1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi cách chữa bệnh bằng Yoga, Khí công, Đông y...

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi chung_trinhquang, 23/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Dư nhà bác gì nói đã nói, nhà cháu đang luyện tập theo món của Thầy Thăng và đang xếp hàng để được Thầy nhận làm đệ tử (chờ lâu quá), còn nhà bác dat_mel là cao thủ Nhơn Điện. Anh em nhà cháu bị cái "dở hơi" lắm, nếu ai thực sự có chút "duyên thiên lý" nơi anh em nhà cháu thì cũng ráng hết sức miềng.
    Nhà cháu xin nói thẳng cho nó rõa, chuyện của nhà bác không phải là "muỗi", dưng nó cũng chỉ cỡ "con gà" mờ thui ! Nếu nhà bác bản thân hay là con tỷ phú thì cứ vzô phòng khám Đông y Tàu mờ đưa cổ cho nó "hạ đao"... Nhà bác vzô đó thì đúng là "con gà béo" ! Hẹ hẹ hẹ !
    Đã không biết thì nhều khi "tiền mất tật mang", còn dư biết một chút thì chỉ mấy ngọn cây lá cỏ cũng là xong !...
    Mờ nhà bác ra ở Hà nội thì cũng có nhẽ "hữu dzuyên" chăng ? Nhà cháu và nhà bác dat_mel đều ở Hà nội cả !
    Một lần nữa nhà cháu nhắc lại vzới nhà bác, tình trạng của nhà bác chửa có gì đáng gọi là tuyệt vzọng cả. Nếu dư nhà bác không tự miềng phá bỏ được cái sự "ám thị" đó thì có nhẽ "giời cứu" !!!
  2. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    Tôi cũng đã học yoga , nói chung các thầy cũng nói tập yoga làm cho thể chất nói chung tăng lên do đó bệnh tật nhẹ đi hoặc khỏi hẳn , đọc sách thì thấy hay vậy nhưng phải thực hành cụ thể mới biết có hợp với mình hay không , các môn dưỡng sinh khác cũng vậy , cái này hơi lâu đó . với thanh niên bình thường thì sau khi lấy vợ một thời gian sẽ hết TD thôi mà , như tình trạng của bác do hoạt động quá độ nên tổn hao chân âm nhiều quá , cơ thể tạm thời "treo" giò cái ấy một thời gian , nhưng nó sẽ tự phục hồi từ từ , bây giờ bác nên cai chuyện đó một thời gian dài , có thể là hàng năm , kết hợp tập một môn DS nào đó phù hợp với mình và uống đông y thì cái đó sẽ dần dần phục hồi , lưu ý đông y cũng có dăm bảy đàng , nếu uống phải loại Viagara của đông y thì là liệt hẳn luôn đó .
  3. daukho2

    daukho2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đọc nhiều sách về sự liên hệ giữa thể xác và tinh thần rồi . Đúng là niềm tin quan trọng thật . Em bị nặng như thế này 1 phần cũng là do mất hết niềm tin . Từ lúc mất niềm tin vào bản thân thấy nó càng ngày càng yếu . Nhưng khó quá bác ơi . Em đã 25 tuổi rồi , không còn trẻ nữa , cứ bị ảm ảnh bởi 1 tương lai đen tối không lối thoát , nhiều lúc cũng muốn có niềm tin nhưng không có cơ sở để tin vì thấy cái của mình nó cứ oặt ẹo ra , không cương lên được , bị quá nặng mất rồi bác ơi . Có lẽ bác vẫn không tượng tượng được là em bị nặng đến mức nào đâu . Có hy vọng không bác ? Liệu có lẽ nào lại chỉ cỡ "con gà " như bác nói không ?
    Đội ơn các bác đã cho em lời khuyên . Mong các bác chỉ dạy tiếp. À quên, thầy Thăng ở đâu bác ơi ?
  4. daukho2

    daukho2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    EM nghĩ để tự nhiên nó không phục hồi từ từ được đâu bác ơi . VÌ các dòng khí trong người đã không đi đúng hướng lại tản đi hết rồi . Em không còn sinh lực sống nữa . Chỉ hy vọng vào Yoga thôi . Bác bảo phải mất bao nhiêu năm em mới phục hồi lại được và xác suất phục hồi được bao nhiêu % . Em 25 tuổi rồi , mong mỏi có 1 mái ấm gia đình bình thường như bao người quá Đội ơn các bác đã khuyên em
  5. mendicant

