1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Cafe 8x : 17h thứ7 hàng tuần,Học GDGT-thầy Tomato,Cafe Lâm,60 Nguyễn Hữu Huân ( Thực hành - SC)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi sap_chet_van_yeu_doi, 03/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Ho*... cũng thấy là hơi giống dưng mà dài quá, đã đọc được dòng nào đâu mà. Chỉ nói là cho đường link cho nhanh, đỡ fải paste cho nhiều.
    Thứ 7 này free ý nhờ
    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...
  2. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Lôi cái này lên nào, hôm nay thứ 7 cơ mà nhờ ???
    Mọi người tụt hết cảm xúc rùi à?
    [​IMG]
  3. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    C.....a.....f......e nèo,khụ khụ....mấy hôm nay thức đêm thức hôm chỉ vì cafe đây nè...nhưng mà thôi hôm trước lão Boy chán đời mò vào nhà bảo thứ 7 lão ấy Free nên hôm nay cố mà lết đến cho nó đỡ phí(may quá,tuần trước mình ko đi được thì lại....)
    Giấu M vào nỗi nhớ của A điĐể tránh cái nhìn nghi ngờ của bốĐể mẹ khỏi tò mò về bông hồng đỏ...
    Giấu M vào nỗi nhớ của A điĐể trong mơ khi mình không được khoẻThấy vai M tựa mái đầu!!
    TTTTTTTTT
  4. linhanh84

    linhanh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    :) hay nhi? thế này hôm nào có thời gian mà lên cho mình tham gia với nhé...
    Love is never said to be sorrow ...
  5. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    hôm nay quên xừ nó mất nên không đi, tiếc quá, lúc mình lên đấy thì đã 7h20 rùi, vào chẳng thấy ai cả he he he
    thế có được thằng boy_chan_doi nó free không mọi người
    Tiền không có
    Tình không có
    Ngồi trong xó
    Nhục như con chó
  6. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    chiều nay có việc bận không ra được,...cui không??
    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow
  7. Christian_Vieri_new

    Christian_Vieri_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Hờ tình hình là em xin lỗi các bác các chú các anh các chị
    Hôm qua bị ốm nhưng em vẫn cố lết đến coffee 84 và kết quả là cả buổi em gật gù buồn ngủ + mệt.
    Vì vậy em cũng chẳng biết cái mùi vị của món tiết luộc ra sao và đến lúc hát kalaluke thì hầu như tai em chỉ ù ù ( Hà há ha....hà há ha.....hà há ha cái khỉ gì ấy )
    Cũng vì lí do sức khoẻ mà cả buổi mặt em trông cứ như hình sự đăm đăm chiêu chiêu chứ thực ra em cũng đâu có đến nỗi đần như thía đâu hic hic....
  8. Christian_Vieri_new

    Christian_Vieri_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Các bác ngại kể thì để em kể 1 đoạn cho
    tình hình là như thế này
    1 thành viên ko ai mời đến 1 người tuy đã online lâu ngày nhưng vì 1 số lý do ngoại cảnh ( ngại + ngượng( là em đấy )) nên hum nay mới có dịp được diện kiến mọi người
    Như giờ hẹn 5 h em ra chỗ hẹn và gặp bạn hiền ti toe (@tictactoetop) và 1 bạn nữa nick là xxxgiang gì đó. Giây phút đầu tiên trôi qua bạn hiền ti toe liếc mắt nhìn 1 lượt chắc hẳn hơi thất vọng vì em ko được bô trai như em vẫn khoe trên chat YM nhưng vẫn đủ để nhận ra hờ hờ ."Đến đón bạn @cobehanoi84 " bạn hiền ti toe ra lệnh uh thì đón .đến nơi từ xa xa bỗng xuất hiện 1 bóng hồng 2 tay buông dài xọc vô túi và cái chân thì cứ cố ưỡn lên ( chắc là để khoe đôi giày đỏ mới) Mất 2 phút để em định thần và nhận ra cái Gt của bạn và vội nở 1 nụ cười rất bợ đỡ nhưng xem chừng cũng ko đủ ấn tượng với bạn .bạn cobehn quay đi và lên xe, quán cafe thẳng tiến
    ............
    Đến quán cafe (cái quán gì mà lụp xụp thía chắc là sành điệu nhưng phải cái em ở quê ra nên ko biết) thì đã có mấy bạn rùi Đầu tiên là chị sắp chết vẫn chơi bời người mà em quen đầu tiên ở cái hội 84 này chẳng biết dạo này chị đang đi cưa cẩm anh nào mà chẳng thấy online chăm như trước hehe Chị cũng có vẻ rất ngạc nhiên " Sao mày bảo đầu mày trọc cơ mà Vinh? " chị có vẻ hơi bất ngờ chắc rằng chị muốn trông thấy 1 thằng sư cầm mõ đập đập chăng ? ( chị ơi bi h con gái nó háo sắc lắm em mà cứ để đầu trọc thì có mà đến cuối đời cũng chẳng có con nào nó để ý đâu hehe ).Ngồi kế bên là bạn @boythanglong bạn này ngồi chỉ khoảng 10phút là kéo bạn Ciao đi đánh lẻ thía là ko tốt Còn nữa còn bạn Alex bạn scorpion bạn pup.........nữa nhưng quả thật cái đoạn sau, đoạn mà mọi người đều thấy hay nhất ấy thì quả thực là em ko nhớ Lúc đấy mắt nhắm mắt mở, mũi thì ngạt, miệng thì khô em chẳng nhớ được gì nhiều ai đấy tiếp sức kể lại thì hay quá . Lúc về nhà leo lên giường rùi đầu em vẫn còn mơ màng Hà há ha.....Hà há ha....cái khỉ gì ấy .....
  9. hiphoper

    hiphoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    oài....cũng cà fê cà fáo cơ đấy...người nhớn fết nhờ
    Người khổng lồ be' nhