý giúp anh trai em , nhưng lại ngại những chướng ngại do chính gia đình mình .
    Em nói rất thật lòng , chỉ mong bệnh tình anh trai có thể chữa được ,không có ý gì khác . Mong anh suy nghĩ , nếu anh giúp em được , anh chỉ cần hô 1 tiếng , em sẽ làm hết sức để thuyết phục gia đình .
    Em cảm ơn anh .Mong anh hồi đáp.
  3. sebasskid

    sebasskid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Em chào anh dat_mel , cảm ơn anh đã giúp em . Ngày hôm qua ra mạng 2 lần , lần nào định trả lời anh thì đều bị mất điện cái phụt , trong lòng không thấy ổn nên quyết định về nhà suy nghĩ thêm .
    Hôm nay ra mạng , em muốn nói rõ điều kiện nhà em để anh biết rõ . Quê em ở Nam Định , anh trai em bị bệnh đã hơn 5 năm nay , gia đình vì chưa có ai từng bị bệnh nên phát hiện muộn , cho anh ấy đi chữa thì chỉ được 1 thời gian bệnh lại tái phát . GIa đình em luôn muốn chữa bệnh cho anh trai em , dù có phải chấp nhận điều gì chăng nữa . Nhưng ngặt là nhà em nhiều đời theo đạo Thiên Chúa , vốn rất dị ứng với những thứ kiểu như phong thuỷ , bùa chú ..nên bệnh anh trai dù nhiều người khuyên nên chữa bằng tâm linh nhưng đến nay vẫn dùng dằng chưa quyết .
    Trên đây em đã " khai báo " tất cả những gì có thể . Em rất mừng vì anh đồng ý giúp anh trai em , nhưng lại ngại những chướng ngại do chính gia đình mình .
    Em nói rất thật lòng , chỉ mong bệnh tình anh trai có thể chữa được ,không có ý gì khác . Mong anh suy nghĩ , nếu anh giúp em được , anh chỉ cần hô 1 tiếng , em sẽ làm hết sức để thuyết phục gia đình .
    Em cảm ơn anh .Mong anh hồi đáp.
  4. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ ! Gặp Sếp dat_mel thì chả phải "nằng nhằng" rắc rối dư nhà bác nghĩ đâu !
    "Bệnh quỉ có thuốc tiên !". Dưng trị bệnh thì quan trọng ở khâu "chẩn". "Chẩn" đúng thì mới nói đến trị hay được.
    Vzụ của anh giai nhà bác thì trước hết cứ phải cho nhà bác dat_mel "dòm" trực diện đã. Mờ để khỏi rắc rối; nào thuyết phục gia đình, nào là mần tư tưởng cho mọi người ,... thì nhà bác chỉ cần đưa nhà bác dat_mel tới chơi khi có ông anh giai ở nhà (Ấy, đừng nhằm lúc có bà chị gái nhá. Hí hí), coi dư bạn tới chơi vzậy thui ! Sau đó rùi mới nó đến chuyện chữa trị ra sao !
    May cho nhà bác là "công giáo toàn tòng" nên chắc chả có dính vzụ "bùa ngải" gì. Dưng cùng nên đề phòng trương hợp bị tác động mờ "lung lay". Chả giống cái ông bạn nhà cháu mần "trùm xứ" ở Hải hậu, dưng anh em nhà cháu bẩu cái chi cũng gật xái cổ luôn !
    Bởi vzậy nên xúc tiến vzụ để nhà bác dat_mel "chẩn" càng nhanh càng tốt.
  5. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ ! Gặp Sếp dat_mel thì chả phải "nằng nhằng" rắc rối dư nhà bác nghĩ đâu !
    "Bệnh quỉ có thuốc tiên !". Dưng trị bệnh thì quan trọng ở khâu "chẩn". "Chẩn" đúng thì mới nói đến trị hay được.
    Vzụ của anh giai nhà bác thì trước hết cứ phải cho nhà bác dat_mel "dòm" trực diện đã. Mờ để khỏi rắc rối; nào thuyết phục gia đình, nào là mần tư tưởng cho mọi người ,... thì nhà bác chỉ cần đưa nhà bác dat_mel tới chơi khi có ông anh giai ở nhà (Ấy, đừng nhằm lúc có bà chị gái nhá. Hí hí), coi dư bạn tới chơi vzậy thui ! Sau đó rùi mới nó đến chuyện chữa trị ra sao !
    May cho nhà bác là "công giáo toàn tòng" nên chắc chả có dính vzụ "bùa ngải" gì. Dưng cùng nên đề phòng trương hợp bị tác động mờ "lung lay". Chả giống cái ông bạn nhà cháu mần "trùm xứ" ở Hải hậu, dưng anh em nhà cháu bẩu cái chi cũng gật xái cổ luôn !
    Bởi vzậy nên xúc tiến vzụ để nhà bác dat_mel "chẩn" càng nhanh càng tốt.
  6. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9

