1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi cách chữa bệnh bằng Yoga, Khí công, Đông y...

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi chung_trinhquang, 23/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    dám nói ta khóc mướn, coi chừng ta giận đó.
  2. DakhachLT

    DakhachLT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    1
    Tại hạ chỉ đồ chừng mà không dám chắc chắn, bởi tại hạ chưa đủ tầm mức chẩn bệnh được ở ngay trước mặt, chớ chưa nói là từ xa !
    Đông y gọi bệnh này là "tràng nhạc", không thuộc "tứ chứng nan y" nhưng cũng là một trong những bệnh khó chữa xưa nay.
    Tại hạ được nghe kể lại rằng ở vùng của tại hạ đã có người chữa được bệnh này bằng cách rất lạ, có lẽ coi như "chữa mẹo" thì phải :
    Bắt con thạch sùng còn sống, cho vào miệng đồng thời bấm đuôi nó chạy tuột vào đến dạ dày, đàn ông làm 7 con, đàn bà làm 9 con thì khỏi.
    Tại hạ đã từng được gặp người đã tự chữa theo cách đó mà khỏi bệnh. Sau khi khỏi bệnh người béo khỏe, sống đến 79 tuổi mới tạ thế.
  3. hantuongphun

    hantuongphun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    có thật không bác ? con thạch sùng bám trên tường ấy hả. hay con thằn lằn . bác có nói đùa em không vậy nếu như thế mà hiểu quả, không bị ngộ độc thì em cũng "đớp" liền đấy.
    mà bắt được thạch sùng thì đứt đuôi rồi.
    em hỏi thật đấy các bác chỉ dùm
  4. hoanglong131

    hoanglong131 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Con thằng lằn khi nuốt vào thì nó chạy xuống dạ dày đông thời nó kếo các chấc nhơn nơi cổ họng xuống theo, trị bệnh hen suyển, còn về chất thì chắc không có gì.
  5. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn dungwind đã nhắc nhở. Dat_mel về VN sẽ giải quyết vụ này. Mấy trường hợp này kẹt thật. Học mà chẳng tập tành gì thì không hiểu học để làm gì. Dạt_mel rất "ghét" những ai học đến lớp 7 mà không tập hạ nhịp tim. Thôi chờ dat_mel về vậy
  6. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Hạnh là vụ bình thường. Thông thường thì ai cũng có một vài cái hạnh ở khắp cơ thể. Khi mà cơ thể yếu thì nó "lộ" ra rõ ràng hơn. Đa số các hạch như vậy đều " lành tính" lkhông sao đâu
    Nếu bạn không thấy nó làm cho bạn đau hoặc khó chịu thì đừng lo.
    Nghe cái vụ nhà cháu đánh giấu vàng vàng mà chả muốn nói gì nữa. Lần sau bác chú ý về ngôn từ nhé.Ăn nói như thế dễ mất cảm tình lắm
    Các cái hạnh đó không có gì cả. Trừ cái hạch phía sau. Để lâu hơi bất tiện
  7. hantuongphun

    hantuongphun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác. dưới hàm thì không sao nhưng ở 2 bên cổ và sau gáy chẩm. hạnh nó không lớn nhưng có lúc nó lớn 1 chút rồi lại trở lại như cũ. những lúc như vậy em thấy rất khó tập chung bởi hạch nó chèn ép sự lưu thông,căng thẳng đầu óc .. gây mất tập chung....
    có cách gì chữa trị không vậy?nhiều lúc em nghĩ lấy dao rạch ra móc hạc vứt đi
  8. DakhachLT

    DakhachLT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    1
    Những chuyện như thế này tại hạ đâu có tâm trạng nào để đùa cợt ! Dỡn chơi trên nỗi đau của người khác... hic.... tại hạ chả có hứng thú !
    Đúng là con thạch sùng leo trên trần nhà đó. Có điều xin nhắc huynh đài phải xác định rõ ràng chắc chắn rằng đó có phải đúng là chứng "tràng nhạc" không !
    Tại hạ không nhớ, có lẽ đọc trong cuốn BẤT KHUẤT thì phải; có đoạn nói về các tù CS ở Côn đảo cũng bắt thạch sùng để trị một chứng gì đó. Lâu quá tại hạ quên mất !
  9. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi nhờ 1 chút:
    Bố em vừa đi khám về và được chuẩn đoán là mắc bệnh tiểu đường, vậy các bác cho em hỏi bố em có nên tập Yoga để chữa bệnh kết hợp với uống thuốc, và chế độ ăn không? Em cảm ơn cả nhà.
  10. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Vzậy cụ nhà mắc típ mấy, 1 hay 2. Hỏi vậy chớ nhà cháu cũng wuên mất típ 1 típ 2 theo Tây y rắc rối là gì rùi. Chỉ nhớ được rằng có hai dạng, một là do gan và hai là do tụy. Nếu do gan thì khả năng phục hồi là có nhều, còn do tụy thì nhà cháu chửa có chứng nghiệm lần mô cả. Thực chất tiểu đường do gan xuất phát điểm của nó là sự rối loạn nội tiết (do làm việc, sinh hoạt ăn uống vô điều độ), lâu dần thành ra tiểu đường. Nhà cháu thiết nghĩ nhà bác nên khuyến cáo cụ nhà nên tập "Phất thủ Dịch Cân kinh" thì đơn giản và hiệu quả hơn. Để mấy bữa nữa rảnh rang nhà cháu sẽ vzô sửa morat lại cái phần nhà bác DakhachLT đã post trước đây, nó chửa được cụ tỷ lắm.
    Đây là kinh nghiệm của nhà cháu, hoàn toàn không có ý xách mé gì các nhà bác bên Yoga cả. Nhà cháu xin bình chú thế này. Người mắc tiểu đường hay còn gọi là "tiêu khát" (theo Đông y) thì sức chịu đựng của cơ thể kém, trương lực cơ yếu. Nếu theo Yoga thì mần mấy asana đó (đang hướng dẫn trên VTV3 đó) chắc là oải. Cộng thêm dững phụ thuộc điều kiện và sự kiêng khem rắc rối của món này, chắc sẽ ảnh hưởng tâm lý rất lớn.
    Còn như "Phất thủ DCK" thì chả phải kiêng khem gì, bất kể mưa nắng, đêm ngày gì đều tập được, mà mức độ tăng dần từ nhẹ tới nặng, tạo ấn tượng tốt cho người tập. Hơn nữa, động tác thì chắc chửa có món động công nào đơn giản hơn. Đương nhiên người mắc tiểu đường thì cần phải giữ gìn chuyện ăn uống rồi.
    Với người bình thường thì món Yoga thì rất chi là hợp, nhất là với mấy mợ dân văn phòng muốn giữ eo hay các wuan chức cần bé bụng, tác dụng cũng chả khác chi so với "Phất thủ DCK" cả !
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 05:02 ngày 02/08/2007

Chia sẻ trang này