1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi cách chữa bệnh bằng Yoga, Khí công, Đông y...

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi chung_trinhquang, 23/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Thế thì nhà bác PM cho nhà cháu cái vụ "thái thụ khí pháp" đi ? Có phải giống như món "tán công" ko ? Nhà cháu theo Tà Đạo, lẩu là chuyện thường ngày, bi giờ tán công hay học thêm món nữa cũng không sao !
    Biết là cần "tả" thế là tự nhiên có vô số cách rồi, đương nhiên là phải bổ tì, vì can khắc tỳ.
    Thế nóng tánh cũng là vì can khí vượng phải ko nhà bác, cái đó thì nhà cháu khí nóng !
    Còn vụ bia rựu thì nhà cháu chưa hề ! Mà cũng chưa có cha nào dám "tới bến tình thương" với cháu ! hì, cháu chả uống được bia, lúc bị ép phải uống thì cháu cứ mang chai "nước mắt wê hương" loại nặng nhất ra, nhà cháu tự xử 1 ly, rồi mời hết bàn, sau đó chả ai dám mời lại ! (cái khoản rựu thuốc thì ông giai bắt uống, ngày nào cũng vài cốc, nên nhà cháu uống rựu trắng "ngọt" lắm !)
  2. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Cái món "thái thụ khí pháp" nhà cháu đã nói ở đâu đó rùi, nhà chú ráng kiếm chút đi. Bi chừ mờ nói lợi mỏi tay lắm ! Hình dư ở topic Tĩnh Khí công hay Kinh nghiệm tập Khí công thì phải !
    "Can hỏa vượng" thì tự dưng nóng tánh là đương nhiên rùi ! Cái vzụ "tả can bổ tỳ" phải có sự cân bằng chớ đừng có thái quá nha !
    Cái vzụ "vàng vàng" dưới cùng cũng phải cữ đi ! Có khi đó là một trong những nguyên nhân chính để dẫn đến "can hỏa vượng" đó. Rượu thuốc chỉ tốt khi dùng đúng với thể trạng của mình và đúng liều lượng. Nhà chú nhớ câu "Bình minh nhất trản trà..." của cụ Hải Thượng chớ !?!
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 01:25 ngày 05/06/2007
  3. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Cái món "thái thụ khí pháp" nhà cháu đã nói ở đâu đó rùi, nhà chú ráng kiếm chút đi. Bi chừ mờ nói lợi mỏi tay lắm ! Hình dư ở topic Tĩnh Khí công hay Kinh nghiệm tập Khí công thì phải !
    "Can hỏa vượng" thì tự dưng nóng tánh là đương nhiên rùi ! Cái vzụ "tả can bổ tỳ" phải có sự cân bằng chớ đừng có thái quá nha !
    Cái vzụ "vàng vàng" dưới cùng cũng phải cữ đi ! Có khi đó là một trong những nguyên nhân chính để dẫn đến "can hỏa vượng" đó. Rượu thuốc chỉ tốt khi dùng đúng với thể trạng của mình và đúng liều lượng. Nhà chú nhớ câu "Bình minh nhất trản trà..." của cụ Hải Thượng chớ !?!
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 01:25 ngày 05/06/2007
  4. sebasskid

    sebasskid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Em chào anh kedohoixuDoai , những dòng anh viết làm em nhớ 1 đoạn trong Kinh Thánh , đại ý như sau : Có 1 người đàn bà dân ngoại tới cầu xin Người chữa cho cô con gái đang bị quỷ ám ở nhà , Ngài nói với người đàn bà " Đừng lấy bánh của con cái mà ném cho lũ chó con ".
    Người đàn bà dân ngoại ấy không còn biết trông trờ vào đâu ngoài mình Thiên Chúa , dù với bà , bà chẳng hiểu Chúa là ai , từ đâu ?Nhưng bà có niềm tin .
    Vả lại nếu như người đàn bà dân ngoại kia chỉ là 1 kẻ giả dối ,là 1 kẻ chỉ biết gõ cửa mà không hiểu rằng cần gõ bằng sự chân thành ..Thì liệu Chúa , có bỏ rơi con bà không ?
  5. sebasskid

    sebasskid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Em chào anh kedohoixuDoai , những dòng anh viết làm em nhớ 1 đoạn trong Kinh Thánh , đại ý như sau : Có 1 người đàn bà dân ngoại tới cầu xin Người chữa cho cô con gái đang bị quỷ ám ở nhà , Ngài nói với người đàn bà " Đừng lấy bánh của con cái mà ném cho lũ chó con ".
    Người đàn bà dân ngoại ấy không còn biết trông trờ vào đâu ngoài mình Thiên Chúa , dù với bà , bà chẳng hiểu Chúa là ai , từ đâu ?Nhưng bà có niềm tin .
    Vả lại nếu như người đàn bà dân ngoại kia chỉ là 1 kẻ giả dối ,là 1 kẻ chỉ biết gõ cửa mà không hiểu rằng cần gõ bằng sự chân thành ..Thì liệu Chúa , có bỏ rơi con bà không ?
  6. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Lạy Đức Chúa lòng lành !
    Cái quan trọng chính là ĐỨC TIN của người đàn bà đó !
    Dù cho người đàn đó có "giả dối" với tất cả người đời cũng không bao giờ dám giả dối với cái sống chết của con mình cả ! Nếu không đúng như vzậy thì đó không phải là đàn bà !
    Câu hỏi sau cùng của nhà bác chứng tỏ nhà bác đang nghi ngờ chính năng lực của Đức Chúa của mình rồi đó !
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 06/06/2007
  7. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Nam Định thì hổng xa lắm. Thành ra nhà cháu có thể về được. Mẹc mủng thì xin nhà bác. Hôm nào rảnh nhà cháu phóng honda về đó chơi. Đằng nào nhà cháu cũng muốn về Nam Định có chút việc. Vào thứ 7 chủ nhật gì đó được thì tốt.
    Thế héng bác.
  8. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Haha. Một cút nước mắt quê hương cho câu trả lời này. Bác Nhân Đen có muốn dat_mel giúp bác về vụ ăn uống này không? Đảm bảo không khỏi không lấy rượu. Ha ha
  9. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Bác Datmel chẳng chữa thì Nh cũng có vài cút cho bác, có đièu bác GXD vội quá ko qua lấy.
    Còn vụ chữa thì ...hihi, Nh theo tà đạo. lẫu liếc linh tinh, chắc phải chữa bằng Tà Đạo cho nó đúng bài, chữa bằng tình thương xem chừng Tổ Tà nó vật ! hihi
  10. ngthangnb

    ngthangnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Em chào tất cả các bác trong Box!
    Em nhiều lần định hỏi bác Đạt_ mel và bác Đoài về bệnh TTPL mà chưa dám hỏi. Nhân tiện có bác hỏi về bệnh này, và được bác Đạt_mel trả lời khá cụ thể, nay em xin đánh bạo hỏi hai bác Đạt và bác Đoài, mong được các bác chỉ bảo:
    - Có thể xảy ra trường hợp một người bị mất 1 hay 2 vía (và khi đó người này rất sợ chỗ đông người) không? Nếu vậy thì có cách nào lấy (tìm) lại được vía đã bị mất?
    - Trường hợp nghi ngờ bị một vong theo và đã nhờ thầy cúng làm lễ và yểm bùa ở nhà (treo trên tường) mà vẫn phải uống thuốc trị bệnh TTPL thì có phải bị tâm thần thật không? Nếu bị tâm thần giả thì có thể giải được không?
    Kính!

Chia sẻ trang này