1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Cafe 8x : 17h thứ7 hàng tuần,Học GDGT-thầy Tomato,Cafe Lâm,60 Nguyễn Hữu Huân ( Thực hành - SC)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi sap_chet_van_yeu_doi, 03/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Hội Cafe 8x : 17h thứ7 hàng tuần,Học GDGT-thầy Tomato,Cafe Lâm,60 Nguyễn Hữu Huân ( Thực hành - SC)

    Dạo một vòng Hà Nội.....sững sờ vì các quán cafe cứ đua nhau mọc lên...Nghĩ tới cái cảm giác ngồi nhâm nhi li cafe đắng...cùng bạn bè tán gẫu chuyện trên trời dưới bể.....tuyệt thật..........!!!
    Để biến những cảm xúc của mình thành hiện thực...Hội Cafe8X đã ra đời tại quán Cafe Lâm-60 Nguyễn Hữu Huân....Thời gian hoạt động của hội:17h các ngày thứ 7 trong tháng......​
    Tất cả các thành viên thuộc lứa tuổi 198X đều có thể tham gia vào hội Cafe8X Để xoá đi những cơn xì trét sau 1 tuần học tập,làm việc,online hay chat chit....[​IMG] Để được trò chuyện tâm tình, ngắm nghía tăm tia, buôn dưa lê dưa leo cà fáo.....Hãy đến với với chúng tôi,bạn sẽ có 1 cảm giác "Mình như đang được iu ý"Hi hi!!!


    Cafê 8x - Để được tận hưởng cuộc sống ..... !!!





    Được sap_chet_van_yeu_doi sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 03/10/2003

    Được rut sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 13/04/2004

    Được rut sửa chữa / chuyển vào 08:02 ngày 03/11/2004​
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    hehee ... tui làm một chân cứng nhá, hehe ... sướng!!! Sắp thứ 7 roài nhờ. Mừ có cái rì ngoài rìa cho cái hội nó được xôm hơn ko nhỉ? bàn luận về cái vấn đề đã và sẽ nói nhờ???
    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...
  3. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Hay quá ha,cho em một chân nhá,gì chứ chuyện này thì khỏi bỏ ngoài cuộc.
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  4. Black_Bird

    Black_Bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Có ní
    Áu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
    Ma ma said
  5. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    cũng gần nhà đồng ý 2 tay lun...tuần này luôn nhá SC
    [​IMG]
    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ lão Nat dạo này phởn hay sao ý mừ cứ làm mí cái chữ kí bùn cười thía, hay bi giờ mới học đến phần này hả, hehe.... trông cứ như nà .... Tuần này luôn chứ còn chờ bao giờ. 2 lần vừa rồi định rủ dưng chẳng bít gọi chú Nat ở đâu cả.hic...
    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...
  7. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm qua hội chính thức được thành lập và có lẽ đi vào hoạt động luôn từ chiều mai
    Hội lập ra là để cho tất cả mọi người những ai có cùng sở thích uống cafe.
    Và vì là tự nguyện và cũng không có mang tính chất tổ chức hay họp hành gì hết,thế nên hàng tuần sẽ có 1 địa điểm cafe được thông báo đến tất cả mọi người và vào một thời gian là 17h chiều thứ 7 hàng tuần..Mọi người nếu rảnh rỗi hoặc có hứng thú thì đến cùng cho vui.Bạn đừng ngạc nhiên nếu một buổi chiều thứ 7 nào đó bạn đến mà chẳng có ai hoặc có rất đông người,hoặc chỉ có 1 hai người điều đó cũng dễ hiểu thôi vì không phải tất cả số người đến đều có hứng thú với việc thưởng thức cafe.
    Cafe 1 mình,cafe 2 mình,cafe bạn bè,cafe tập thể..thế nào cũng được nào mọi người hãy cùng tham gia cho vui
  8. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Không biết uống cafe có được đến không, ở đó ngoài cafe còn gì để uống không, sữa chẳng hạn
    SỰ KHÁC BIỆT GIỮA ĐÀN ÔNG VÀ CON TRAI, ĐÓ LÀ
    KINH NGHIỆM
  9. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    gọi cafe là cho nó sanh điệu chứ thực ra đến quán nước cậu uông gì mà chả được ai cấm.
    ok tuân này luôn hẹn ở đâu
    cái này la tự tìm ra ai lại dạy mấy cái này ở trường
    liên lạc
    home fone:8240922 gọi đến bảo cho gặp Tuấn...8-}(đừng có bom tớ)
    mobile chờ tớ mua đã
    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow
  10. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ ở đấy chỉ có duy nhất 1 loại đồ uống là cafe thôi
     
     
     
    -Nếu tôi nói là tôi yêu em mãi mãi thì đó là lời  nói giả dối .                -Nếu tôi nói  bây giờ tôi yêu em nhiều lắm thì đó là lời nói trong tim tôi ..!

Chia sẻ trang này