1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Cafe 8x : 17h thứ7 hàng tuần,Học GDGT-thầy Tomato,Cafe Lâm,60 Nguyễn Hữu Huân ( Thực hành - SC)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi sap_chet_van_yeu_doi, 03/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tokuei

    Tokuei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    He he, hôm nay ngồi cafe rùi, nhìn sang phía anh em ta, thấy mỗi 4 bác, nhưng khổ nỗi mình đang bận có việc với mấy đứa bạn, nên không sang được, mong các bác thứ lỗi....
  2. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Nể tình bạn Toto + cơn giận đã hết rồi nên sẽ không giận Bi nữa, hehe...nghe sao mà mình cao thượng thế Nhưng mà nhá, có đứa nào lại như thế không. Mình thì cứ đinh ninh khoảng 5h30 nó gọi điện nên ngồi chờ nó từ 5h. Ngồi từ tầng 5 mà nghe thấy tiếng xe máy dưới đường là chạy ra, rồi đứa nào léng phéng bấm còi nhiều mình cũng chạy ra vì nghĩ nó tín hiệu vì không gọi điện thoại, thế mà không thấy gì...Ngồi, nằm, hơi ngủ một tí đến tận 6h10 vẫn không thấy đâu, ặc ặc...mịe...mà nó bảo với mình nó phải về nhà lúc 6h...mình lại tưởng nó về rồi....rồi cứ nghĩ là lúc mình nói với nó lúc trưa nó không nghe rõ lại tưởng mình tự ra Lâm rồi mới đèo về nhà...ối xời ơi....sao quen phải đứa khổ thế không biết Bi ơi là Bi...quanh đi quẩn lại chỉ tí tởn là giỏi thôi, chẳng làm ăn được gì...
    Roài....mình ngồi đến lúc cả cái nhà 7 tầng không bóng người vì mọi người về hết rồi, chỉ chờ bảo vệ lên đuổi là xong...roài, lóc cóc xuống gọi xe ôm về lấy xe, rồi lại phóng như điên lên Lâm, không có ma nào. May cho mày là tao không nhìn thấy cái mặt mày ở đấy chứ không cả đời này xin lỗi tỉ lần cũng thế thôi, miẹ...có bao giờ mình đối xử như thế đâu. Rồi, lăng quăng mãi không thấy nó gọi điện, vẫn cứ nghĩ nó bận gì đột xuất nên mới thế, cứ nghĩ chắc nó phải kiểm tra....ối zời...
    ...đã bảo rồi lúc tao giận thì đừng có gọi hay nói cái gì tao mệt lắm, cứ như chưa biết tính tao ý nhểy Có một câu nữa nhưng tao thấy tao dã man quá, hì...
    Thôi xí xoá, đọc bài chết cười, hì hì.......Vì mày đau thía nên mai sẽ nhớ copy nhạc + bản Media mới cho mày.sướng nhá...cứ ở nhà đợi tao.À, khoe luôn,tao có bao lô mới, hehe
  3. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    thế mọi người đến lúc mấy giờ thế??? hôm nay bị tắc đường 5h20'' mới mò đến, ngó vào thấy cái bàn giữa trống trơn, đang ngơ ngơ thì ông giữ xe ở quán cười cười rồi bảo là "có vào không? bọn nó đi hết rồi!" (ko hiểu sao cứ làm như biết mình đến làm gì) hỏi lại mấy câu rồi phi về.. cứ tưởng mọi người đi chơi hết... hoá ra còn cao su hơn cả mình . Nhưng cũng may, đến ngồi nghe Toto chỉ mấy "điểm nhạy cảm" chắc cũng nhạy cảm ...choáng nặng rồi cũng đi về sớm mất... . Cơ mà ai đến ngồi cũng phải làm học sinh à?? không có chỗ cho người ngồi "nghía ngóng" à
  4. lecobusier

    lecobusier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Hô hô,lúc đến thấy Toto bảo,hình như lúc nãy Shoneti cũng đến,thấy ngó vào rồi đi luôn,Toto ác thế ko biết!!!!
    Ờ,còn cái chú rì rì đấy,đến roài mà ko ra trình diện thầy giáo,lần sau đến cho ngồi bàn khác nhá!Coi như ko quen,nhể thầy nhể?Ui ui cảm ơn thầy Toto nhá,nhờ thầy mà nó hết giận con roài nè!!!Hi hi
  5. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    tớ có thấy bạn Shoneti đi quả future xanh đến thì phải nhưng mà tớ không ngồi ở bàn giữa nên chắc bạn không thấy thế là về, tớ không ngồi bàn giữa là do lúc đấy mới có mình tớ, kô dám chơi nổi
  6. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua ở nhà thấy cuồng cuồng chân,buồn buồn miệng hé,thì ra đã bỏ lỡ buổi học trên Nguyễn Hữu Huân.Chả bít thầy Toto có điểm danh k nhểy,hehe,ông này cũng kiêu,chả nhớ hết tên hsinh cũng nên ấy chứ,nhớ mỗi sách giáo khoa,dụng cụ học tập thôi Hôm qua có học bài rì mới k Bi?Chiều nay sang nhà cho tao muợn vở chép bài nhá
    Tim em ở trọ là tôi
    Mai kia dù có xa nhau cũng gần
    í...à...í...à...ì...à...á
    Xin cho về trọ gần nhau
    Mai sau dù có ra sao cũng đành
    í...à...í...à...ì...à...á
  7. o0o_Bi_o0o

    o0o_Bi_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Má mì cứ yên tâm,con chép bài đầy đủ lắm!!!Hihi
  8. o0o_Bi_o0o

    o0o_Bi_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    ặ,cafe hôm qua uỏằ'ng mà thỏƠy 'ỏng hặĂn mỏằi ngàyChỏc tỏĂi vỏng MA!!
  9. Tokuei

    Tokuei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhé tại chưa đóng tiền học nên chưa dám qua, hôm đó mặc bộ hoa hoè màu xanh đậm, tóc đầu chôm chôm, lí do là đi về mệt quá, lại phải giải quyết một số việc, ngồi ngay cạnh mọi người thôi, nhưng không dám sang
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Thôi thế là Bi nó lại có mục tiêu để đong đưa rồi, khì...bạn này bạn ý sợ bạn....gái kìa....hehhe...(chạy chạy) về hội phụ nữ báo cáo tình hình thoai chị em ơi

Chia sẻ trang này