    Em đang gặp rắc rối, mà mấy năm nay càng nặng. Hỏi ra có khi mỗi người góp chút kinh nghiệm.
    Từ nhỏ thì em cũng chỉ thích ăn "đồ bổi" (nói theo ngôn ngữ Nam bộ, tức là rau củ quả chứ ko phải thịt cá). Từ khi tập SYoga thì càng nặng, ăn thịt cá nhiều tí (>50gr/ngày) thì cứ bị ói thôi, mà chỉ ói phần thịt.
    Bỏ tập SY, tập sang Thiền thì cũng y như vậy.
    Mà mình vẫn phải sống, phải làm việc nên dù ko thích nhưng lấy đâu ra tiền để mà ăn chay cho nó đủ chất ? Đành phải ăn thịt mỡ cho nó có năng lượng mà hoạt động. --> 1 tháng nó hành em ko dưới 4 lần.
    Về nhà hỏi "ông giai" thì ba em tra sách Đông Y nói là chứng "nhục trưng" và cách trị là dùng vị "cẩu thỉ " nướng ra than, tán uống , sách phiên âm vậy chứ ko rõ mặt chữ ra sao. Đi mua thì tiệm thuốc Bắc nói ko có vị nào tên như vậy.
    Vậy bác nào biết thì chỉ dùm (đừng có bảo cẩu là chó còn thỉ là XXX thì em póchân luôn đó !)
    Hoặc có cách nào hoá giải khác thì nêu lên cho em biết.
    Muôn phần cám ơn !
    ---------------------------------
    up lại, chả ai trả lời em cả !
  7. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9

    Em đang gặp rắc rối, mà mấy năm nay càng nặng. Hỏi ra có khi mỗi người góp chút kinh nghiệm.
    Từ nhỏ thì em cũng chỉ thích ăn "đồ bổi" (nói theo ngôn ngữ Nam bộ, tức là rau củ quả chứ ko phải thịt cá). Từ khi tập SYoga thì càng nặng, ăn thịt cá nhiều tí (>50gr/ngày) thì cứ bị ói thôi, mà chỉ ói phần thịt.
    Bỏ tập SY, tập sang Thiền thì cũng y như vậy.
    Mà mình vẫn phải sống, phải làm việc nên dù ko thích nhưng lấy đâu ra tiền để mà ăn chay cho nó đủ chất ? Đành phải ăn thịt mỡ cho nó có năng lượng mà hoạt động. --> 1 tháng nó hành em ko dưới 4 lần.
    Về nhà hỏi "ông giai" thì ba em tra sách Đông Y nói là chứng "nhục trưng" và cách trị là dùng vị "cẩu thỉ " nướng ra than, tán uống , sách phiên âm vậy chứ ko rõ mặt chữ ra sao. Đi mua thì tiệm thuốc Bắc nói ko có vị nào tên như vậy.
    Vậy bác nào biết thì chỉ dùm (đừng có bảo cẩu là chó còn thỉ là XXX thì em póchân luôn đó !)
    Hoặc có cách nào hoá giải khác thì nêu lên cho em biết.
    Muôn phần cám ơn !
    ---------------------------------
    up lại, chả ai trả lời em cả !
  8. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Hè hè ! Nhà chú thử nói ông già tra lợi cái vzị "cẩu kỷ tử" coi công dụng ra răng ? Nhà cháu cũng chửa bao giờ nghe tới cái tên "cẩu thỉ". Hổng biết cái chữ "thỉ" có bao nhiêu nghĩa, và trong sách thuốc thì có nghĩa chi. Còn thông thường thì "thỉ" có nghĩa là "heo" !
  9. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Hè hè ! Nhà chú thử nói ông già tra lợi cái vzị "cẩu kỷ tử" coi công dụng ra răng ? Nhà cháu cũng chửa bao giờ nghe tới cái tên "cẩu thỉ". Hổng biết cái chữ "thỉ" có bao nhiêu nghĩa, và trong sách thuốc thì có nghĩa chi. Còn thông thường thì "thỉ" có nghĩa là "heo" !
  10. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này