1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi cách chữa bệnh bằng Yoga, Khí công, Đông y...

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi chung_trinhquang, 23/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Phải nói thêm là mình khá nặng, 75kg, nên khả năng chịu đói rất kém. Hễ đói lên là cái gì ăn đựoc là ăn tuốt ! Dù là khi gắp miếng thịt lên cũng nhớ lời Datmel nói "ăn cho chúng sinh siêu thoát" ! Dù có bị như vậy nhưng mình ko ốm đi chút nào, vẫn khoẻ re !
    Mà nếu sống một mình thì ăn chay ko hề chi, vì sống chung gia đình nên ai ăn gì Nh ăn đó, mình bắt ng ta ăn như mình thì cả nhà sẽ bệnh, trừ Nh !
    Người trong nhà lo sốt vó cho bệnh của Nh, nhất là bà xã, vì là ng nấu chính trong nhà, chả biết nấu thế nào cho Nh ăn nữa !
    Mình bỏ ăn một bữa cũng ko được (sợ ng nhà lo mình bị bệnh bỏ ăn), chỉ còn cách lựa rau mà ăn, hôm nào đói wá thì xực tuốt hết, có khi ko sao, có khi tự nhiên mình nhìn tô đồ ăn lại cảm thấy sợ, ráng ăn là toi liền !
    Mà khó một chỗ, Nh đòi ăn chay cả nhà còn lo hơn ! Sợ Nh bị bệnh thần kinh, hoặc sợ Nh đi tu ! (cái khoản này bà xã và ông giai cũng lo nhất !)
    Nói chung là bây giờ mình chả muốn khác người, cứ làm như mọi người thôi, khi nào mình già rồi, muốn làm gì làm. nên mới cố gắng trị dứt bệnh.
    Được TRANTHIENNHAN sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 04/06/2007
  2. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Khớ khớ ! Nhà chú nửa phần bịnh tưởng, nửa phần kêu bằng rối loạn nội tiết của phần ăn uống !
    Hẹ hẹ hẹ ! Đã là dân "kiếm trác sư", cha nào hổng thức khuya, có bữa sáng đêm là bình thường, sanh hoạt thì vzô điều độ, mần chết bỏ... Hồi xưa vzẽ bằng terlin còn có lúc mỏi, dưng bi chừ vzẽ bằng "sọp-oe" bị nó cuốn theo, nhều khi ngồi trước màn hình 3-4 giờ hổng đứng dậy, mắt thì càng ngày càng "" sát vzô đó nên ngày càng lồi ra...
    Mờ mắt là khai khiếu của gan, rùi can-tỳ tương giao mờ "can hỏa vượng" nên tỳ-vị bị ảnh hưởng theo vzậy, chớ hồi sinh viên mới ra trường thì ăn như cọp đâu có thấy grối loạn gì ! Cọng thêm cái vzụ xài "lẩu" nữa, can hỏa đã vzượng càng vzượng thêm ! Ý, là còn chưa kể tới vzụ rượu bia kia nọ nữa !
    Khờ khờ ! Có vzậy ! Nhà chú vzìa hỏi ông già coi nhà cháu "luận" vzậy trúng trật ra răng !?!
    Có thể xử lý thêm bằng "thái thụ khí pháp" cho bớt "can hỏa vượng" !
  3. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Khớ khớ ! Nhà chú nửa phần bịnh tưởng, nửa phần kêu bằng rối loạn nội tiết của phần ăn uống !
    Hẹ hẹ hẹ ! Đã là dân "kiếm trác sư", cha nào hổng thức khuya, có bữa sáng đêm là bình thường, sanh hoạt thì vzô điều độ, mần chết bỏ... Hồi xưa vzẽ bằng terlin còn có lúc mỏi, dưng bi chừ vzẽ bằng "sọp-oe" bị nó cuốn theo, nhều khi ngồi trước màn hình 3-4 giờ hổng đứng dậy, mắt thì càng ngày càng "" sát vzô đó nên ngày càng lồi ra...
    Mờ mắt là khai khiếu của gan, rùi can-tỳ tương giao mờ "can hỏa vượng" nên tỳ-vị bị ảnh hưởng theo vzậy, chớ hồi sinh viên mới ra trường thì ăn như cọp đâu có thấy grối loạn gì ! Cọng thêm cái vzụ xài "lẩu" nữa, can hỏa đã vzượng càng vzượng thêm ! Ý, là còn chưa kể tới vzụ rượu bia kia nọ nữa !
