1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi cách để móng tay

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi Guest, 09/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guest

    Guest Guest

    Hỏi cách để móng tay

    Bác nào hướng dẫn em cách để móng tay với
    Xin cảm ơn



    Life is ocean of misery!
    Nếu không muốn hối hận thì đừng làm
    Đã làm thì đừng hối hận!
  2. thangnghe

    thangnghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Moi day co bai ban ve cach de mong tay day, cau thu tim lai xem.
    Con to thi de mong tay hinh OVan, khi danh thuong cham vao thit truoc roi den mong sau(day cung la cach pho bien nhat)
  3. OtardK

    OtardK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy nhiều anh bảo là có rất nhiều cách để móng, tuỳ vào móng của bạn dày hay mỏng, cong lên hay dẹt xuống. Thường thi người ta để móng(a,i,m) hình ovan hơi vát về bên phải. Độ dài của móng thì tuỳ từng người chơi, thường là ấn ngón tay vuông góc xuống đất sao cho phần thịt vừa chạm tới đất là ok.
    Chả biết đúng không ?

    Ủng hộ VietGuitar đi anh em bà con ơi !!! ( http://quyvg.dk3.com)
  4. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ có một lần trên Nhạc Tranh, bác Bảo Lâm đã có nói về chuyện để móng tay nhưng chưa kĩ lắm vì nói chen ngang giữa chương trình mà, có thể bác nào muốn hỏi thử đến hỏi bác Bảo Lâm xem sao.

    Lily[/size=8]
  5. Arabia

    Arabia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn biết có bài về vấn đề này rồi nhưng tìm ko thấy
    Bác nào đưa lên lại giùm
  6. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    mà này các bạn nói kỹ thêm !
    Các ngón áp út, giữa, trỏ có cần để ko ? và để thế nào ?

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !

Chia sẻ trang này