1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi cách để bắt đầu học đàn

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi Emelie, 16/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ttdungquantum

    ttdungquantum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Mình mê violin lắm !
    Hồi mới mua đàn về, cứ kéo suốt ngày, bà chị mình thì tha hồ phân bua với hàng xóm "Thằng em cháu nó nuôi dế ấy mà, nhiều dế lắm..."
    Mình quyết tâm không chịu thua, "tập luyện" rất ác liệt, " 2 tiếng học thi, 4 tiếng kéo đàn"
    5 năm trôi qua, bây giờ, khi mình kéo Elga-Salut D''''amour, Gluck - Melody, De Sarasate - Adalousie... đã có người nghe rùi, ..Hờ.. Đã wá
    Hãy xem bé Esther Kim tập violin, bé đạt giải trong Yehudi Menuhin Copetition đấy

    [​IMG]
    [​IMG]
    Được ttdungquantum sửa chữa / chuyển vào 21:14 ngày 05/11/2005
  2. ttdungquantum

    ttdungquantum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Được ttdungquantum sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 05/11/2005
  3. matkieng_ca

    matkieng_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, em cũng đc học Piano và Org từ nhỏ, đến năm lớp 7 thì bỏ dỡ đến giờ nên quên ráo, chẳng nhớ tí ti gì cả. Nay muốn học lại mà chẳng biết làm sao?? Hic hic hiện tại em có cây organ nhưng mà chỉ biết nhìn nó thôi, như 2 kẻ ko quen biết nhìn nhau á, đến là chán các bác ạ
    Các bác có biết websites nào chỉ cách học organ ko? sách thì em để cả ở nhà, giờ muốn học thì cũng chả nhớ gì, cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa! Nếu bác nào biết thì chỉ giúp em nhé!
    Ah, sẵn tiện có bác nào có bài " Merry Christmas Darling" do nhóm The Carpenters trình bày ko thì cho em xin nhé! Em tìm bài này lâu rùi mà chẳng thấy trang nào cho download cả, đến là chán!
    Cám ơn các bác trước nhé!
  4. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi,nếu bác ở hà nội thi qua nhạc viện ý,gần trường có 5,6 cửa hàng bán đàn.Bác muốn mua mấy cái violon mà chẳng được,rẻ lắm.1 đàn chỉ khoảng 7.800 vnd là khá lung linh rồi.Nếu có nhu cầu mua đàn thì P.M cho em,em chọn giúp cho cái tốt tốt
  5. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Nếu phải xem xương tay thì ít người chơi được nhạc lắm .
    Ngoài xương tay, còn nhiều bộ phận khác nữa chứ, mà
    các bộ phận này có đồng ý với bộ phận kia không ?
    Xét tuổi tác và cá tính nữa, thì càng khó hơn .
    Bây giờ bạn thích tập đàn, thì thích gì cứ tập nấy . Tập cổ
    điển hay mordern đều được. Rồi ai biết sau đây sẽ thế nào?
    Suy tính đắn đo quá thì lỡ thời gian quý báu đi.
  6. ttdungquantum

    ttdungquantum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Hồi xem bộ phim Vĩ Cầm Đỏ, em thấy một nhân vật phát biểu rằng : ?o Để chơi được violon nhất thiết phải có một trái tim khỏe? . Em rất tán thành với ý kiến đó.
  7. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Đó là một bộ phim bịa từ đầu đến cuối, nhưng rất hay vì có
    những đoạn violin solo tuyệt vời. Bộ phim kể một cuộc đời
    của một cây violin từ khi được làm ra những thế kỷ trước cho
    đến đời nay trị giá đấu giá tới hàng triệu đôla. Trong quãng
    đời ngày xưa, cây violin này ở trong một nhà tu Công giáo,
    được giao cho một cậu bé có thiên tài âm nhạc chơi. Cậu bé
    này yếu tim, và trong lần đi biểu diễn đầu tiên trước một nhà
    quý tộc tên tuổi, khi bị hỏi mua cây violin thì cậu xỉu đi và chết.
    Câu nói trích dẫn trên có nghĩa đen như truyện phim, và cũng
    thể có nghĩa bóng nữa tuỳ theo mỗi người chúng ta.
  8. cloudriver

    cloudriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, mình là người không mới với "nghe nhạc" nhưng lại chỉ chập chững với "chơi nhạc" mà thôi.. Mình cũng có một câu chuyện.. một niềm vui nhỏ muốn chia sẻ cùng các bạn.. hy vọng một mặt nào đó có thể là lời động viên cho bạn emelie với sự nghiệp học đàn của bạn
    Ngày bé xiu mình cũng được bố mua cho một cây đàn organ loại gì lạ lắm, không giống với tất cả những cây organ mà mình đã thấy.. nó có một chỗ để cắm các đĩa từ vào và với các đĩa đó mình có thể tập các bản nhạc trẻ con đơn giản theo các mức độ khó dễ khác nhau. Mình thích lắm nhưng mà trẻ con thì chóng chán.. bố mẹ mình chắc cũng nghĩ để học cho vui, còn phải tập trung vào học ở trường.. nên thế là mọi chuyện cứ dần qua đi..
    Cây đàn đó giờ vẫn nằm ngoan trong hộp, trên nóc tủ phòng mình..
    Mình yêu âm nhạc và cũng mơ ước có thể chơi những bản nhạc.. tìm thấy sự chia sẻ và những cảm xúc trong ấy.. Những đêm đông Hà Nội lạnh giá, nằm yên trong chăn bông mà vẫn nghe hơi lạnh.. gió mùa đông bắc buồn se sắt lòng.. tiếng piano của bản Moonlight sonata - bản nhạc với mình có nhiều cảm xúc nhất -.. Có nhiều người nói "nghe nhạc không lời để dễ ngủ.. ngủ ngon" nhưng mình lại nghĩ khác. Nhạc không lời cho mình nhiều tưởng tượng hơn.. nghe một bản nhạc giàu cảm xúc thế nhưng người nhạc sỹ đâu nói là họ đang viết về cái gì.. tất cả là do cảm nhận và trí tưởng tượng của người nghe mà thôi.. Đâu như một bài hát, nội dung đó, người nghe nghe cả giai điệu lẫn lời hát để mường tượng ra.. Nhạc không lời dẫu nghe có nhiều thì vẫn nhiều bài chẳng biết, chẳng nhớ tên.. hay dù có biết tên thì cũng chẳng hiểu nếu nó là tiếng Pháp, Đức, Áo..
    ..những khúc tình ca Phú Quang cũng thường được bắt đầu bằng những đoạn dạo piano ấm và tình cảm.. Và thế là mình lại mơ................. chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ có một chiếc piano.. đợi đến khi đi làm có tiền đủ để mua 1 chiếc rồi mới học thì.. hì hì.. Dù gì thì đó vẫn là thứ nhạc cụ xa xỉ.
    Thế rồi một ngày đẹp trời cách đây chưa lâu tự dưng có một chiếc piano rơi trúng phòng mình dĩ nhiên là không nên hiểu theo nghĩa đen Chắc chả có ai bắt đầu học vào tuổi này nhưng mình vẫn học.. Bạn emelie chả nói tuổi nên chả biết bạn mí tuổi để động viên bạn, hihi, nhưng bạn hãy thực hiện mong ước của mình nhé, cuộc sống là mơ ước, biến mơ ưóc thành hiện thực và lại mơ ước mà. Mình sẽ học cho đến khi có thể chơi được Moonlight sonata thì mình vẫn cứ tập tiếp.. (sẽ thế, dù giờ nghe vẫn xa vời.. hì ) Bài viết của martenzi rất hay, bạn nói đoạn này mình rất thích nhé:
    ..........."biết chơi một nhạc cụ cổ điển mang đến cho mình những niềm vui rất trong sáng và đẹp !
    Với ngừoi muốn học chuyên nghiệp thì 18 có thể quá muộn nhưng với mọi ngừoi thì không bao giờ muộn cả !
    Âm nhạc vẫn như vậy ,nó sẽ vẫn dang tay chào đón bạn và trao cho bạn những niềm vui tuy bình dị nhưng lại có thể tưới mát tâm hồn ..., cảm xúc đó quá giản đơn và không thể diễn đạt thành lời đuợc !"
    The most beautiful things in the world cannot be seen or even touched.. it must be felt with the heart.. phải không bạn?
    Vote cho bạn 5*****, và cả bác CoDep 5***** vì những bài viết hay trong box Nhạc cụ mà mình tuy vẫn hay lọ mọ ttvn nhưng đêm nay mới ngồi đọc lần đầu.