    Khờ khờ ! Có vzậy ! Nhà chú vzìa hỏi ông già coi nhà cháu "luận" vzậy trúng trật ra răng !?!
    Có thể xử lý thêm bằng "thái thụ khí pháp" cho bớt "can hỏa vượng" !
  4. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    oái, thế uống câu kỷ tử vào Gan càng vượng, càng mau toi àh ? HÔm đi BV, BS cho một đống boganic với Diệp Hạ Châu về uống... cho gan nó vượng thêm !
    Phải nói thêm là Nh mạng Mộc rất vượng !
    Về cái khoản rựu bia thì Nh ko có, nhưng thức khuya với làm việc bên PC thì khỏi nói ! Có khi thâu đêm, sáng làm 1 ly Cafe với trà đậm rồi dụi mắt làm tiếp !
    Ông giai nhà cháu cũng đòi phải bổ gan mới chít ! Lại còn uống thêm "quy tì thang" và "hương sa lục quân" nữa,... cho tẩu hoả luôn !
  5. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    oái, thế uống câu kỷ tử vào Gan càng vượng, càng mau toi àh ? HÔm đi BV, BS cho một đống boganic với Diệp Hạ Châu về uống... cho gan nó vượng thêm !
    Phải nói thêm là Nh mạng Mộc rất vượng !
    Về cái khoản rựu bia thì Nh ko có, nhưng thức khuya với làm việc bên PC thì khỏi nói ! Có khi thâu đêm, sáng làm 1 ly Cafe với trà đậm rồi dụi mắt làm tiếp !
    Ông giai nhà cháu cũng đòi phải bổ gan mới chít ! Lại còn uống thêm "quy tì thang" và "hương sa lục quân" nữa,... cho tẩu hoả luôn !
  6. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Lộ cộ rùi ! Vzụ nì phải tả chớ răng bổ được ! "Thái thụ khí pháp" chính là một món để tả can vượng.
    Nhà chú hổng khoái rượu bia, dưng do cái vzụ mần ăn đôi khi tuần ít cũng phải một hai lần tiếp khách, mờ uống "hổng tới bến" thì chửa "chân tình" với nhau, hỏi còn chi để mần ăn với nhau nữa đây !... Cái chít là lâu lâu mới vzô một trận, chớ cứ đều đều thì có khi lợi hổng sao, bị cái wuen rùi ! Tới khi nào "dính" thì "hết thuốc chữa" luôn ! Khơ khơ ! He he he !
    Cái vzụ "cẩu kỷ tử" đó nhà cháu đã "bẩu nà" phải coi kỹ công dụng ra răng mờ !
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 01:00 ngày 05/06/2007
  7. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Lộ cộ rùi ! Vzụ nì phải tả chớ răng bổ được ! "Thái thụ khí pháp" chính là một món để tả can vượng.
    Nhà chú hổng khoái rượu bia, dưng do cái vzụ mần ăn đôi khi tuần ít cũng phải một hai lần tiếp khách, mờ uống "hổng tới bến" thì chửa "chân tình" với nhau, hỏi còn chi để mần ăn với nhau nữa đây !... Cái chít là lâu lâu mới vzô một trận, chớ cứ đều đều thì có khi lợi hổng sao, bị cái wuen rùi ! Tới khi nào "dính" thì "hết thuốc chữa" luôn ! Khơ khơ ! He he he !
    Cái vzụ "cẩu kỷ tử" đó nhà cháu đã "bẩu nà" phải coi kỹ công dụng ra răng mờ !
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 01:00 ngày 05/06/2007
  8. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    "Cầu Chúa lòng lành", ban phúc cho toàn gia nhà bác !
    Nhà cháu xin lỗi nói khí thẳng, nhà bác mờ mang mẹc nọ mẹc kia ra "gẫu", thì có khi nhà bác dat_mel chạy "tụt cả dép" luôn ! Mờ nghe tới vzụ "thầy bà" chi nữa thì có khi "vào ga" luôn tắp lự !
