1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Cafe 8x : 17h thứ7 hàng tuần,Học GDGT-thầy Tomato,Cafe Lâm,60 Nguyễn Hữu Huân ( Thực hành - SC)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi sap_chet_van_yeu_doi, 03/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Mệt mai lại bắt đầu ngày mời với ....BI_A và bóng đá
    -Một người bình thường với 1 cuộc sống bình thường nhưng......đơn độc
  2. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    sao mà chán thế nhỉ?mẹ đi đâu mãi chưa về,bảo đi sớm về đèo sang bà chơi phát mà mãi chẳng thấy đâu...huhu tít mít quá đi mất,nhà còn mỗi 1 gói hoà tan 1k hehe uống tạm cho hết buồn ngủ...đang ngủ ngon thì bị cái giọng thì thầm cả thành phố nghe thấy của CBHN làm ko nhắm mắt được nữa...chẳng biết nó với Đầu Đất vác ở đâu về mấy cái bình trông xấu khủng khiếp chẹp,nhiều tiền nó khổ thế đấy...ko biết mua cái rì nên....thôi để thứ 7 tới bao tao cốc nâu đá nhá CBHN...giá mà chiều nay được đi xem bóng đá với hội mình nhỉ,thế nào chẳng được nhâm nhi cốc nâu đá
    Thôi,1 tuần làm 7 nhát cho nó máu chứ,1 nhát ít quá,ko chịu nổi
    Giấu M vào nỗi nhớ của A điĐể tránh cái nhìn nghi ngờ của bốĐể mẹ khỏi tò mò về bông hồng đỏ...
    Giấu M vào nỗi nhớ của A điĐể trong mơ khi mình không được khoẻThấy vai M tựa mái đầu!!
    TTTTTTTTT
  3. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0

    có ai xem đâu ...
    chán quá chẳng biết làm gi`
    He ... tối lên Cổ Ngư đi , ai rỗi thì lên nhá ..... 7h30 ở đấy .
    [red][marquee]WILL YOU WAIT FOR ME ???[/marquee][/red][/size=6]
  4. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0

    Vô cùng xin lỗi mọi người ... chỗ tớ đang đông quá ... không đi đâu đc ...
    [red][marquee]WILL YOU WAIT FOR ME ???[/marquee][/red][/size=6]
  5. thanhminh184

    thanhminh184 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    cổ ngư chỗ nào nhỉ
    mình ở quê mới lên???????
    thật ngại quá
    Minh 0 9124 1 9125
  6. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    cứ đến thử một lần bạn sẽ biết ngay mà......
    hè hè
    Live as if your were to die tomorrow.Learn as if you were to live forever!
  7. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Ừ, cứ đến và cảm nhận
    Để thử cảm giác mạnh, hãy lên tầng trên cùng. Zời lạnh thế này, gió "mát" fải bít, tha hồ mà ngắm hồ, ngắm trăng và sao ( nếu như có trăng sao ). Thời tiết nì gió tầng trên cùng chắc là giật cấp 6
    Để thử cảm giác êm đềm vầ ấm cúng, tầng 2 là sự lựa chọn. Ngồi sập này, quây quần quanh bàn lập sới sát fạt nhau zui fết . Tiến tới có xiền xu chắc càng rôm rả
    Và để.......relax tuyệt đối, tầng...........hầm là nơi bạn không thể bỏ qua. Đó là 1 chốn vô cùng nổi tiếng mà người ta thường gọi một cách đầy ngưỡng mộ là ...... Washington DC
    [​IMG]
    Sea Games 22 - Không thuốc lá
    Tất cả vì sức khoẻ cộng đồng ​
  8. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cái quán Cổ Ngư, cafe 4` léo tả, ở dưới các đôi anh chị ôm nhau cứ như là trong nhà nghỉ, nhạc thì hiếm có nơi nào tệ hại hơn. Xưa hơn nữa thì cảnh cũng đèm đẹp, giờ nhìn xa thì được, nhìn gần thì hiện lên một cảm nghĩ: "người ta chửi cảnh quan xung quanh hồ Tây kể cũng đúng".

    Hãy trả tôi cơn bão tuyết ngoài đồng
    Hãy trả tôi những đêm dài mùa đông
  9. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ nó còn tệ nạn hơn!!!! Hôm nào đi cùng thì biết!
    Cuộc đời đáng sợ nên phải cười nhăn nhở!Người với người là tình, nhưng... lòng người lại khó lường!
  10. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    May quá,lại thêm 1 ý kiến đỉnh của đỉnh để tớ giữ nguyên quyết định "không bao giờ lên Cổ Ngư"
    Giấu M vào nỗi nhớ của A điĐể tránh cái nhìn nghi ngờ của bốĐể mẹ khỏi tò mò về bông hồng đỏ...
    Giấu M vào nỗi nhớ của A điĐể trong mơ khi mình không được khoẻThấy vai M tựa mái đầu!!
    TTTTTTTTT

Chia sẻ trang này