1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi cách chữa bệnh bằng Yoga, Khí công, Đông y...

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi chung_trinhquang, 23/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
  2. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Làm Nh tưởng là Datmel bị chứ !
    Cứu bác mà làm gì, trong cái xui nó có cái rủi....í nhầm, cái may ! Bác thử vào chùa tu xem sao, có khi bác nhờ vậy mà đắc đạo thành Ala-Hán đấy !
    Bác "sướng" quá đủ rùi, 6x360ngày ~ 2000lần, mà đâu chỉ có vậy, Nh cũng biết cái vụ này mà, có ngày làm 3-4 lần í. Bác xài hết vốn rồi còn đâu nữa.
    Tuy nhiên, là hạng gà nhưng em cũng tặng bác vài lời:
    -Tuỳ vào thể trạng của bác, nếu xương to, ức tốt, hông đầy thì bác chỉ cần nghĩ dưỡng sức vài năm, bồi bổ thuốc Bắc (cái vụ thuốc Bắc nói sau) là sau này gặp "người thật, việc thật" thì bác sẽ làm việc ngon lành ngay, đừng có nôn nóng vài hôm lại đem ra ...thử !
    -Nếu muốn ngay tức thời thì xài VIgara, Celious,...
    -Tìm các cao thủ thì cũng chả giúp đc bác liền, các vị ấy cũng "nhà ai nấy lo". Cái chính là phải nổ lực bản thân.
    -Yoga thì có vài tư thế kích thích LX1, LX2 cũng nên tập. Nhưng muốn có kết quả thì phải tập hết từ 1-7, vì có có tác dụng hỗ trợ lẫn nhau.
    -KC. ND, Thiền,.. món nào cũng tốt. Nhưng cũng phải tiết dục thôi.
    -Các liệu pháp Đông Y, bao gồm thuốc Bắc, Châm cứu, Bấm huyệt, xoa bóp,...đều tốt. Nhất là Thuốc Bắc, nhưng em khuyên bác đừng có ham "bổ dương" mà hại thân. Muốn bổ, phải làm một loạt, từ Âm sinh Dương, Bổ Khí, Huyết, Thần, .. chớ có ham bổ 1 món, thân thể hư nhược mà bổ Dương là sẽ toi sớm !
    ....
    Bác ở SG, Nh cũng ở SG, nhưng Nh sẽ ko giúp bác cái gì đâu, trừ khi bác cần một cái gì đó cho tu tập, làm tốt hơn bản thân và có lợi cho ng khác. Còn việc làm mạnh cái "của quý" của bác thì có cho Vàng ký thì em cũng chả thèm giúp. Bác hãy xoay cái Tâm "hướng xuống" cảu bác ra ngoài để giúp ng khác, làm lợi cho mọi ng, đừng ham hưởng thụ, đó là lời khuyên chân thành và cũng là phương thuốc dành cho bác !
  3. daukho2

    daukho2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác đã khuyên tôi. Thúc thực hồi đó tôi trẻ người non dạ không hiểu gì về giới tính nên mới đi vào con đường ngã như thế , lâu nó thành thói quen , có sung sướng nỗi gì đâu.
    Hiện giờ tình hình của tôi rất tồi tệ : tinh hoàn, ********* do thiếu chất bị teo nhỏ đi , không cương lên được, cứ rũ xuống , mềm nhũn . Sáng ngủ dậy thấy nó nằm im , kô cương lên tí nào . Đã bị nặng lắm rồi . Có thể cứu vãn được không các bác? Liệu cứu được bao nhiêu % ? Tôi nghe nói Yoga kỳ diệu lắm mà
  4. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Trước hết nhà bác hãy gạt bỏ hết mọi sự mắc cỡ, đi khám Nam khoa và sức khỏe tổng thể coi tình hình ra răng, hoặc kiếm một ông thầy lang thật xịn để "vzọng, vzăn, vzấn, thiết" coi "lục phủ, ngũ tạng" thế nào. Trên cơ sở đó mới có thể tư vzấn tiếp tục mần chi !
    Nếu nói theo Đông y thì không cương lên được là do Tỳ khí và Can khí èo uột, cương mà không cứng là do Thận khí thiếu hụt, mờ lạnh ngắt là do Tâm khí trốn biệt... Túm lợi mờ nói do nhà bác "wuay tay" nhều quá nên "chân âm" hao kiệt, không được bổ sung. Nhẽ ra người phải "âm dương tương hỗ", nay nhà bác "dương xuất" nhều quá mờ hổng có "âm nhập" bổ trợ, nên "thằng nhỏ" đòi "lãn công" là phải rùi !
    He he he ! Có nhẽ nhà bác bi chừ cóa dáng đi lòng khòng, làn da mét xanh, nói không không ra hơi, mình mẩy uể oải, nét mặt ưu tư lo lắng... Hị hị ! Nhà cháu cứ nói đại vzậy "trúng thì trúng mờ trật thì trật" !
  5. daukho2

