1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi cách chữa bệnh bằng Yoga, Khí công, Đông y...

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi chung_trinhquang, 23/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rosy16

    Rosy16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Lại kể lại chuyện đi du ngoạn Côn Sơn với bác Việt.
    Tháng 4/04 mình bị rối loạn thần kinh tim và ảnh hưởng rất nhiều tới công việc, cũng như làm cho sức khoẻ suy giảm mạnh (trước khi rối loạn vẫn hay đi tập thể hình, sau hôm đi viện về khoảng tháng 6 đi tập lại, mới chỉ nâng trọng lượng chừng = 1/3 lúc trước đã làm cho tức ngực không thở được phải nhảy ngay ra phòng khám bệnh bên cạnh) và mất ngủ trầm trọng (đang ngủ toàn giật nảy mình lên như có ai dựng dậy, càng làm hoảng sợ, tay chân thì cứ tê dại đi trong lúc ngủ). Sau khi điều trị bằng tây y ở Bạch Mai, mình quyết định thay đổi lối sống, không lao vào công việc nữa.Tháng 5/04 thấy có bài viết ca ngợi Trung tâm của bác Hoàng T.Việt (hồi đó còn ở ngõ 109 Trường Chinh), là mình đến ngay. Theo học khóa cơ bản và đến chữa bệnh hàng tháng. Giáo trình là Tĩnh khí công và Hòa đồng vào vũ trụ. Chữa bệnh là 20.000VNĐ/lần khoảng 10 phút, bác Việt phát công. Lúc vào thấy ghi mình là Luân xa tán thấp, và mình có đưa hồ sơ bệnh án cho bác Việt giữ.
    Thực tình mà nói cũng không thấy có sự khác biệt gì lắm, nhưng người ta nói phải có đức tin thì mới chữa được, nên mình rất tin bác Việt
  2. Rosy16

    Rosy16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Rồi đến cuối tháng 6/04, trung tâm tổ chức đi dã ngoại Côn Sơn 1 tuần, mình rất háo hức. Đến nỗi hôm đó đến muộn không đi cùng xe , mình phải thuê 1 xe du lịch riêng phóng hẳn lên Côn Sơn vì sợ nhỡ mất buổi. Những ngày ở Côn Sơn phải nói cũng rất thú vị, sáng có người gọi dậy, đi ăn rồi lên núi tập, cả đoàn khoảng hơn 50 người, lại là mùa hè nên rất đông trẻ con, học sinh. Thế là đến chiều lại đánh bài, đá bóng (đi bơi thì bác Việt cấm vì bác nói dưới hồ đấy nhiều ma lắm )
    Chỉ mỗi cách tổ chức của ông Công thì hơi luộm thuộm, và tính khí thì rất buồn cười, nhưng chẳng sao. Bởi ở cùng phòng với mình có 01 anh lớp trưởng và bác Liên là cán bộ cao cấp của Bộ thương mại về hưu, bị bệnh động mạch vành nên rất được ưu tiên. Bác lại hay làm thơ tặng mọi người nên không khí rất vui.
    Và câu chuyện kể ở đây lại xuất phát từ trường hợp của bác Liên. Chả là do bị bệnh tim mạch nên bác Liên không được cho leo núi, mà phải ở nhà nên bác rất buồn. Đến hôm thứ năm, bác Việt dẫn đoàn leo ở quả đồi thấp, nên mới cho phép bác Liên đi lên cùng. Đến trưa ở trên đỉnh đồi cả lớp cùng luyện công, được 1 lúc bác Liên hỏi bác Việt là bác hơi mệt và lúc tập thấy hiện ra bộ xương người treo lơ lửng trước mặt là cơ làm sao. Lúc đó bác Việt cũng không giải thích được. Đến lúc leo xuống (khoảng 3h chiều) mới đi được 1 đoạn bác Liên vội ôm ngực đau dữ dội, không thở được, mặt mày xanh tái, thế là cả hội dìu xuống đến chân đồi và thuê 1 xe ôm chở về nhà khách. Sau đó bác Việt có vào phát công chữa, và sau khoảng 30p thì nói bác Liên yên tâm. Chiều mình đi mua thêm thức ăn về nhưng bác không ăn nổi một miếng nào. Sau đó khoảng 7h tối bác Việt lại vào phát công 1 lần nữa, sau đó có nói là OK rồi, mai chắc sẽ đỡ. Thế nhưng có lẽ b.Liên không yên tâm, nhà có con cái làm ăn khá nên điện thoại cho con gái (cũng theo học mật tông với 1 thầy tên là Sơn), thế là vào lúc nửa đêm, con cái bác cùng thầy Sơn vội vàng đưa 1 xe 15 chỗ lên thẳng Côn Sơn, trên xe có đủ đồ cấp cứu, bình ô xy và kiên quyết đưa bác về.
    Ngày hôm sau mình cũng xin phép về sớm và tel cho con gái bác mới biết bác bị nhồi máu cơ tim cấp, may còn có ông thầy giữa vào huyệt gì đó trên ô tô, đến thẳng Viện tim mạch Bạch mai thì đã chết lâm sàng hơn 5 phút, cấp tốc vào mổ ngay để thông động mạch (hình chụp phim cho thấy cả 3 nhánh động mạch đều tắc ngẽn!) Và tất cả mọi người đều thở phòm nhẹ nhõm, cũng may cho cả b.Liên và may cho cả bác Việt (vì lỡ bác Liên có tử ở Côn Sơn thì bác Việt và các Chương trình khí công của bác cũng đi tong!)
    Vậy nên theo mình, đối với những ai bị bệnh tim mạch, huyết áp cao... thì chỉ mỗi cách là vào viện tim mạch thôi. Khí công khí qoeu chả giải quyết được gì cả, mà cũng nên tránh xa món này ra không có ngày mất mạng
  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Thế mới đau chứ. ha ha ha
  4. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nhà cháu cũng không "sướng" gì Hoàng Trọng Việt cả, nhưng nhà bác "biết thì thưa thốt, không biết thì...."
  5. kinhvu

    kinhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chào Bạn Luan Xa và các bạn quan tâm đến bệnh vẩy nến.
    Post cái bài "vẩy nến" vào đây thì có phần lạc chủ đề, nhưng vì để cho nó liền mạch, tôi xin gởi tới các bạn những kinh nghiệm của bản thân mong là có thể giúp những bạn đồng bệnh (tương lân) thoát khỏi cái mặc cảm của bệnh này.
    Như bạn Kun và một số bạn đã nói, cái bệnh này Y học tây phương chưa tìm được nguyên nhân cụ thể cũng như cách chữa triệt để, không gây chết người nhưng cũng khiến cho một số người tôi quen biết tìm cách tự tử vì nó (thật 100% nha).
    Tuy vậy không phải là không có cách phòng tránh. Tôi bị bệnh này từ nhỏ, lúc lên 10 đã xuất hiện, đến nay đã hơn 40 cái xuân xanh mà tôi vẫn còn sống tốt, tôi xin nói cách chữa của mình để các bạn tham khảo:
    1) Tránh ưu phiền lo lắng, mà cách tránh tốt nhất là hãy tìm học một môn nào đó, theo tôi là khí công hay nhân điện chẳng hạn. Tôi đang học theo Động công vô thức, và sau này đang nghiên cứu tập tò Tĩnh Công của Thầy HVT (sách vở của thầy thôi, vì tôi không có duyên ở gần thầy). Càng nghĩ, càng sợ vẩy nến thì bệnh càng "phát lộc dữ dội".
    2) Không thức khuya quá, không ăn thịt mỡ, không để bị lạnh quá.
    3) Đoạn thứ ba này quan trọng nhất xin các bạn nào áp dụng thì cần đúng từng chi tiết:
    - Cây lá lốt (thường dùng ăn với thịt bò) nhổ nguyên cả rễ, cây, lá, càng nhiều càng tốt, chặt ra phơi khô.
    - Sau khi phơi thì sao vàng, hạ thổ để dùng dần dần.
    - Mỗi lần dùng vốc khoảng 3 nắm tay (nhiều một chút cũng chả sao) bỏ vào nồi đun sôi sau đó pha với nước lạnh một ít (khỏi bị bỏng là được) để tắm.
    - Khi tắm cần dùng cái xác lá chà lên những chỗ bị nặng trước, nếu có bồn tắm càng tốt, nếu không thì dùng gáo dội lên đầu dội xuống. "Khi tắm tuyệt đối không dùng kèm bất kỳ một loại xà phòng hay dầu tắm nào". Tắm xong không được dội lại nước lạnh hay nước gì khác, mà để vậy lau người luôn.
    Chỉ tắm độ nửa tháng là khỏi, một năm nên tắm khoảng 2 đợt
    Tôi và một vài người quen đã tốn không biết bao nhiêu là tiền cho cái bệnh này kể cả đi Hà Nội và Sài gòn theo như trên Tivi quảng cáo mà cũng chẳng hết. Đã nhờ loại thuốc "Bình dân mà Thần diệu" này mà hết hẳn. Đặc biệt tóc sẽ không còn một chút gàu trong thời gian gội thuốc này mà không một loại dầu gội đầu nào có thể so sánh được.
    Chúc cháu của Luanxa chóng lành bệnh
  6. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Đọc lại những dòng ngô nghê này của nhà cháu, nhà cháu thấy buồn cười thật. Giờ nhà cháu mới hiểu ý nhà bác, hic hic, tuổi trẻ bồng bột và nông cạn quá
    Hôm qua nhà cháu định hỏi nhà bác mấy câu nữa, tự nhiên hôm nay nhà cháu không nhớ ra. Lúc nào nhà cháu nhớ, sẽ hỏi tiếp nhà bác vậy!!!
  7. Rosy16

