1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi cách để bắt đầu học đàn

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi Emelie, 16/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Emelie

    Emelie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hỏi cách để bắt đầu học đàn

    Em chào các anh các chị
    em mối có một cây đàn...em rất muốn học đàn , nhưng em không biết bắt dầu từ dâu..em khôgn biết nóte nhạc nào cả...nói chung , em chảng biết gì về nhạc cả...em phải làm gì bây giờ ah?em cảm on..
  2. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Bạn định học đàn gì?
  3. hung2452

    hung2452 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Đàn? đàn gì mới được chứ? đàn ông hay đàn bà? Phải xác định tên cây đàn trước. Hay lại định spam đây ?
  4. timo

    timo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    1. Chụp ảnh cái bàn tay rồi post lên, qua việc xem cấu tạo tự nhiên của xương tay --------> biết nên chon loại nhạc cụ nào cho phù hợp hơn cả
    2. Tuổi và tính cách --------> để lựa chọn nên theo học dòng nhạc nào cho thích hợp vói lứa tuổi và tình cách
    3. Nếu sắp lập gia đình hoặc đang có ngưòi yêu thì không nên chơi nhạc kẻo đến chẳng còn lưu lại được cái gì cả
  5. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm mình nhớ hồi đó quá ! Chà ,lâu lâu kể lể tí cho vui !
    +Ngày đầu tiên :
    -Nghe nói bà dọn nhà ,mình uể oải đạp xe tới .....
    -Nhà bụi quá ,biết bao nhiêu là chai lọ ,thùng hộp ,xác gián nằm trong căn phòng bé tẹo này .
    -Mệt ,ngồi nghỉ một chút , đang dang tay ra thì đụng phải thứ gì ... Ô ,hay quá ! ...
    -Cầm cái violin Liên Xô đựng trong túi nilon bà đưa cho mà thiếu điều muốn đốt nó làm củi :chả còn dây nào ,hộp đàn thì bong keo hết,mặt đàn trầy xước ,que chống thì rơi mất ,archet thì nứt đuôi !
    -Cây violin đây à ? sao nó bé thế ,xấu xí quá ,không có bóng lưỡng và uy nghi như trên ti vi mình hay xem !
    -Thôi thì mang về nghịch xem ...
    -Nhà chật ,chả có chỗ nào để , làm cái dây treo nó lên tuờng vậy .
    -Tối. Mình nằm thiếp đi ,chả để ý gì tới nó nữa !
    -Sáng rồi !
    -Nắng rọi vào mặt .. mở mắt ra thấy ngay chữ f đẹp thế không biết ,ra là tối qua treo cái violin ở đây mà không nhớ...
    -Mang ra hiệu sửa đàn nổi tiếng nhất SG ,họ nói đàn hỏng rồi ,không nên sửa,tốn tiền lắm,không thì phải tháo tung hết ra làm lại ,nghe đến số tiền sẽ phải trả ...Thôi ,tự mày mò xem !
    -Lau sạch sẽ,lấy 4 cái dây ..điện căng lên xem nào ....Chà ,cũng ra dáng cái " vĩ cầm" lắm chứ ,nhưng ko có vĩ - archet ...
    -Mua 1 lọ keo PVA về dán lại cái hộp đàn ...Đẹp thật ,có cái violin trông nhà mình nó " cổ kính " hẳn lên !
    +3 tháng sau..
    -Hôm nay có tiền mua đuợc cây archet với 1 bộ dây rồi ,chả biết có tiêu hoang không ,không khéo mình thành thằng hâm mất ...
    +1 tuần sau đó
    -Ra là theo như trên internet nói thì hình như còn thiếu cái que chống nên thảo nào có búng hay kéo gì cũng chả kêu mấy...
    -Chặt cái đũa tre làm cái que ,lấy 2 cái nhíp gắn nó vào cái hộp đàn xem ...Công nhận là tiếng vang hơn hẳn ...
    +1 tháng sau
    -Sao 2 cái dây này búng nghe giống 2 nốt đầu một bài gì đó của Schubert thế nhỉ ? Mày mò ,cuối cùng cũng búng ra 7 nốt y hệt ....Sướng quá !
    +Vài ngày sau...
    -Trên radio ngừoi ta nói 4 dây của violin là Sòn - Rê - La - Mí ,mang qua nhà con em nhờ nó kiểm tra xem có đúng không ...
    -Sai hết ,sai hết rồi ,4 cái nốt đấy nó thanh thoát lắm,coi như 7 cái nốt mình dò ra thành công cốc ...
    -Sao cái archet này khó cầm thế nhỉ ,thôi thì cầm như thế nào cũng được,miễn sao nó không tuột khỏi tay là giỏi rồi ...
    + Vài tháng sau :
    -Ít ra là cũng kéo đuợc hết bài Ave Maria của Schubert rồi ,dù còn sai nốt ,rơi archet liên tục...
    -Phải học thôi ,có lẽ nên thi vào nhạc viện cũng nên ....
    -Tuần sau ,mình tìm đuợc 1 thầy dạy violin ...
    -Thế mới biết học violin gian khổ như thế nào,thầy học 11 năm rồi đấy ,mà mới bằng tuổi mình thôi mà ...
    + 1 tháng sau ,mình xin nghỉ học violin vì sự kiên nhẫn đã không còn như lúc đầu ...
    -Chả lẽ mình chấm dứt " con đuờng âm nhạc" ở đây ?...
    .
    .
    .
    .
    .
    Nghe đâu đó vang lên những giai điệu du duơng của violin ,cảm thấy ......
    -Lần đầu tiên sau một năm mình cầm lại cây violin ,nó vẫn thế ,vẫn vang lên những nốt nhạc trong và đẹp ...
    -Dạo lại bài Ave Maria thử xem ....
    .
    .
    .
    .
    .
    + Ngày 26 / 8 / 2005 ...
    -Mình tới nhà Triết để xem có giúp gì cho buổi họp mặt không ....
    -Gặp bạn Bảo Nam ,tên này thích Bach và biết đánh mỗi bản Prelude no.1 ...
    -Hình như nó giống bài Ave Maria của Gounod mà mình biết kéo ...
    -Thử phối hợp xem .
    -Kết quả thật tuyệt ...Nam,Long,Triết cổ vũ thật nhiệt tình cho mình...
    -Mà hình như mình kéo hay thật ,ít ra là mình nghĩ vậy ...
    -Tối hôm đấy vui lắm ...
    .
    .
    .
    .
    .
    Cái ngày 4 / 9 / 2005 rồi cũng đến ....
    -Mọi ngừoi biểu diễn ,ai cũng run và vấp ,mình sẽ sao đây ....
    -Tiếng vỗ tay vang lên ...
    -Tới tiết mục của mình rồi ...,sao lại run thế này ??? Cầm cái archet mà cứ run lẩy bẩy ...
    - Mí ... nốt đầu tiên vang lên ,cứ thế ,cứ thế .....
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Bạn thấy đó , biết chơi một nhạc cụ cổ điển mang đến cho mình những niềm vui rất trong sáng và đẹp !
    Với ngừoi muốn học chuyên nghiệp thì 18 có thể quá muộn nhưng với mọi ngừoi thì không bao giờ muộn cả !
    Âm nhạc vẫn như vậy ,nó sẽ vẫn dang tay chào đón bạn và trao cho bạn những niềm vui tuy bình dị nhưng lại có thể tưới mát tâm hồn ...,cảm xúc đó quá giản đơn và không thể diễn đạt thành lời đuợc !
    Bạn Emelie có may mắn hơn tớ là tìm thấy diễn đàn này ,mọi ngừoi sẽ lắng nghe và có thể cho bạn những lời khuyên giá trị để bạn mạnh dạn hơn,buớc những buớc dài hơn tớ lúc truớc !
  6. coolair

