1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi cách chữa bệnh bằng Yoga, Khí công, Đông y...

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi chung_trinhquang, 23/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muontutu

    muontutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    thế thì một thời gian nữa mình sẽ nhắn tin xin địa chỉ nhà bạn nhé . Nhưng mình nghĩ bạn cũng không giúp gì được mình đâu , đến các biện pháp hiện đại công nghệ cao còn bó tay cơ mà . Chắc cái số của mình nó thế rồi ,không tránh khỏi cái chết được .
  2. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Có một kiểu người mà đúng là ai cũng sẽ bó tay. Đó là kiểu người không bao giờ tin là mình hết bệnh. Với kiểu người này có lẽ đúng. Cần phải đầu thai để có một thế xác mới may ra mới tin mình hết bệnh.
    OK? Bạn tự tử đi. Haha
  3. muontutu

    muontutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mình không có niềm tin vì mình không thấy hay hiểu được cơ sở để tin . Mình tuyệt vọng rồi
  4. khieukhichvn

    khieukhichvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Lão dat_mel khuyên bác một câu rất hay. Đừng tự tử, và trao phần đời còn lại cho lão. Rồi lão muốn quăng quật ra sao thì tuỳ lão. Mà sao bạn không gặp lão đi. Để đỡ phải đoán già đoán non
  5. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    "Cúa nẻng" nì chắc thuộc lớp cuối 7x đầu 8x. Chắc ngày xửa xưa chỉ cắm đầu vzô học hành, tánh tình thì "cấm cung thôn nữ", tham vzọng chả ít, năng lực lại bất cập... Bởi vzậy mới dính có tí khó khăn ở đời mờ đã muốn... "cướp công dưỡng dục của đấng sinh thành", rõa là "bất hiếu". Ở đời sống cho ngon mới là khó chớ chết thì nhẹ hều ! Mờ chết sao cho đáng chết cũng là khó !
    Vzới tánh cố hữu "cấm cung thôn nữ" lại "mọt sách" nhều quá (chửa biết cách chọn sách mờ đọc), dưng chửa có thực tiễn choa nên đẩy cái "vzọng tưởng" của bản thân lên nhều mờ chửa có cách giải tỏa. Đồng thời sinh hoạt ăn uống không hợp lý nên thiếu chất, chỉ cái gì khoái khẩu thì ăn còn không thì nhịn, điển hình là ít ăn rau... Cái nì theo Đông y thì từ bịnh tưởng đẩy lên thành bịnh thật, bịnh do "thất tình" (7 thứ tình) thái quá hay còn gọi là "tâm bịnh" !
    Cái vzụ nì cũng là "muỗi" nếu biết cách điều chỉnh. Trước mắt thì nhờ Mod. dat_mel "" cho mấy phát là tạm ổn. Rùi sau đó phải bổ sung kiến thức và thực tiễn nữa là O sờ K !
    He he ! Nhà cháu cứ "bắt mạch" đại dư rứa, trúng thì trúng mờ trật thì trật, chả có chết ai !
  6. muontutu

    muontutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
  7. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
  8. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Hì, bác đã vào đây bằng cái thân ảo thì làm thế nào trị cho cái thân thật đc ? Bọn mình ở đây chỉ có cách làm cho bạn lên tinh thần, để bạn tự tin mà đi tìm ng có khả năng. Bạn phải gặp ng thật mới hết bệnh chứ !
    Mình cũng nghĩ giống Datmel: chỉ có 1 bệnh ko thể trị là bệnh lúc nào cũng nghĩ mình bệnh và ko bao giờ tin mình sẽ hết bệnh !
  9. battambattu

    battambattu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    1
    Trời ạ, có chút xíu về hình thức vậy mà đã đòi chết! Bác nhìn quanh xem, còn vô số người còn khổ hơn bác ấy chứ.
    Số do nghiệp tạo ra, mà nghiệp do ta tạo ra, bác ạ. Bác ko cố lên để trả nghiệp bây giờ thì định bao giờ mới trả hả?
    Cố trả nhanh nhanh mà còn hưởng thụ cuộc sống chứ.
  10. gocphuongnam

    gocphuongnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác ấy đã vào trang này để hỏi coi như đã có duyên được trợ giúp rồi, vấn đề còn lại là bình tĩnh và chọn thời điểm thích hợp mà gặp các cao thủ vừa có tâm và tài ,và có thể chưa cần gặp nếu ý chí được nảy sinh từ sự trợ giúp ban đầu.Cứ thử gặp trò chuyện ban đầu cũng giảm được 50% bệnh tật.Tuy nhiên cũng có rất nhiều nơi khác có thể trợ giúp như các bác sĩ chẳng hạn.
    Cuối cùng như các bác trên đây đã nói:
    "Chỉ cần có niềm tin.
    Cũng động viên rất nhiều.
    Chuyện lớn sẽ thành nhỏ.
    Như thỏ con gặm cỏ."

Chia sẻ trang này