    Rosy16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    cho mình hỏi tập châu thiên nghịch chuyển là như thế nào, có thể hướng dẫn cho mình được không, kết qủa thế nào?
    thanks!
  8. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nhà cháu vô phép các nhà bác nhều nhời một chút ! Nhà cháu không can các nhà bác đừng làm cái gì hay khuyên nên làm cái gì ! Nhà cháu chỉ bâng quơ mấy câu vzậy thui !
    Luận theo Y học Đông phương cổ truyền và Khí công thì cái gọi là "bệnh tim" bi giờ - nhồi máu cơ tim, co thắt động mạch vành, huyết áp cao-thấp... (nhà cháu mượn tạm ngôn từ của Tây y để các nhà bác quen tai, chứ mà nói đúng ngôn từ Đông y thì không ít nhà bác "như ngố tàu nghe kèn" hết cả lượt) đều là bệnh về cơ năng của tim cả, hay nói như các "thầy lang" là bệnh thuộc "tâm bào" hay "ngoại tâm" (để phân biệt với nội tâm là phần cơ tim, van tim bên trong), nghe cái tên các nhà bác chắc cũng đã hình dung nó là bộ phận nào trong cơ thể - nó màng bao tim hay thường gọi là vỏ quả tim. Đã là bệnh từ tâm bào thì đa phần nguyên nhân lại không phải từ nó mà theo qui luật "ngũ hành sinh khắc" lại từ sự "lộ cộ" của bộ phận khác mà ra. Tạng danh định Tâm bào thuộc "tướng hỏa" (hay còn gọi là thực hỏa) cùng với phủ của nó là Tam tiêu đều chủ thân nhiệt, cho nên bản thân nó đã là "nóng bức" rồi, nếu như nó lại bị "vượng" hay "suy" hỏa thì sẽ dẫn đến các chứng bệnh nói trên.
    Theo Đông y thì Tâm tạng có các quan hệ mật thiết : Tâm- Can và Tâm - Thận. Ứng với ngũ hành thì Can thuộc Mộc, Thận thuộc thủy, còn Tâm thuộc hỏa (ngoại tâm tướng hỏa thuộc thực hỏa, nội tâm quân hỏa thuộc thanh hỏa). Theo "ngũ hành tương sinh" thì mẹ sinh con; mộc sinh hỏa; ở đây Can (gan) là mẹ, còn Tâm là con. Nếu như Can vượng hỏa thì làm cho Tâm bào đã mang tính hỏa rồi lại thêm hỏa cho nên thái quá mà sinh ra các bệnh cao huyết áp, nhồi máu cơ tim, hay co thắt động mạch vành... Theo "ngũ hành tương khắc" thì mẹ khắc con, ở đây Thận thủy là mẹ, còn Tâm hỏa là con. Nếu Thân suy âm không khống chế được dương hỏa của Tâm thì sinh ra các chứng bệnh sơ vữa động mạch, huyết áp thấp,v.v...
    Sơ qua "ní nuận" như vzậy thì thật uổng cho HTV vốn đã là YS Đông y và học Tĩnh công rồi và còn sử lý trường hợp nhồi máu cơ tim như nhà bác gì đã kể. Của đáng tội, cái sở học của HTV là mỗi bài "Chuyển pháp luân xa" là nhuần nhuyễn, cho nên cái gì cũng "chỉnh luân xa". Nhồi máu cơ tim là do sơ vữa động mạch vành, mà đã sơ vữa là tắc, lâu ngày máu đông đóng cục. Muốn thông mà "chỉnh luân xa" thì ngày càng vón lại, không tán ra được... Trường hợp đó chỉ có thông xả mạnh và tán Can hạ hỏa thì mới kéo được máu đông ở mạch vành ra để thông huyết được, đồng thời phải điều hòa thận khí. Có như vzậy mới tránh được "cơn nhồi máu cơ tim cấp"... (cái này nguyên là nhà cháu trích dẫn từ bài Tâm Khí bệnh mà ra).
    "Xuôi" mà còn có kẻ như vzậy, thì "nghịch" sẽ như thế nào ? Các nhà bác cứ tự luận, tự hiểu !!!
    Khát quá, khát quá ! Ai có bình riệu nào bán không gấp không...ông...ông !
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 01:37 ngày 30/09/2006
  9. xaydung5

    xaydung5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    kuladini2 xúc động thế . bác xứ đoài ấy đã thuộc lòng bài chuyển pháp luân xa thì có lý gì mà không biết LX9 ở đâu
    thôi cứ coi như là "ngố tàu thổi kèn" cho "ngố tàu nghe kèn" vậy.
  10. xaydung5

    xaydung5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    tập CTNC trước mắt là luyện huyết hoá khí (phụ nữ).....để đả thông kinh mạch (cái này là đủ chữa một số bệnh liên quan đến tắc nghẽn kinh mạch) sau đó khí sẽ nhập nê hườn cung...còn nhiều nữa. và từ đó sẽ giống như có nhiểu tiền rồi thì muốn mua cái gì thì mua, muốn chữa gì thì chữa, tập lâu thì cũng chẳng còn bệnh mà chữa nữa.
    Còn tập tĩnh công thì như bác Giaiuxudoai nói đó. cơ sở lý thuyết và thực tế cũng rất vững chắc và đúng đắn theo học thuyết "âm dương ngũ hành".
    Được xaydung5 sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 30/09/2006

Chia sẻ trang này