1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi cách chữa bệnh bằng Yoga, Khí công, Đông y...

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi chung_trinhquang, 23/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
  2. muontutu

    muontutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng nói mình nên vào chùa ở phải không ? Mình không có đất mà sống cùng mọi người ở xã hội này nữa phải không ? Mấy hôm nay mình lên đây tâm sự cùng các bạn mà không cầm được nước mắt . Tại sao mình không bao giờ làm điều gì xấu cả mà lại rơi vào hoàn cảnh éo le như thế này chứ . Mọi người ở cùng cơ quan ai cũng muốn xa lánh mình thật xa .
  3. kalachakra

    kalachakra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu, với rối loạn nội tiết tố ở tầm này thì không thuốc gì hay hơn " Chống Lầy "
    Bác nào có khả năng giúp người ta cái !
    Giúp cho đôi chiếu em nằm
    Đôi chăn em đắp đôi chằm em đeo
    Giúp em quan tám tiền cheo
    Quan hai tiền cưới lại đèo buồng cau !
  4. muontutu

    muontutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ngay cả Chí Phèo nếu sống lại cũng không thèm lấy mình đâu . Mình chưa bao giờ mơ ước sẽ lấy được một người chồng cả , chỉ muốn được giao tiếp bình thường như mọi người thôi .
  5. mendicant

    mendicant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Chài!!! Thế đã gặp nhà bác Dat méo chưa???
    Hic, nghe bạn tâm sự mà tớ cảm thấy thương... những người khác. Bạn cứ đọc những trang trước của cái topic này sẽ thấy khối người còn khổ hơn bạn. Rút cuộc cũng chỉ bị cái bản ngã nó lừa, nó làm mình tưởng mình là cái rốn của vũ trụ. Chữa khỏi mấy cái mụn là lại cười phe phé ngay ấy mà.
  6. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
  7. hasua

    hasua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà nặng nề thế nhỉ? Bạn chỉ cần thử nhắn tin, đến gặp Datmel là xong. Nếu bạn không ở HN thì Datmel vẫn có cách để giúp được bạn mà. Cứ cho là bạn chỉ tin 1% là mình sẽ khỏi, vậy sao không thử 1% hy vọng cuối cùng ấy? Hãy có lòng tin đi bạn.
  8. muontutu

    muontutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Họ có bệnh tật nặng hơn mình , quan hệ đến cả sống chết nhưng họ còn được giao tiếp bình thường với mọi người . Còn mình thì ngay cả cái việc đó cũng không có bạn ạ . Ai nhìn thấy mình cũng thấy ghê sợ , xa lánh . Nếu là mình bạn có thể vui vẻ được không ?
  9. mendicant

    mendicant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Hơ, cái cô này đọc mà chả chịu hiểu gì nhỉ. Tớ bảo bị bệnh thì vui vẻ bao giờ.
    Bệnh của cô thì Tây y bó tay chứ khí công có bó tay đâu. Ai bảo cô mê tín tây y rồi khăng khăng là bệnh kô chữa được, mọi người bảo chữa được thì cô không tin.
    Tớ bảo nhiều người bị bệnh nặng hơn cô kô phải để so sánh hơn thua, mà là để cô thông cảm với người khác hơn. Từ đó chữa dần được tâm bệnh cho cô. Nhưng có vẻ như cô coi cái mạng của người khác kô bằng cái nhan sắc của cô thì phải, tớ hiểu thế có đúng kô nhỉ??? Người ta chết mất tiêu rồi thì giao tiếp được với người khác chắc???
    Thôi cô chịu khó đi thăm mấy bệnh viện tâm thần hay bệnh phong đi. Đi về biết đâu lại chả khá hơn. Gốc bệnh của cô ở chỗ coi mình là nhất, khổ nhất, đau nhất, đáng thương nhất, vân vân và vân vân. Chữa khỏi cái này những cái khác tự động hết.
  10. kalachakra

    kalachakra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu, có gì đâu ! Chí Phèo mê Thị Nở chẳng phải tại cái mặt, tình yêu bắt đầu từ bát cháo hành ! Tâm tính tốt thì chẳng lo không có người kết giao. Cái bạn cần điều chỉnh là ở nơi tính nết, quan tâm chia sẻ giúp đỡ mọi người. Có một người bạn hiểu biết hài hước, nhân ái bao dung, ai cũng muốn hết.

Chia sẻ trang này