1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Cafe 8x : 17h thứ7 hàng tuần,Học GDGT-thầy Tomato,Cafe Lâm,60 Nguyễn Hữu Huân ( Thực hành - SC)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi sap_chet_van_yeu_doi, 03/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    - Thứ nhất là từ ngày mai Gily này hay những cái nick khác nữa của Gily này dùng sẽ không thèm đụng tới 2 chữ SC một câu nào nữa không lại bảo là Gily này hay đi buôn chuyện mới lại ngoài tầm của SC.
    - Thứ hai là cho Gily này gửi lời xin lỗi tới SC vì đã lỡ buôn chuyện của SC. Thế nhưng Gily này nói cho mà biết rằng cái mà Gily này buôn chỉ có ở chỗ Skynet trở đi thôi còn những cái khác (ví dụ: từ "mờ") thì Gily này chẳng có nói cái gì mà SC mày tự vơ vào đấy nhá
    - Thứ ba là mày cũng hiểu bố nó là Gily này lúc tức thì nó thế nào rồi nhưng mày cứ trêu người trọc tức thành ra sự việc nó là như thế nhá!
    - Thứ tư là mong mày nhớ cái câu Gily này nói ở trên là từ bây giờ chuyện gì mày làm được thì mày làm đi nhá chứ mày đừng có nhờ người khác để rồi có khi mày ngồi chơi nhá (thỉnh thoảng thôi), có ví dụ đàng hoàng nhưng Gily này đếu có thèm nói nữa.
    Thứ phụ: Gily này nói thật lòng với mày đấy nhá + mày đừng có mà ưỡn ẹo cái kiểu của thời gian gần đây của mày nữa.
    - Thứ năm (còn một cái thứ 5 nữa mà đang post tao lại quên rồi, tao nhớ là tao lên tao post tiếp)
    Thế thôi, chào đồng chí.
    Thân ái và quyết thắng
    (Đầu lúc lắc 3 chữ IHL)
  2. Kemlanh

    Kemlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Chỉ thấy các bạn cãi nhau thui. Thế lịch tuần này thế nào? Học hành thế nào để tớ còn biết đường chuẩn bị tinh thần học tập
  3. Em_noi_that_ma

    Em_noi_that_ma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cháu yêu chỉ được cái to mồm nói,cuối cùng lượn xừ nó đi với zai chứ có thiết tha gì học hành đâu,ít ra cũng phải chăm chỉ như cô,ngoài giờ học chính khoá chiều thứ 7,cô còn phải đi học thêm nữa cơ đấy!!
  4. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    uhm, không biết thứ 7 này có tổ chức học hành gì không... nếu có thì để cho shoneti này 1 suất còn ra ngó nghiêng xem học cái rì hay thế nhờ .. sợ nhất là cái thể loại quảng bá cho rầm rộ còn lại vẫn buôn dưa là chủ đạo
  5. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    úi xời đi thì đi mà không thì ở nhà, có điều đi thì vui hơn là ở nhà
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Kekek...đồng chí toto chỉ được cái nói đúng, hehe...đi thì cứ thế mà đến, cảm thấy chán hơn ở nhà thì vìa...có ai ý kiến rì đâu, hie hie... Cơ mà thấy shoneti hơi bị kênh vì từ hồi vào có thời gian cơ mà bạn ý chỉ đi với hội mình có 1 lần,chẹp...đáng tiếc quá!
  7. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    chính xác là 2 lần.. không kể những lần hụt
  8. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    chiều nay cả thấy nữa là có mỗi 4 người nên không thể giảng bài mới được, mới chỉ nói qua tý về mấy điểm nhạy cảm chẹp chẹp, bài học hay quá mà ít học sinh nên thầy mất hứng dạy quá
  9. Em_noi_that_ma

    Em_noi_that_ma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi!Cho tao xin lỗi!!!!Hu hu xin lỗi thật lòng đấy!!!!Hôm nay kiểm tra,mãi đến 5h30 mới xong,phóng vù vù lên Lâm,vì cứ đinh ninh là 5h30 mày ở đấy rồi,quên khuấy luôn là bảo đi đón mày,đến nơi,ngồi hóng hóng,đã thế còn nói với Toto, "chắc MA đi đón Nhật Giang rồi,ngồi chờ thêm lúc nữa" Thế mới ngu chứ!!!Lúc sau về nhà,lại còn đen đủi hơn nữa cơ....Hic hic,vừa mới phải ca bài "Hồn tử sĩ" cho đôi dép của mày rồi....Hu hu con Híp khốn nạn nhà tao,nó vớ được,nó gặm mất 1 cái rồi còn đâuHu hu,đã thế lại còn bị mẹ chửi "Con gái con đứa hậu đậu vừa vừa thôi chứ,ai bảo để dép gần mồm nó làm gì,cho mày chừa cái thói hậu đậu đi"Hu hu nhưng mà lỗi là tại cái người thả con chó ra chứ có phải tại tao đâu!!!!Nhìn lịch mới phát hiện ra hôm nay ngày 13,ui trời ơi.....Ngày 13 khốn nạn....khốn nạn thật mà!!!!Gọi điện xin lỗi thì nhất định ko gặp!!!Thế mới đau em chứ!!!!Luống cuống,buồn tủi thế nào...giật cái dây điện thoại làm nó rơi xuống,cố đấm ăn xôi,thò tay ra đỡ Thế mà điện thoại thì vẫn rơi,còn tay thì ôi thôi,đập vào kính,rách thịt,lòi cả xương ra roài đây này ,đã thế,tự nhiên lại bị dị ứng cái con rì í,phù hết cả mỏ lên,cứ như giời leo í,mẹ đè ra bôi hồ nước trắng xóa cả mồm rồi,đau thế mà cuối cùng thì cũng có đứa nào nó thương xót đâu.....hóng hóng nghe qua cái điện thoại,thấy có đứa nói với em "Kệ nó,cứ bảo là chị đi ngủ rồi,nó nói điêu đấy!!" Hu hu,nói thật mà cũng ko tin .....Thôi thế để viết đủ 100 phát xin lỗi nhá!đọc đủ 100 lần roài thì mai sang nhà tao chơi nhá nhớ vác cả má mì sang đồng thời còn tí tai lợn nào thì mang sang nốt,để tao giải quyết cho,bắt đầu xin lỗi nè:Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!
    Phù!Mỏi hết cả tay!!!Ko hề copy đâu nhá,oánh từng chữ 1 đàng hoàng đấy!!!Cười 1 phát cho bạn mừng tí nào!!!Léo rì,tự nhiên lại giận dai như đỉa đói thế!!Hay để tao đi xin tí vôi xát vào cho nó tuột ra nhá!!
  10. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    hiz hiz thôi MA bỏ qua cho SC đi, chắc chiều nay SC nó quên đón ấy đấy chứ còn nó ngồi uống nước với tớ với Sufi, Ciao mà vẫn cứ hóng hóng ấy đấy, kô cố tình bỏ bom đâu, thôi bỏ qua cho nó đi, đến khổ

Chia sẻ trang này