1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi cách để chồng không lấn át mình nữa

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vuhoang2005, 29/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ilovevni

    ilovevni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ nhịn chồng 1 tí thì đã sao. Cứ muốn 5 ăn 5 thua với chồng là dễ tan cửa nát nhà lắm.
  2. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái title tưởng có chuyện gì. Chính ra phải sửa lại tên topic là "Hỏi cách để không lấn át chồng nữa"
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Ý bà này muốn nói là "Tuy chồng không nói gì nhưng vẫn át được mình, mặc dù mình mồm 5 miệng 10".
    Đàn bà công nhận nhiều lời thật!
  4. YAMATO

    YAMATO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Khi nào bác thấy ông kia lân gần đến đằng đầu thì bác nhịn ngay từ đầu không cãi nhau mí ông í nữa là ông í hết cơ hội leo lên đầu bác thui mờ
  5. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Thấy bẩu là trong ngày cưói có cái mẹo gì í, chưa tìm hiểu kỹ
  6. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Trong đêm tân hôn nhớ là phải lên giường sau chồng và phải bước chân trái lên giường trước. Tuyệt đối không được để chồng bế hoặc nằm sẵn trên giường đợi ... .
    Nếu đã qua đêm tân hôn rồi thì chỉ có cách duy nhất là ... ly dị và làm lại như trên (^.^)!
  7. warmsnow

    warmsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy vợ chồng nhường nhịn nhau là đúg nhưg nếu như cứ nhường nhịn mãi cũg kô đc. Vợ chồng nhữg lúc vui vẻ nên nói chuyện lại với nhau để hiểu rõ người kia muốn j? Theo mình việc để biết ai đúg , ai sai là rất cần thiết. Nó kô cần rạch ròi wá mức mà để giúp cho ng sai biết mình sai để mà sửa, lần sau kô lặp lại lỗi đó nữa. Người đúg đứg trên cương vị ng kia để suy nghĩ, hiểu và từ đó tìm cách giải thích cho ng kia rõ.
    Trc mình với chồng cũg hay cãi nhau, rùi anh ấy lại trêu đùa, làm lành ( coi mọi thứ như kô, kô nhắc lại, có lúc xl, có lúc kô). Mình cũg vui vẻ bỏ qua. Nhưg rồi lần khác 2 đứa lại cãi nhau cũg vấn đề ấy. THành ra cứ lặp lại mãi. Sau mình lựa lúc anh ấy vui vẻ, nói lại nhẹ nhàg. 2VC phân tích cho nhau hiểu, thành ra cũg nhường nhịn, và hiểu nhau hơn.
    Chúc bạn sớm tìm đc hướng giải quyết cho mình
  8. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    trái ko bước , phải cũng ko . nàng ý song phi cả hai cẳng lên luôn thì có phải làm lại như trên ko ?
  9. thamtutupro

    thamtutupro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    dù sao cũng may đấy bạn ah.Chứ chồng bạn cũng hay nói như bạn thì cãi nhau to lắm đấy.ca 2vc cùng bình tĩnh để nói chuyện nghiêm túc sẽ hiệu quả hơn đấy
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Oaì, em cũng không thích im im, tính em thẳng lại hay nóng mà im im em thật sự không chịu được. Nhưng em nghĩ cái gì cũng có nguyên nhân của nó, từ khi yêu nhau có hay tranh cãi kiểu này không và người yêu có im im không, hay cũng ầm ĩ lên như mình. Nếu trước nay vẫn vậy thì là tính rồi, mà mình chấp nhận thì mình mới cứoi đúng không?. Còn trước nay hay tâm sự, bây giờ lại im im thì nên xem lại, xem là hay mình đã hơi quá quắt, đòi hỏi 5 ăn 5 thua quá, mà chồng chán, không muốn nói lại cho mệt. Nhưng ở đời, cái gì cũng có giới hạn, nhường, nhịn im im đến 1 lúc nào đó không chịu được là bùng ra, lúc đó bung bét hết luôn.
    Em nghĩ khi nào 2 vợ chồng thoải mái vui vẻ, tình cảm thì nói nhẹ nhàng theo kiểu hỏi han, nũng nịu tí, là sao Anh cứ hay im lặng thế, có gì nói ra cho em biết, em không muốn anh khó chịu, hay có gì mà cứ giữ trong lòng.
    Em chưa lấy chồng, nhưng em nghĩ dù gì vợ chồng cũng nên chia sẻ, bởi 1 người im lặng, nếu mình không hiểu sẽ cho là ngoan cố, này nọ, không khí nặng nề lắm. Rồi đến lúc không chịu được, lúc đó mới mệt.

Chia sẻ trang này