1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Cafe 8x : 17h thứ7 hàng tuần,Học GDGT-thầy Tomato,Cafe Lâm,60 Nguyễn Hữu Huân ( Thực hành - SC)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi sap_chet_van_yeu_doi, 03/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7ngày 11/10 hix sao hôm đấy uống cốc cafe cứ như uống trà đá í. Chán.
    Đâu rồi cái khẩu hiệu"
    [​IMG]
    Cafe 8X-Để được tận hưởng cuộc sống ​
    Được nguyenvietbach sửa chữa / chuyển vào 20:51 ngày 13/10/2003
  2. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    He he hôm nay vừa ngồi Cafe Giảng....hehe công nhận là chỗ thì hơi chật chội nhưng mà cafe thì ngon tuyệt...hehhe càng ngon hơn khi được Free...He he bạn Nat32 lần sau cứ thế nhá...
    Giấu M vào nỗi nhớ của A điĐể tránh cái nhìn nghi ngờ của bốĐể mẹ khỏi tò mò về bông hồng đỏ...
    Giấu M vào nỗi nhớ của A điĐể trong mơ khi mình không được khoẻThấy vai M tựa mái đầu!!
    TTTTTTTTT
  3. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    hic hic chưa thấy bạn sap_chet reply lại cái vụ mình đóng xiền hộ bạn ý
    Tiền không có
    Tình không có
    Ngồi trong xó
    Nhục như con chó
  4. vtdh

    vtdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Thế thứ 7 này ở cafe Lâm hả gần nhà mình ghê Lên Đinh cũng hay, quanh hồ còn có cả sinh tố cũng ngon
    Có những nụ cười làm ta xao xuyến
  5. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0

    Đợi đến mùa quýt nhá ...
    [red][marquee]Don't want you back[/marquee][/red][/size=6]
  6. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Hu hu cảm ơn mỏi cả tay(vì post đấy)roài còn rì nữa..hi hi hay là hôm nào mời bạn Tomato đi uống cafe free nhờ..He he hôm đấy ấy nhớ rủ thêm bạn nào có khả năng chi trả đi nhá..có gì tớ với ấy cùng được Free mới sướng...
    Giấu M vào nỗi nhớ của A điĐể tránh cái nhìn nghi ngờ của bốĐể mẹ khỏi tò mò về bông hồng đỏ...
    Giấu M vào nỗi nhớ của A điĐể trong mơ khi mình không được khoẻThấy vai M tựa mái đầu!!
    TTTTTTTTT
  7. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    cà phê đêeeeeeeeeee<đố ai làm được chữ đê thế này đấy>...
    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow
  8. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Ý cậu muốn nói là chữ này "đêêêêêêêêêê..." hả ??
    "........Em ơi! Có phải khi con người ta chết đi rồi Mới có được cái mình mơ tưởng (?) Nếu đúng thế xin cho ta chết thử thêm một lần giữa mộng. Ru niềm đau trăng lẻ - một lần em..." "........Ta hờ hững ta hững hờ tất cả Hờ hững buồn hờ hững cả mưa ngâu Hờ hững hết nhưng một điều không thể Ở trên môi in dấu nụ hôn đầu..........." Tho nay kiem duoc...ke cung hay that........
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Đời nhiều lúc bùn cười thía, hehe... mà chú Nat hôm qua thế nào mà ko đi thế hả? làm anh em chờ ở cổng tạm thương đến khổ.
    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...
  10. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Con điên,đau chân mà còn mò đi chơi,làm tao lặn lội từ hàng bông đem đến nhà mày 20 cái nem chua rán,thế mà gọi khản cả cổ chẳng ai mở cửa,lúc về còn bị tắc đường>.>>>lòng tốt bị trà đạp hu hu (ko tin hỏi Nat32 biết ngay
    Giấu M vào nỗi nhớ của A điĐể tránh cái nhìn nghi ngờ của bốĐể mẹ khỏi tò mò về bông hồng đỏ...
    Giấu M vào nỗi nhớ của A điĐể trong mơ khi mình không được khoẻThấy vai M tựa mái đầu!!
    TTTTTTTTT

Chia sẻ trang này