    mendicant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Bệnh của daukho2 kô thể tự khỏi được. Cứ để đó mà kô chữa ngay thì càng ngày càng hao tổn, coi như thành phế nhân.
    Tớ biết nhiều người bệnh còn nặng hơn bạn mà còn chữa khỏi hoàn toàn. Thần kinh bạn còn chưa bị ảnh hưởng nhiều. Để chữa khỏi cũng kô lâu lắm đâu. Gia đình đã tạo điều kiện cho bạn ra ngoài này chuyên tâm chữa trị là rất tốt.
    Tìm thầy thì tớ có thể giúp bạn. Nhưng bạn cứ hỏi Dat_Mel với thầy Hoàng Vũ Thăng trước đi.
    Chữa ở mấy trung tâm của TQ thì tớ khuyên là kô nên.
    Thứ nhất là tốn tiền. Trong truyện này thì tiền bạc kô quan trọng. Tuy nhiên tốn ít tiền vẫn tốt hơn.
    Thứ 2 là nhiều khi bản thân các vị TQ còn phải lận đận từ đại lục sang VN tìm thầy.
    Những loại bệnh này khó ở chỗ là nó gây ra những ám ảnh về tâm lý. Ở bài trước tớ đã nói là phải trị cái gốc trong tâm thức của bạn. Người thầy giỏi họ sẽ can thiệp vào tàng thức của bạn để phá bỏ những ác nghiệp đó.
    Bạn cứ yên tâm mà chữa trị, nếu cần thì "giời" sẽ cứu bạn!!!
  6. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Bác này hình như lo sợ quá nên "quýnh" rồi thì phải?
    Dat_mel đã PM cho bác bảo gửi cho dat_mel cái ảnh để dat_mel kiểm tra bệnh ra răng? Bác PM cho dat_mel hỏi để làm gì rồi im bặt luôn?
    Không có ảnh mà bác ở SG thì dat_mel biết kiểm tra bệnh ra răng? KHông kiểm tra được bệnh mà chỉ nghe bác "văn tả cảnh" thì biết góp ý cho bác sao đây?
  7. daukho2

    daukho2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Còn có người bị nặng hơn em nữa à bác ? Bác thử nói cho em biết về tình trạng của họ với . Xem có nặng hơn em không ?
  8. mendicant

    mendicant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Có người do dị tật bẩm sinh hay bị ảnh hưởng từ nhỏ, gây nên những chấn thương tinh thần. Thần kinh họ bị ảnh hưởng gây ra trầm cảm nặng, tâm thần phân liệt, phát điên. Có người cứ đốt hương cắm quanh nhà, gào thét múa hát linh tinh. Hoặc phát điên chui đầu vào bồn cầu. Bạn vẫn còn nhẹ chán.
    Thể chất bạn bây giờ yếu ớt nên tạm thời thói quen TD kô còn. Nhưng nếu thể chất khoẻ lên nó sẽ quay trở lại. Vậy bạn nên phát triển những yếu tố tinh thần như đọc sách, tìm hiểu về văn hoá, nghệ thuật, hoặc lĩnh vực nào bạn yêu thích. Thường đã bị như bạn thì cũng kô còn sinh lực mà yêu thích cái gì nữa. Nhưng cứ tập trung vào 1 vấn đề nào đó, cốt cho phần tinh thần của bạn có chỗ dựa.
  9. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Hầy da ! "Ngỗ" thấy cái "lỉ" củng "pắt lầu hểu" ra chút đỉnh đóa nha !
    "Ngổ lói" cho "cái lỉ" nghe là "thác thuất" phục hồi có "tăm phừn tăm". "Lếu dư" cái "lỉ" siêng "lăng" luyện tập sẽ không dững phục hồi, mờ còn "hùng dũng" hơn tước đóa nha ! He he he !
    Hé hé hé ! Thầy Thăng đang ở Hà nội mừ !
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 14/10/2007
  10. daukho2

    daukho2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đội ơn các bác , em thông rồi . Từ giờ em sẽ giành thời gian chú tâm nghiên cứu Yoga, Nhân Điện và Thiền để vài tháng nữa đến chỗ bác dat_mel xin bác ấy chữa bệnh .
    Đội ơn các bác .

Chia sẻ trang này