1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi cách để bắt đầu học đàn

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi Emelie, 16/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Bạn HiLine thân mến!
    Theo tôi bạn cần có người hướng dẫn và không nên nóng vội (dục tốc bất đạt), học đàn đòi hỏi phải bỏ công luyện tập rất nhiều, đâu chỉ vài năm là thành tựu. Và bạn cũng nên tìm người hướng dẫn để học một cách chính quy, bài bản sẽ tiến bộ nhanh hơn, vững chắc hơn
    Chúc bạn thành công!!![​IMG]
  2. HiLine

    HiLine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2005
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn góp ý của bạn.Có lẽ bạn hiểu lầm ý tôi.Tôi chỉ muốn hỏi trong khi tập lại từ đầu có nên tập thêm bài nào không thôi.Vì vậy,tôi muốn biết các bản Nocturne của Chopin thuộc trình độ nào để khỏi tập vượt trình độ.
  3. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Độ chừng vài năm, tuỳ theo khả năng từng người.
    Riêng tôi, tập Methode Rose mất 2 năm, cộng 3 năm sau đó
    nữa, mới có thể bắt đầu tập các bài của Chopin.
    Những thiên tài thần đồng ViệtNam có thày tốt chỉ cần 2 năm.
    Nói chung, tôi không biết Chopin có những bài dễ.
  4. kobach

    kobach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thật sự thì việc học methode rose khôn gphải mất thời gian đến 3 năm như bạn CoDep nói, vì còn tùy ở thời gian mà bạn dành cho việc tập luyện mỗi ngày. Tôi có biết có những em nhỏ có năng khiếu có thể tập đàn say sưa không mệt mỏi khỏang 9-10 tiếng một ngày, các em chỉ mất 3 tháng để hòan thánh chương trình sơ cấp và nhanh chóng vào tập các bài tập trung cấp
    Cô giáo cũ của tôi, từng học tại Nhạc Viện Paris nhữngnăm trước 1975 có nói: Quan trọng là cậu bỏ ra bao nhiêu giờ đồng hồ đề tập mỗi ngày. Nếu nói là học piano 10 năm, nhưng chỉ dành 2 tiếng đồng hồ để tập mỗi ngày thì chắc chắc chẳng so được với các em học 5 năm nhưng bỏ ra 10 tiếng đồng hồ để tập mỗi ngày. Và quan trọng nữa là cái đam mê cũng như năng khiếu.
    Tôi có quen bạn Hải yến, em của chị Hải Phượng, nghệ sĩ đànm tranh cũng có tiếng ở sài gòn. Hồi còn học ở trường nhạc, Hải Yến tập rất say mê,. hơn 10 tiếng mỗi ngày, đến nỗi khi cô Thúy Hoan, mẹ cô ấy (cũng là một giáo viên của Nhạc Viện Tp HCM) rao bán cây piano của bạn ấy, dân buôn đàn phảilắc đầu, vì đàn đã sử dụng trên 40 năm, qua mấy đời, đã vậy còn bị "bầm dập" vì tập quá nhiều.
    Các em học sinh trung cấp Piano của Nhạc Viện Tp HCM trung bình tập 7 -8 tiếng mỗi ngày.
    Các Nocturne của Chopin thì có bài không khó về kỹ thuật, có nghĩa là sau khi học 3-4 năm có thể chơi được, tuy nhiên, nếu bạn tập ít, mức độ biểu đạt cảm xúc sẽ kém hơn người tập lâu năm mà có đam mê.
  5. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Đúng nhu kobach nói.
    Tôi chỉ nói kinh nghiệm của chính tôi, và một số các em chậm
    tiếp thu, lười học khác thôi. Học chính quy và có năng khiếu
    thì nhanh hơn nhiều. Chắc bạn cũng hiểu số này thì ít, mà số
    học sinh thường thì nhiều. Ngay cả các môn học khác cũng thế.
    Học đàn thì càng cần nhiều thời gian luyện tập hơn nữa.
  6. suly

    suly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng muốn chơi được một loại nhạc cụ nào đó. Phần vì thích nghe những bản nhạc hay, phần vì như thế mẹ tớ sẽ vui. Tớ đã có sẵn một cây đàn guitar nhưng thực sự tớ chưa biết gì về nhạc lý. Tớ nên bắt đầu như thế nào vì tớ không có ng hướng dẫn và chưa có giáo trình gì trong tay ? Nếu bạn nào đó chỉ cho tớ thì tốt quá, cảm ơn nhiều !!!
  7. moithamgia

    moithamgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào biết chỗ mua keo PVA không vậy ? Ai biết thì làm ơn chỉ dùm. Xin đa tạ.
  8. Klavier

