1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi cách chữa bệnh bằng Yoga, Khí công, Đông y...

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi chung_trinhquang, 23/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DakhachLT

    DakhachLT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    1
  2. muontutu

    muontutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chuyện không đâu sao ? Bạn thử đọc lại hoàn cảnh của mình , nghĩ xem nếu là mình thì bạn có sống được không , nhất là lại là con gái . Bệnh quý thì có thuốc tiên nhưng mình không có tiền mua vì nghèo .
  3. hasua

    hasua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn chữa bệnh nên vào đây để được giúp đỡ. Nhưng khi mọi người giúp đỡ bạn, bạn lại không tin. Bạn phản bác lại tất cả để cho rằng bạn khổ nhất, đáng thương nhất & đáng chết nhất. Vậy bạn vào đây làm gì?
    Mình cũng là phái nữ nên mình hiểu & thông cảm với khuôn mặt của bạn. Nhưng với suy nghĩ của bạn, thì mình chịu. Không hiểu nổi.
  4. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Bạn muntutu nên niệm Nam mô Adiđà Phật nhiều vào, có chết thì củng được đưa đến cỏi tịnh độ khỏi đầu thai làm người nữa thêm khổ, bạn gởi hình cho dungwind, mình niệm Phật hổ trợ cho.
  5. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nhà cô nì thật hết thuốc chữa !!! Thiện tai, thiện tai....
    Cóa ai ở đây không hiểu nhà o là "liền bà" choa nên mới quan trọng cái nhan sắc đến nhường vzậy ! Thật là mất công mọi người dùng mọi cách nặng có nhẹ có để lấy lại tinh thần cho nhà cô. Nhà cô có hiểu đã là bịnh tật thì yếu tố tinh thần của người cần chữa trị nó quan trọng thế nào với người chữa trị không ?
    Nhà bác DakhachLT nói rất chi là đúng, nhà cô vzô trách nhiệm với chính mình, "quá hời hợt với cuộc sống của chính mình" !
    Thêm nữa là nhà cô mắc cái tật đọc theo kiểu 8x, 9x. Nhà bác Dakhach nói là BỆNH QUỶ chớ không phải là BỆNH QUÍ. Còn "thuốc tiên" thì không phải cứ mang tiền ra là mua được. Nếu "phải dzuyên" thì người ta còn cho không, nếu vzô dzuyên thì tiền tấn cũng chả có mờ mua đâu nhà cô ợ !...
    Ý nhà bác Dakhach nói là bệnh nào cũng có cách chữa trị của nó. Có điều là có "gặp thày gặp thuốc" hay không mờ thui !
    Nhà cô than nghèo dư thế nào chả biết, dưng chắc chắn ở đây có nhều người chả xung túc bằng nhà cô đâu. Hơn nữa, chuyện trị bệnh ở đây đâu có dư ở bệnh viện mờ tính đếm tiền nong...
    Tội nghiệp ! Tư duy của nhà cô răng mờ lại bó hẹp và tự mình trói buộc mình đến vzậy !?!
  6. muontutu

    muontutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cho mình xin lỗi nha . Mình bi quan thái quá nên mới thế . Mình chỉ sợ các bạn chỉ động viên mình sống tiếp thôi . Mình tự hỏi ngay cả bạn dat_mel khi đọc hoàn cảnh của mình thì sẽ nghĩ có thể cải tạo giúp mình được bao nhiêu % chứ ? Chắc thấp lắm phải không , 1,2 % phải không ? Nhưng vẫn động viên tinh thần mình nhiều nhiều . Mình cảm ơn các bạn lần nữa . Chắc bạn mà gặp mình thì lại ghê tởm chỉ muốn xua đuổi ấy chứ . Hết thật rồi .
  7. battambattu

    battambattu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    1
    Chết mà hết được thì tốt quá, em cũng muốn chết luôn đây!
    Nhưng chỉ sự chết mà chưa trả hết nợ, sang kiếp sau phải trả tiếp, khi ấy không khéo cái mặt nó còn kinh khủng gấp nhiều lần bây giờ ý chứ
    À mà kiếp trước bác có nợ nần gì ko đấy?
  8. muontutu

    muontutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mình không nghĩ được xa xôi thế đâu . Kiếp này khổ sở quá rồi mất hết niềm vui để sống . 6 năm nay đi làm về là mình ở lì trong nhà không dám đi đâu bao giờ . Đến con sâu cái kiến nó còn thoải mái hơn mình nữa
  9. thanh06

    thanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    bạn ở đâu vậy ?
    đã gặp bác mẹt bác nhàn chưa ?
  10. mendicant

    mendicant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Người ta bị lao cột sống, ung thư cột sống, thoái hoá hoàng điểm mắt gần như mù còn chữa được. Bạn chỉ bị mấy cái mụn ngoài da thôi mà.
    Ngày xưa ở Nhật có 1 cô gái sau nhiều năm xin vào các tu viện đều bị từ chối. Chỉ vì 1 lý do duy nhất là cô đẹp quá. Sắc đẹp của cô sẽ ảnh hưởng tới đời sống trong tu viện. Sau nhiều lần như vậy cô đã lấy 1 que cời than đốt cháy gương mặt mình. Trong 1 lần gánh nước từ giếng xa về chùa. Đang ngắm nhìn ánh trăng phản chiếu trong thùng nước. Bỗng dây đứt, thùng vỡ, ánh trăng trong nước hoà tan với ánh trăng trên trời. Tâm thức cô bừng ngộ.
    Nghị lực của cổ nhân thật đáng cho chúng ta khâm phục. Dù họ được 10 phần thì ta cũng cố mà được 1 phần, chả lẽ lại kô có phần nào sao?

Chia sẻ trang này