1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi cách trị mèo ị bậy

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi oosiin, 24/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oosiin

    oosiin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Hỏi cách trị mèo ị bậy

    Huhu...các bác có cách nào chỉ em cách trị con mèo chết tiệt này không ạ. Chả là em ở trọ nhà chủ nuôi mèo. Tự dưng thời gian gần đây nó ngang nhiên coi cái chỗ cạnh cửa sổ nhà em là cái WC của nó. Ngày nào cũng lượn lờ tương cho vài phát. Huhu... em đến chết với cái mùi của nó. Có hôm tối vừa dọn xong sáng ra cảm thấy hình như nó lại tiếp tục, ra cửa sổ ngó thì y như rằng một phát nữa. Mà nó toàn lởn vởn lúc tối với nửa đêm nên có ý định rình lúc nó lởn vởn đến gần thì vụt cho 1 phát để lần sau chừa mà không thể rình được. Túm lại là trung bình mỗi ngày em phải dọn ít nhất 1 lần. Có hôm chủ nhà nhìn thấy thì bảo để đấy họ dọn cho. Hic... hic...mình có nuôi mèo quái đâu mà hậu quả thì phải chịu chứ. Phải nhà mình thì đã thành món tiểu hổ từ lâu roài...

    Em nghe nói hình như có thuốc dành cho chó. Cứ xịt vào chỗ nào là nó sợ không bao giờ bậy ở chỗ đó nữa. Thế còn mèo, liệu thuốc dành cho chó có tác dụng với mèo không ạ?


    Có bác nào có cách gì hay thì chỉ em với ạ. Chán ngửi và hót #$@$@$ mèo lắm rùi

    A, tưởng mèo nó sợ mùi nên có lần em đã dọn sạch sẽ bằng nước rồi xịt cả dầu gió lên mà vẫn không ăn thua với cô nàng
  2. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Hihi... lần sau thấy mèo làm bậy bạn cứ ấn nhẹ đầu cô nàng vào cái &^%$*(( ấy vài cái... để cô nàng từ chỗ ấy ra. Đó là mình nghe mẹ mình chỉ, chứ mèo nhà mình nó biết đi ị bằng bô cơ....
  3. oosiin

    oosiin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Oái oăm là nó toàn rình lúc nửa đêm nó thả bom mình. Hic hic... Thử cách của bạn... Có lẽ đêm nay mình thức trắng đêm để rình nó mất....Không có cách nào mà không phải thức đêm ạ....
  4. cattrinh

    cattrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    loại mèo mất dạy như thế thì tớ hg bjt.ấy thử ra mấy cửa hàng thuốc bán thuốc thú y hỏi xem.
  5. ngocminh72

    ngocminh72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa mua hộp thuốc Fay Repell này, có bán ở siêu thị ở Starbowl ấy.Xịt vào chỗ nào mèo, chó nó bậy ra, nhưng nói thật cái mùi này kinh lắm lắm . Mình ngửi cũng sợ chưa nói đến mèo nên nó không bậy ra đấy nữa, thậm chí mèo nhà tớ lúc ấy bị dính một tý vào chân mà cu cậu vừa chạy vừa kêu inh ỏi . Trong hướng dẫn có nói phải xịt vào chỗ ấy 7-10 ngày, mà mình đang hoảng vì cái mùi , nó thật nó còn kinh hơn cả mùi sản phẩm của mèo .
  6. TungSpyLove

    TungSpyLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Oánh chít chà nó đi.Nhưng mà oánh mèo phải ngó mặt chủ.Không là chủ nhà chẳng thèm đuổi bạn đi mà giữ ở lại nhưng lại tăng giá nhà giá điện lên thì vui lắm:))
  7. oosiin

    oosiin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Tối qua mình dùng chai xịt phòng xịt khắp cả khu vực quanh nhà. Hi vọng tình hình được cải thiện. Nhưng hỡi ôi....
    Đêm qua lại 1 đêm mất ngủ với con vật đáng ghét này.
    2h đêm. Lúc đấy rõ ràng còn thức mà nó đến bậy lúc nào ko biết. Đã đang ốm thì chớ, lại phải đi hót @#!%$% mèo. Dậy bật đèn pin soi tìm sỉ than thì nhà chủ vứt hết sỉ đi rồi mới bách nhục. Thế là dào 1 ít đất lấp lên. Vào phòng đóng chặt các cửa lại, vẫn ko hết mùi. Đành đeo khẩu trang đi ngủ mà bí thở kinh khủng.
    Có lẽ sẽ phải thử cách của bạn ngocminh72 mất. Nếu mùi thuốc kinh quá thì đi sơ tán 1 thời gian vậy. Mình sắp nổi điên mất rồi. Kêu thì cóc dám kêu nhiều. Nhà chủ suốt ngày ca điệp khúc "Mày ko chịu được thì đi tìm chỗ khác. Nhà tao chỉ có thế thôi"
    Nếu ko phải mèo nhà chủ thì mình nhất định rình đập chết luôn. (Sorry những bạn yêu mèo). Nhưng con mất dạy này ko thể chịu đựng hơn đc nữa rồi.
  8. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Nan y nhỉ? Tưởng mèo bạn nuôi thì dễ trị, chứ mèo hàng xóm thì khó khăn đây.
    Tớ nghĩ là bạn nên lấy cái gì đó che chắn chỗ đó lại, ví dụ như bỏ hẳn 1 tấm áo mưa phủ lên, ko có đất để cào, lại ko thấy mùi cũ, nó sẽ ko bậy ra nữa đâu. Còn chuyện rình đập chết nó là tớ phản đối nhé. Bạn cứ đập chết nó đi, tớ sẽ đến đập chết bạn
    Tớ cũng từng bị như thế rồi, mèo tớ nuôi thì ngoan ngoãn chạy lên sân thượng nhà hàng xóm, còn mèo hàng xóm thì lại toàn chui vào nhà tè bậy ra gầm ghế. Nhưng mà tớ chỉ cần đóng cửa sổ lại, thế là xong.
  9. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    1. đánh bả
    2. nuôi chó
  10. lum_dong_tien_online

    lum_dong_tien_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    1
    Ấy ơi! Con mèo trong avatar của ấy giống hệt con mèo đi lạc của tớ.Cho tớ hỏi nguồn gốc của nó được ko?Con của tớ là mèo đực đã bị xẻo.
    Mình thì từ bé đến giờ chỉ có mỗi 2 việc là ăn với hót *** mèo hêhê

Chia sẻ trang này