    Mình nghĩ là nếu con trai trên đời ai cũng biết chơi một thứ nhạc cụ nào đó thì hẳn cuộc sống sẽ thú vị hơn nhiều lắm. (con gái thì chưa hẳn, vì con gái còn có thể tìm thấy những phút bay bổng của tâm hồn trong nhiều thứ khác chứ con trai mà bảo đọc một bài thơ hay ngắm sao chẳng hạn thì không phải ai cũng làm được, có khi lại ngồi nghệt mặt ra cũng nên, hihi)
    Dạo này mình đang nghe một đĩa violin.. tìm được trong tủ và vẫn nghĩ rằng tiếng violin khi buồn là tiếng đàn nghe da diết, buồn nhất..
    Bạn emelie là người khởi xướng topic này mà chẳng thấy bạn post thêm bài gì nhỉ.. với danh nghĩa là người mới tinh với "chơi nhạc" (chắc phải đổi thành "tập nhạc").. mình muốn hỏi các bạn về loại máy đập nhịp dành cho đàn piano. Nhưng mình đã post trong topic "Bắt đầu học piano như thế nào" rồi mới chạy qua đây xem, giờ không post lại nữa kẻo thành xì pam.. có bạn nào tốt bụng chạy qua trang 3 topic kia trả lời mình với..
    Cảm ơn các bạn nhiều nhiều
  9. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Thuở nhỏ, quanh nhà tôi hàng chục cây số, chỉ có nhà tôi
    có Piano, nên người ta cho rằng tôi giỏi nhạc lắm . Thế nhưng
    tôi thật sự khâm phục các anh chơi Guitar và Violin . Họ biểu
    diễn trên sân khấu các bài Classical và những bài Modern, và
    những bài hát nữa . Tôi thì không thể chơi được như vậy, vì
    chỉ chơi được những bài theo chương trình học của mình mà
    thôi . Các anh ấy chơi hay lắm . Tôi thực sự rung động, nhất là
    khi các anh ấy nói chuyện rồi chơi đàn trong những cuộc hội
    họp có cả nam nữ, những khúc nhạc không cần đủ đầu đuôi,
    nhưng đúng lúc, đúng câu chuyện mọi người đang nói .
    Lớn dần lên thì những hội hè như thế ít dần rồi mất hẳn, và tôi
    nhớ đến các anh, như trong những cuốn phim của thời xa xôi .
    Tôi mới nhớ ra, sao không có chị nào chơi đàn nhỉ . Chỉ có các
    chị hát mà thôi . Tôi còn nhớ thêm, những anh chơi đàn ấy lại
    là những chân bóng đá hay, nhảy cao, chạy nhanh nữa . Những
    quyển sách nhạc chép tay của các anh đầy những tranh vẽ thuốc
    nước rất mơ mộng . Tôi còn nhớ chị tôi có lần nói, "Những anh
    chơi nhạc cũng là những anh chơi thể thao giỏi, vẽ đẹp nữa."
    Tôi còn nghe nói những người chơi Piano thì tính tình thường
    không được linh hoạt như những người chơi Violin . Có lẽ
    đúng như vậy . Những người chơi Piano tôi quen biết thì chơi
    Piano rất khô khan, tuy rằng họ giỏi kỹ thuật hơn tôi nhiều .
    Những bản đàn Piano ghi lại trong đĩa thì rất tình cảm, nhưng
    người chơi những bản nhạc đó thì xa xôi quá . Phải chăng nhạc
    cụ đã ảnh hưởng lên người chơi ? Và chỉ những người có tâm
    hồn mạnh mới chế ngự được Piano?
  10. sellsoulfordevil

    sellsoulfordevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Các bạn viết hay lắm , cám ơn đã cho mình thêm ý chí để học đàn .
    Mình thích violin , từ lâu lâu lắm rồi . Có người hỏi mình có phải vì xem the red violin mà thích không , nhưng mình cũng chưa xem bao giờ . Cũng không hiểu vì sao mình lại thích nó , nhưng bây giờ mình mới có một chút điều kiện , mình cũng ko còn trẻ , nên việc học chắc cũng khó khăn .
    Mong các bạn yêu thích violin vẫn tiếp tục trao đổi ý kiến , và đưa ra cho mọi người những góp ý . Mấy ngày tới đây mình sẽ đi mua cây violin đầu tiên của mình , và sẽ kiên trì để học .
    Cám ơn các bạn rất nhiều .

Chia sẻ trang này