1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Cafe 8x : 17h thứ7 hàng tuần,Học GDGT-thầy Tomato,Cafe Lâm,60 Nguyễn Hữu Huân ( Thực hành - SC)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi sap_chet_van_yeu_doi, 03/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Tối nay,ko biết ròi con bạn mình ra lúc nào đây,muốn đi uống cafe quá..............................Mà sáng nay trời lạnh,thèm được 1 ly cafe sữa...........

              ...Misery...
     
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Lạnh lạnh, thèm một cốc cafe quá.... Tự dưng thấy mình thật bận. Híc.... Phải cố gắng thôi!!!
    Nhớ ai đó quá!!!!
    Hé hé!!!
    You are my everything.....
    Cuộc đời đáng sợ nên phải cười nhăn nhở!Người với người là tình, nhưng... lòng người lại khó lường!
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Từ thứ 7 tới mất cha 1 người để buôn chuyện, trêu đùa roài, chẳng có tinh thần mừ đi ủng hộ nữa.
    Bác nào lên Cổ Ngư thì lên đấy tìm em nhá! Em ngồi đấy từ 6h, khuyến mãi ăn hạt dẻ không mất xiền
     
  4. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay vừa đi cung 2 đứa bạn về Q2 uống cafe,ngồi nhìn sông Sài Gòn..............mát thật,xa cái nơi náo nhiệt,về đây thấy thoải máiUống cafe dưa hấutưởng sao ai dè ngọt kin khủng,nhưng mừ uống thấy hay hay.Khi nào thử vài phát cafe lạ nữa,ở đấy còn mấy loại nữa

              ...Misery...
     
  5. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Hu hu đập chết đứa nào dùng nick của tớ post bài linh tinh nhá,dạo này đang bực mình đấy nhá

    Người đi còn mãi bóng dáng ấy,ánh mắt ấy,tiếng nói ấy trôi dần xa nơi chân mây khắp phương trờiLệ tuôn rơi sao không thôi,thời gian bao đêm trôi,mình em ôm đơn côi tình xa xôiDù cho tình đó đã mất hết vẫn nhớ mãi phút ấm áp chỉ chỉ mình em riêng nơi đây nhớ thương ngườiTình đôi ta nay chia xa,thầm mong anh yên vui và quên em
    TTTTTTTTT
  6. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Hic,buồn quá,từ thứ 7 tuần sau hội cafe vắng mất 1 thành viên ưu tú rồi hic thỉnh thoảng lại ko có đứa nào nhắn tin rủ mình lên Lâm ngồi rồi...thôi thì 2 năm nữa về thì lại tiếp tục nhờ

    Người đi còn mãi bóng dáng ấy,ánh mắt ấy,tiếng nói ấy trôi dần xa nơi chân mây khắp phương trờiLệ tuôn rơi sao không thôi,thời gian bao đêm trôi,mình em ôm đơn côi tình xa xôiDù cho tình đó đã mất hết vẫn nhớ mãi phút ấm áp chỉ chỉ mình em riêng nơi đây nhớ thương ngườiTình đôi ta nay chia xa,thầm mong anh yên vui và quên em
    TTTTTTTTT
  7. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    oai` , cố lên nhá , phải vượt qua được đấy ... mình mạnh mẽ lắm mà , cố lên , không thì mấy kế hoạch của mình đi tong
    [red][marquee]WILL YOU WAIT FOR ME ???[/marquee][/red][/size=6]
  8. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ cố lên nào các em
    Tiền không có
    Tình không có
    Ngồi trong xó
    Nhục như con chó
  9. Sir_cobra

    Sir_cobra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Chà,dạo này thứ7 hàng tuần mình ko lên Lâm được,chắc là phải vắng mặt 1 khoảng thời gian khá dài nữa,chúc mọi người luôn dzui dzẻ,he he...............
    Rùi 1ngày nào đó tui sẽ quay trở lại.............
    Unforgiven
  10. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Hic,thảo nào mỗi lần đến Lâm cứ thấy thiếu thiếu cái rì mà mãi ko nhớ ra....hóng hóng ra đường mãi mà chẳng biết đang hóng cái rìHoá ra là thiếu Sir thảo nào.......chết thật

    Người đi còn mãi bóng dáng ấy,ánh mắt ấy,tiếng nói ấy trôi dần xa nơi chân mây khắp phương trờiLệ tuôn rơi sao không thôi,thời gian bao đêm trôi,mình em ôm đơn côi tình xa xôiDù cho tình đó đã mất hết vẫn nhớ mãi phút ấm áp chỉ chỉ mình em riêng nơi đây nhớ thương ngườiTình đôi ta nay chia xa,thầm mong anh yên vui và quên em
    TTTTTTTTT

Chia sẻ trang này