    daukho2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Híc, thú thật với bác là bác nói đúng . Nhưng em ngại đi khám lắm, liệu tự tập yoga có khôi phục lại được không hả bác ?
  6. daukho2

    daukho2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bác dat_mel cho em lời khuyên với , đội ơn các bác trước
  7. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Bác nghĩ tới Yoga là tốt. Tuyệt đối tránh xa việc sữ dụng các toa thuốc Bắc có nguồn gốc từ động vật. như bác nghe ng ta đồn nào là DV của con này con kia, nào là sừng, cốt, máu,.. của các con vật.
    Nh ra nhà thuốc HTLÔng thường xuyên để mua các vị thuốc cho bác giai ngâm rựu. Điều làm em phản cảm nhất là chỉ vì có cái của nợ nhỏ xíu ấy mà gây ra biết bao nhiêu đau khổ cho các giống loài khác, kể cả làm đau khổ ng khác nữa. Có nhiều laòi vật chết tức tưởi oan uất, chết mà tiệt chủng cũng để nhét vào cái của nợ ấy. Mà bản thân ng ta sinh ra, ai cũng có đủ khả năng, chỉ vì tham lam ích kỹ mà hại loài khác, để rồi bản thân cũng chìm luôn vào hố sâu. Nh mong rằng bác sẽ dừng lại.
    Hãy chứng tỏ một thiện chí nào đó, một việc làm có ích nào đó. sẽ có ng nương theo đó mà tìm cách giúp bác.
    Nh ko tin là hậu quả của TD lại làm sa các biến chứng như bác liệt kê, dù rằng nó cũng góp một phần lớn. Tôi lo rằng đó là biến chứng của Hoocmon bị mất cân bằng, điều đó cũng làm cho tánh tình bác thay đổi, dễ cáu giận hơn, ác nghiệt hơn và bỏn xẻn tính toán hơn. Tóc sẽ rụng và râu cũng phát triển ko bình thường, thân thể nhìn chảy xệ nhưng ko có cơ. Bạn hãy cho biết có phải vậy ko ?
    Xét về Đông Y thì bạn đã mất cân bằng khá nặng, ng đã bị tổn hại chân Âm như vậy nếu bổ Dương vào thì chỉ như là tự tử.
    tất cả những gì tôi hy vọng có thể giúp bạn là làm cho bạn có thể có con để nối dõi, Yoga có thể rất tuyệt vời nhưng ko làm cho bạn trở lại như xưa đâu !
  8. mendicant

