1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi cách nấu món cá kho tộ kiểu SG

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi energy06, 27/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. energy06

    energy06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    0
    Hỏi cách nấu món cá kho tộ kiểu SG

    Các pro chỉ giùm với, tớ rất mê món này, nhưng chỉ khi vào SG mới được thưởng thức. Nay quyết định hỏi công thức về tự làm vậy (bảo vợ làm). Cám ơn nhiều
  2. lyly_01

    lyly_01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    mua 1 cái nồi đất về nhé
    cá ứop nứoc mắm ..nứoc màu ..đừong .. ít bột nêm cho thấm gia vị ..để khoảng 1 tiếng ...cái nồi đất ...trứoc khi đem kho cá thì váng 1 lớp dầu hết cái thành nồi ..rồi đợi dầu nóng ..cho cá vào chiên sơ 2 mặt .. sau đó ..cho nứoc dừa vào xâm xấp mặt cá ..để lửa riu riu ..đến khi nứoc rút cạn ..còn lại 1 ít thì cho chút tiêu và vài cọng hành vào ...muốn ngon hơn thì cho 1 ít tóp mỡ vào nồi cá ..dọn ra ăn cvới cơm thôi
  3. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
  4. sweetshusi

    sweetshusi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    2
    Kiếm 1 cái nồi đất.
    Cá, nhất là cá rô mề làm sạch, thịt ba chỉ xắt miếng nho nhỏ cỡ ngón tay là vừa. Ướp: hành, tỏi, mỡ nước, nước màu dừa (nước hàng), nước mắm, bột ngọt, đường để khoảng 1-2 tiếng cho thấm. Bắc lên bếp đun nhỏ lửa cho sôi, cho thêm tí nước dừa, xíu thôi, đun cạn. Khi đã cãn, bắt đầu cho thêm vài trái ớt hiểm vô kho đến khi kẹo lại thì rắc 1 ít tóp mỡ và tiêu lên mặt. Ăn với cơm nguội, căn trái ốt hiểm cay xé họng. Chẹp! Sao mà nhớ nhà quá!
  5. energy06

    energy06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả mọi nguời. Đã vote đầy đủ. Hôm rồi bà xã làm, ăn ngon hơn mấy nhà hàng ở HN, đỡ nhớ SG.
    Thanks again.

Chia sẻ trang này