    coolair Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    1
    Ít ra martenzi có may mắn là còn kiếm được một cây đàn cũ. Ôi ! bao giờ mình mới mua được đàn đây?
  7. ilovenokia

    ilovenokia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    kiếm xiền mua đàn
    nếu đứng tuổi rồi nên học oorgan trong khi học họ sẽ dậy luôn cho bạn nốt nhạc. cái quan trong là nhà có tiền để mua đàn không?nếu học oorgan thì nên mua đàn yamaha đừng mua casio.dònh casio chỉ để giành cho những hội chuyên nghiệp dùng thì tốt hơn
    đàn bây giờ rất đắt nhất là đinh học pianô à hoặc bạn học guitare
  8. hung2452

    hung2452 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Đàn Casio dành cho hội chuyên nghiệp là sao nhỉ? tôi cũng chưa nghe ai nói đàn Yamaha là dành cho dân bán chuyên cả. Học đàn nào cũng được, quan trọng là có đam mê hay không thôi. Giá một cây violon còn rẻ hơn một cây organ đời cũ đấy bạn ilovenokia ạ.
  9. tytieutho

    tytieutho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    c chẳng biết bạn gì đó nghĩ sao mà bảo đàn Casio dành cho dân chuyên nghiệp , nếu bạn bảo Roland thì tui còn chịu , chứ đàn Casio thì dân học nhạc( có bài bản ) chẳng ai muốn chơi lâu dài vì chất lượng âm thanh của nó. Khoa Organ trong NVTPHCM hầu hết dùng đàn Yamaha, chỉ có vài cây Casio của khoa dành cho những bạn nào thích chơi đàn của trường mà thôi .
  10. jul

    jul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi ké với nha ! Mình học đàn Orc rùi Piano hồi nhỏ, đến lớp 8 thì bỏ dở. Bi giờ muốn học lại nhưng không có thời gian nhiều lắm, không bít là nên mời gia sư về học ở nhà hay là theo một lớp nào đó nhỉ ???
    Hồi nhỏ mình học theo một nhóm có cả Orcó cả Violon, piano nên thấy học nhóm vui lắm. Nếu mà học gia sư thì liên hệ ở đâu được nhi ?

Chia sẻ trang này