    Klavier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nocture Chopin về cơ bản nốt k khó,độ khó dễ của các bài cũng k giống nhau,có thể lựa chọn.
    To Codep:Codep nói rất đúng.Để có được 1 kĩ thuật tốt có thể trải qua khổ luyện,nhưng để có 1 tiếng đàn đẹp,có hồn,chỉ có thể do năng khiếu.Codep có quan tâm đến tình hình piano ở VN k?
  9. Emotional

    Emotional Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ góp chuyện tâm sự với.
    Ngày nhỏ tớ thích học nhạc lắm nhưng gia đình không có điều kiện. Hồi đó tớ thường vẽ lên mặt bàn hình đàn piano với các phím ''''tưng, từng, tứng, tửng, tững, tựng'''' rồi vừa ?~bấm?T phím vừa rống ''''tưng, từng...''''. Có lúc tớ lại tự tay cắt nhiều lớp bìa thành đàn ghi-ta và buộc đủ các loại dây dợ (thường là dây chun) lên đó và gẩy gẩy nghe cũng ra tiếng.
    Ba tớ thấy thế mới mua cho tớ 1 cây đàn đồ chơi giống như đàn organ và chỉ có 50K. Vì hồi mua, nó là loại đàn đồ chơi đầu tiên có tiếng nên rất thô sơ và được đánh số các phím từ 1 đến 7 (hình như đánh số cũng không trọn vẹn, chưa được 3 vòng thì phải). Lúc đó tớ sướng đến phát điên lên.
    Ba tớ có một cuốn sách nhỏ đen xì và rách nát với khoảng 200 bài hát nổi tiếng thế giới. Cuốn sách đó rất kỳ quặc: tớ nhớ không rõ nhưng hình như là các bản nhạc đều được viết bằng số chứ không phải bằng nốt nhạc. Vì tớ không được học nhạc nên cũng không biết đọc các nốt nhạc, nhưng tớ lại có thể chơi các bản nhạc ấy rất dễ dàng trên cây đàn đồ chơi của tớ bằng việc ?~đọc số?T.
    Sau một thời gian thì tớ tìm các bản nhạc thật nhưng lại dịch từng nốt nhạc sang các con số và ngồi tập. Tất cả các nốt nhạc kép kép gì đó tờ đều biến thành nốt đơn hết (vì chỉ dịch sang được 1 số thôi mà). Hồi đó tớ chơi được cũng khá nhiều bài, mặc dù chắc là chơi sai toe toét.
    Lớn lên, hoàn cảnh gia đình tớ vẫn khó khăn nên tớ suốt ngày phải học hành và cũng không có thời gian nghịch ngợm nữa. Đến giờ tớ gần như cũng chưa biết đọc các nốt nhạc. Nghe nhạc thì thấy vô vàn cảm xúc và tưởng tượng nhưng tớ không thể nào phân biệt được các phách nhạc.
    Tớ cũng rất thích violin và piano nhưng vì có lẽ ngày bé tiếp cận sai nên bây giờ việc học nhạc đối với tớ càng khó khăn hơn mọi người. Nghĩ cũng tội, các cậu nhỉ?
  10. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Thuở nhỏ tôi ở miền Bắc ViệtNam, thì thấy ngoài trường nhạc
    của nhà nước ra, hầu như không mấy ai có Piano . Đàn của
    trường nhạc phần lớn đã cũ, lại là đồ cổ, ít được lên giây kịp
    thời . Học sinh thường tập trên đàn có giây sai, ít hay nhiều .
    Sau thống nhất 1975, tôi vào Saigon, thấy SaiGon nhiều Piano
    hơn hẳn HaNoi, và đàn mới hơn, tốt hơn, nhưng phần lớn
    đều là đàn cũ, và lỗi thời.
    Gần đây, piano cũ từ Nga đổ vào ViệtNam nhiều, nhưng cũng
    không làm cho tình hình học Piano khá hơn.
    Piano là loại đàn đắt tiền . Bây giờ đã có Digital Piano với
    bàn phím nặng, với giá hợp túi tiền nhiều người . Tiếc rằng
    người biết nhận giá trị của Digital Piano ở ViệtNam chưa nhiều
    để Piano có thể đi đến từng làng Việtnam. Họ còn đang bỏ một
    nửa số tiền mua Digital Piano để chuốc một chiếc Piano sai
    giây, cọc cạch phím về hành hạ tâm hồn yêu nhạc của họ .

Chia sẻ trang này