1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi cách chữa bệnh bằng Yoga, Khí công, Đông y...

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi chung_trinhquang, 23/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
  2. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    oái lên nhiều quá ha , tớ xoá bớt 1 bài
    Được daiviet999 sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 04/06/2007
  3. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    oái lên nhiều quá ha , tớ xoá bớt 1 bài
    Được daiviet999 sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 04/06/2007
  4. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Hihi, nghe qua cái vụ này của nhà bác mà chít cười, đã không ăn được rồi lại còn cứ cố, nhà bác ăn rồi lại bị hành như thế thì em đoán chắc nhà bác cũng chưa kịp lấy được ít năng lượng hay chất nào từ mấy miếng thịt mỡ đó,hihi. Nhà bác lúc nào cũng nói thích chữ tà mà lòng dạ bác đâu có chịu, hihi, không nên miễn cưỡng, ngàn lần không nên miễn cưỡng.
    Nhà em nghĩ nhà bác không cần chưa căn bệnh này đâu, để bụng mà ...ăn chay cho nó nhẹ cái đầu, khỏi phải mất công đi tìm thuốc. Nhà bác để tâm vào mấy vụ kiếm tiền ăn chay ấy.
    Ấy mà khối người ăn chay mong được bệnh như nhà bác mà lại không được, cứ nhìn thấy cá thịt là, ực, chảy hết cả nước miếng ra, khổ nổi không dám ăn. Híc
  5. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Hihi, nghe qua cái vụ này của nhà bác mà chít cười, đã không ăn được rồi lại còn cứ cố, nhà bác ăn rồi lại bị hành như thế thì em đoán chắc nhà bác cũng chưa kịp lấy được ít năng lượng hay chất nào từ mấy miếng thịt mỡ đó,hihi. Nhà bác lúc nào cũng nói thích chữ tà mà lòng dạ bác đâu có chịu, hihi, không nên miễn cưỡng, ngàn lần không nên miễn cưỡng.
    Nhà em nghĩ nhà bác không cần chưa căn bệnh này đâu, để bụng mà ...ăn chay cho nó nhẹ cái đầu, khỏi phải mất công đi tìm thuốc. Nhà bác để tâm vào mấy vụ kiếm tiền ăn chay ấy.
    Ấy mà khối người ăn chay mong được bệnh như nhà bác mà lại không được, cứ nhìn thấy cá thịt là, ực, chảy hết cả nước miếng ra, khổ nổi không dám ăn. Híc
  6. sebasskid

    sebasskid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Em chào anh kedohoixuDoai , em chỉ là 1 kẻ đi dò hỏi thôi nên cũng không rành cách chữa bệnh lắm . Nhà em ở Nam Định ,chỉ cách HN khoảng 100 cây số , nếu anh dat_mel gật đầu , sẽ có ngay 1 con Mẹc tới rinh thầy về . Em nói thế thôi , mọi việc còn tuỳ xem anh dat_mel có đồng ý hay không ?
    Dù sao thì Kinh Thánh cũng nói " hãy xin thì sẽ cho , hãy gõ cửa cửa sẽ mở"
    Chúc các anh chị luôn an lạc
  7. sebasskid

