1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi cách giúp chồng bỏ chơi cờ bạc

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Shimmerhn, 21/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tlspace

    tlspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    công an đánh bạc là bình thường mà :-":-"
  2. Shimmerhn

    Shimmerhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã tư vấn . Em đang thử cách thay vì cho chồng đánh cờ bạc ở ngoài thì kêu ổng lên mạng đánh bài online . Dù sao ở nhà vẫn an toàn hơn . Mới lại cho online em thấy cũng ít tốn kém hơn chơi ngoài đời thực . Không biết có cầm chân lão được lâu không nữa :(
  3. khongbietgi2007

    khongbietgi2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    bạn thì đúng là có ý tốt muốn giúp nhung mà lời khuyên thế này lý thuyết quá ko giúp dc

    bản thân chơi cờ bạc thì cái nguy hiểm nhất là mình đang chơi với loại người nào. Ai ngồi sòng bạc rồi phải biết, đánh với bọn chuyên đánh lớn thì cả hội hùa theo rồi ko biết thế nào là dừng đâu . Tôi biết mấy ông cũng mê cờ bạc nhiều năm vợ cứ tưởng "đánh nhỏ" , đưa tiền đều đặn. Đùng 1 phát vỡ lở ra nợ cả tỷ đồng, mếu cũng ko xong ^:)^ . Mà chuyện nợ cả tỷ đồng thì đừng nói đánh nhiều năm mới nợ nhé, 1 lần hăng tiết là đủ chết rồi

    Làm vợ phải xem chồng đi chơi , đánh bạc ở đâu , giao du với loại người nào. Nếu đánh nhóm nhỏ bạn bè với nhau , toàn người vợ con làm ăn tử tế thì ok. Chứ có vợ có con rồi vẫn giao du với mấy ông bạn độc thân chơi bời lêu lổng thì xem lại đi . Ko thì nên bỏ.
  4. Mr_Miyagi

    Mr_Miyagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Cách đây gần chục năm, bố em còn vào tận sở công an tỉnh đánh bạc cơ mà =)). Nói các bác không tin.

    Vì hồi đó sở CA đang xây trụ sở. Ngay bên cạnh nhà em. Bố làm ăn với ông chủ nhiệm công trình. Rồi ông ấy gọi vào đánh, trong đó có cả 1 ông thiếu tá công an nữa :)).
  5. anhminhk42

    anhminhk42 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.671
    Đã được thích:
    1
    Đã nghiện món này thì không bỏ được đâu. Bạn tìm cách nhanh chóng mà ly hôn đi, đừng đợi đến lúc người ta mang cả bạn đặt lên chiếu bạc.
  6. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Chia buồn với bạn vì vớ được ông chồng cờ bạc. Đàn ông mà, hầu hết ai cũng có máu chơi, chỉ là chơi ít hay nhiều và nghiện hay ko thôi. Nếu đã đến mức nghiện như bạn nói thì thật sự phải có 1 sự cố hoặc cú sốc lớn từ phía gia đình và nếu a ta là người vẫn còn biết suy nghĩ cho gia đình thì mới có thể bỏ được. Hoặc chăng thì nếu như là người biết nghĩ hơn nữa thì nếu như nghe được những lời tác động từ phía những người thân, người thương yêu của anh ta thì cũng có thể a ta sẽ bỏ được.

    Chúc bạn sớm thoát cảnh đó vì sống với người ham mê cờ bạc cũng khổ gần như sống với ông chồng vũ phu.
  7. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    841
    Mẹ Thứ đấy bạn ạ.
  8. ngungu08

    ngungu08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    2.344
    Đã được thích:
    0
    xem bọn bạn cờ bạc là loại nào ''Môn đăng hộ đối'' ? chơi vui vẻ kiếm 9,10 oánh 1,2 , không chiếm nhiều thời gian trong tuần thì tạm chấp nhận được ..dạng 50/50 thì chú ý khuyên nhủ dùng thủ đoạn tình cảm ,hạn chế thời gian lêu lổng, bao vây kinh tế ...tế nhị mà tách dần . còn kiếm 1,2 oánh 9,10 , bạn bài bạc toán cờ bạc gạo , hoặc phá gia chi tử thì phải cương quyêt..có thể tính nước bai bai cho sơm ... Chúc may mắn [r2)]
  9. ngungu08

    ngungu08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    2.344
    Đã được thích:
    0
    dạ .đúng là em chỉ dám khuyên hạn chế trong vòng kiểm soát của bạn vợ này thôi ( gọi là hạn chế tới mức thấp nhất ) Nhất là cái khoản giao lưu bạn bè ( cờ bạc - toàn bọn TAY To chả hạn )
    - lô đề Bóng đá là sợ nhất - mỗi cái A lô cũng hết bét nhất là mấy Củ , nặg thì cũng mấy chục Củ ,bán nhà có ngày ,
    - Sóc đĩa thì khỏi bàn rồi , cái này thì đa phần dân giang hồ mới chơi , chắc chồng bạn vợ cũng không mấy khi chơi loại này ,
    - bài Tây tá lả oánh lớn mấy cũng không đến lỗi phá sản , mỗi tội tốn thời gian chăm sóc vợ con [:D]
  10. xoanquay68

    xoanquay68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    Cứ bắt nó ngày "trả bài" 3 ca. Đau lưng quá, ko ngồi oánh bạc đc lâu đâu. =))

Chia sẻ trang này