    Cái câu trong Cựu Ước đó nhà cháu đã từng "đấu hót" với ông bạn "trùm xứ" ở Hải Hậu rùi ! Hổng phải "cứ gõ" đại mờ "cửa sẽ mở" đâu, mờ phải biết cách gõ cửa mới mở đó ! Nhẽ ra thì phải "vừng ơi, mở cửa ra", vzậy mờ cứ "vàng ơi, mở cửa ra" hay "bạc ơi, mở cửa ra" thì có đến "mùa quít Phần Lan" cũng chả được ! Hé hé hé !
    Chả phải vziệc nì "còn tuỳ xem anh dat_mel có đồng ý hay không" mờ phụ thuộc chính là ở nơi nhà bác; có thật sự tin tưởng hay không ?... Ngẫm ra thì cũng khó cho nhà bác; gặp nhau trực tiếp, qua người này người kia cực kỳ tin cậy giới thiệu mờ có khi còn chả tin tưởng. Nói chi đến chuyện trên cái "xã hội ảo" nì ! Mặc dù ở đây chả ít người đã từng tin tưởng nhà cháu và nhà bác dat_mel, dưng còn yếu tố "phúc chủ lộc thầy" nữa !?!
    Thui ! Đành phải "tùy dzuyên" cùng với sự nhiệt tình và chân thành của nhà bác vzậy ! Dầu sao thì cũng phải mấy ngày nữa nhà bác dat_mel ấy mới có mặt ở "cố quốc" !
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 01:41 ngày 05/06/2007
  9. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    "Cầu Chúa lòng lành", ban phúc cho toàn gia nhà bác !
    Nhà cháu xin lỗi nói khí thẳng, nhà bác mờ mang mẹc nọ mẹc kia ra "gẫu", thì có khi nhà bác dat_mel chạy "tụt cả dép" luôn ! Mờ nghe tới vzụ "thầy bà" chi nữa thì có khi "vào ga" luôn tắp lự !
    Cái câu trong Cựu Ước đó nhà cháu đã từng "đấu hót" với ông bạn "trùm xứ" ở Hải Hậu rùi ! Hổng phải "cứ gõ" đại mờ "cửa sẽ mở" đâu, mờ phải biết cách gõ cửa mới mở đó ! Nhẽ ra thì phải "vừng ơi, mở cửa ra", vzậy mờ cứ "vàng ơi, mở cửa ra" hay "bạc ơi, mở cửa ra" thì có đến "mùa quít Phần Lan" cũng chả được ! Hé hé hé !
    Chả phải vziệc nì "còn tuỳ xem anh dat_mel có đồng ý hay không" mờ phụ thuộc chính là ở nơi nhà bác; có thật sự tin tưởng hay không ?... Ngẫm ra thì cũng khó cho nhà bác; gặp nhau trực tiếp, qua người này người kia cực kỳ tin cậy giới thiệu mờ có khi còn chả tin tưởng. Nói chi đến chuyện trên cái "xã hội ảo" nì ! Mặc dù ở đây chả ít người đã từng tin tưởng nhà cháu và nhà bác dat_mel, dưng còn yếu tố "phúc chủ lộc thầy" nữa !?!
    Thui ! Đành phải "tùy dzuyên" cùng với sự nhiệt tình và chân thành của nhà bác vzậy ! Dầu sao thì cũng phải mấy ngày nữa nhà bác dat_mel ấy mới có mặt ở "cố quốc" !
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 01:41 ngày 05/06/2007
  10. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Thế thì nhà bác PM cho nhà cháu cái vụ "thái thụ khí pháp" đi ? Có phải giống như món "tán công" ko ? Nhà cháu theo Tà Đạo, lẩu là chuyện thường ngày, bi giờ tán công hay học thêm món nữa cũng không sao !
    Biết là cần "tả" thế là tự nhiên có vô số cách rồi, đương nhiên là phải bổ tì, vì can khắc tỳ.
    Thế nóng tánh cũng là vì can khí vượng phải ko nhà bác, cái đó thì nhà cháu khí nóng !
    Còn vụ bia rựu thì nhà cháu chưa hề ! Mà cũng chưa có cha nào dám "tới bến tình thương" với cháu ! hì, cháu chả uống được bia, lúc bị ép phải uống thì cháu cứ mang chai "nước mắt wê hương" loại nặng nhất ra, nhà cháu tự xử 1 ly, rồi mời hết bàn, sau đó chả ai dám mời lại ! (cái khoản rựu thuốc thì ông giai bắt uống, ngày nào cũng vài cốc, nên nhà cháu uống rựu trắng "ngọt" lắm !)

Chia sẻ trang này