    sebasskid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Em chào anh kedohoixuDoai , em chỉ là 1 kẻ đi dò hỏi thôi nên cũng không rành cách chữa bệnh lắm . Nhà em ở Nam Định ,chỉ cách HN khoảng 100 cây số , nếu anh dat_mel gật đầu , sẽ có ngay 1 con Mẹc tới rinh thầy về . Em nói thế thôi , mọi việc còn tuỳ xem anh dat_mel có đồng ý hay không ?
    Dù sao thì Kinh Thánh cũng nói " hãy xin thì sẽ cho , hãy gõ cửa cửa sẽ mở"
    Chúc các anh chị luôn an lạc
  8. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    ý bác nói "câu kỷ tử" ? nhìn giống nho khô, màu vàng, hột như hột ớt ? Bổ gan giàu vitamin A ? Cái này nhà cháu có 1 chai rựu ngâm độc vị, để uống thử xem sao ?
    @Daiviet : cám ơn nhà bác đã đẩy một phát làm Nh lên tuốt lên tầng ngang hàng với cao tăng ! (Mà thực ra mình là quỷ sứ !). Tuy vậy Nh cũng thấy đoạn cuối rất có ích cho mình, khi mà ăn uống bình thường rất ít người nhớ tới cái này (trừ mấy ng Công Giáo, mà họ có khi cũng ko hiểu hết nguyên nhân sâu xa của cầu nguyện trước bữa ăn).
    @Goetimes: Nh chưa phải là ng ăn chay chân chính, chỉ là ăn chay tà đạo thôi ! đói bụng thì chay mặn món nào cũng thèm chãy nước dãi !
    Khám bệnh tại bv Y học cổ truyền thì ng ta ko phát hiện gì đặc biệt, mạch tốt,.. cuối cùng họ phán bệnh là "ko dung nạp được protein hữu cơ" !
  9. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    ý bác nói "câu kỷ tử" ? nhìn giống nho khô, màu vàng, hột như hột ớt ? Bổ gan giàu vitamin A ? Cái này nhà cháu có 1 chai rựu ngâm độc vị, để uống thử xem sao ?
    @Daiviet : cám ơn nhà bác đã đẩy một phát làm Nh lên tuốt lên tầng ngang hàng với cao tăng ! (Mà thực ra mình là quỷ sứ !). Tuy vậy Nh cũng thấy đoạn cuối rất có ích cho mình, khi mà ăn uống bình thường rất ít người nhớ tới cái này (trừ mấy ng Công Giáo, mà họ có khi cũng ko hiểu hết nguyên nhân sâu xa của cầu nguyện trước bữa ăn).
    @Goetimes: Nh chưa phải là ng ăn chay chân chính, chỉ là ăn chay tà đạo thôi ! đói bụng thì chay mặn món nào cũng thèm chãy nước dãi !
    Khám bệnh tại bv Y học cổ truyền thì ng ta ko phát hiện gì đặc biệt, mạch tốt,.. cuối cùng họ phán bệnh là "ko dung nạp được protein hữu cơ" !
  10. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Phải nói thêm là mình khá nặng, 75kg, nên khả năng chịu đói rất kém. Hễ đói lên là cái gì ăn đựoc là ăn tuốt ! Dù là khi gắp miếng thịt lên cũng nhớ lời Datmel nói "ăn cho chúng sinh siêu thoát" ! Dù có bị như vậy nhưng mình ko ốm đi chút nào, vẫn khoẻ re !
    Mà nếu sống một mình thì ăn chay ko hề chi, vì sống chung gia đình nên ai ăn gì Nh ăn đó, mình bắt ng ta ăn như mình thì cả nhà sẽ bệnh, trừ Nh !
    Người trong nhà lo sốt vó cho bệnh của Nh, nhất là bà xã, vì là ng nấu chính trong nhà, chả biết nấu thế nào cho Nh ăn nữa !
    Mình bỏ ăn một bữa cũng ko được (sợ ng nhà lo mình bị bệnh bỏ ăn), chỉ còn cách lựa rau mà ăn, hôm nào đói wá thì xực tuốt hết, có khi ko sao, có khi tự nhiên mình nhìn tô đồ ăn lại cảm thấy sợ, ráng ăn là toi liền !
    Mà khó một chỗ, Nh đòi ăn chay cả nhà còn lo hơn ! Sợ Nh bị bệnh thần kinh, hoặc sợ Nh đi tu ! (cái khoản này bà xã và ông giai cũng lo nhất !)
    Nói chung là bây giờ mình chả muốn khác người, cứ làm như mọi người thôi, khi nào mình già rồi, muốn làm gì làm. nên mới cố gắng trị dứt bệnh.
    Được TRANTHIENNHAN sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 04/06/2007

Chia sẻ trang này