    mendicant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Bệnh của daukho2 có thể chữa khỏi. Như bạn nói thì bạn thủ dâm từ 6 năm nay, nghĩa là từ năm 19 tuổi. Ở tuổi này kô phải là sớm. Nếu bạn bị nặng thì tớ đoán là có nguyên nhân nào khác mà bạn kô nói ra hoặc bạn cũng kô biết. Sợ nhất là bị từ những năm 11-12 tuổi, tuổi này sẽ gây ra những biến chứng về thần kinh, tâm thần, hoang tưởng(Lí do tại sao pháp luật trừng trị rất nặng tội lạm dụng trẻ em - Cái này gặp người giỏi họ còn trị được).
    Tớ có thể cho bạn mấy lời khuyên:
    - Trước hết là bỏ mấy cái xấu hổ, sĩ diện hão đi. Bạn đã lên đây hỏi là đã bỏ được phần nào rồi. Bệnh của bạn kô thể tự tập mà khỏi. Phải tìm người giỏi và có gì phải nói hết thì họ mới giúp bạn được.
    - Kô nên dùng các loại thuốc ******** của tây y. Lĩnh vực này tây y hoàn toàn mù tịt, họ chỉ chữa ngọn chứ kô chữa gốc. Thể chất của bạn đã suy nhược, nếu dùng thuốc ******** sẽ gây nguy hiểm,
    - Theo kinh nghiệm của tớ thì những dạng bệnh như của bạn cái gốc là do sự khiếm khuyết về đạo đức trong tư tưởng. Thủ dâm thì kô phải là vấn đề đạo đức, đàn ông hầu như ai cũng vậy cả. Nhưng để bị nặng như bạn thì phải xem lại. Ngày nay 1 bộ phận giới trẻ đời sống nội tâm quá nghèo nàn nên sinh ra lắm tệ nạn.
    Muốn trị tận gốc thì phải tìm được người giỏi cả về Y đạo, Khí Công và Thiền. Kết hợp dùng thuốc với tập luyện Khí Công để trị bệnh về thể chất. Thiền để phá cái ác nghiệp trong tàng thức, nếu kô thì khỏi lúc này lúc khác nó lại tòi ra. Mà lúc đó thì có khi toi luôn, khỏi cứu.
    - Chữa cho khỏi bệnh hãy tính lập gia đình, sinh con. Thể chất yếu ớt sinh ra con cái bệnh tật chỉ làm khổ đứa trẻ.
    - Muốn chữa khỏi bệnh thì phải kiên trì. Bệnh của bạn bị chưa lâu lắm, bị lúc đã trưởng thành, thể chất tuy suy nhược nhưng thần kinh chưa bị ảnh hưởng. Theo tớ thì để chữa khỏi chắc cũng kô mất nhiều thời gian lắm.
    Bạn hỏi bác Dat_Mel hay bác giai xứ Đoài chắc là họ giúp được. Tớ kô nhầm thì bác giai xứ Đoài học theo dòng thầy Thăng, kô biết thầy Thăng có lớp nào trong SG kô.
  9. daukho2

    daukho2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng lắm , em cũng nghĩ hoocmon của em đã mất cân bằng, âm thịnh, dương suy kiệt , không có thần khí . Cơ thể em kô phải chảy xệ mà rất gầy , hậu quả của TD nhiều .
    Em đã đọc rất nhiều sách về Yoga và thấy nó thực sự kỳ diệu , chẳng nhẽ nó không đủ khả năng phục hồi cái của em lại như xưa sao ? Về điểm này mong được bác chỉ dạy rõ hơn cho em hiểu với.
  10. daukho2

    daukho2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Không phải đâu bác ơi . Em TD từ năm 19 tuổi thôi nhưng vì tần suất quá lớn , dẫn đến hao kiệt chân dương , tổn thất quá nặng nề .
    Liệu bị quá nặng như em thì chữa mất bao lâu hả bác ? Có khôi phục được như lúc đầu không bác ? Em 25 tuổi rồi , chẳng còn trẻ con nữa , lúc này chỉ có 1 mơ ước nhỏ nhoi là có 1 mái ấm gia đình hạnh phúc , có những đứa con như bao người khác . Nghĩ lại ngày trước mà hối hận quá XIn các bác cho em lời khuyên , đội ơn các bác vô cùng , hiện nay em đang tuyệt vọng , chẳng biết làm thế nào nữa
    Quên mất , 2 tháng tới em sẽ ra Hà Nội sống . Có bác nào biết ông Thầy nào giỏi ở ngoài đó chỉ cho em với . Phòng khám Đông Y Trung Quốc có đáng tin cậy không các bác ?

Chia sẻ trang này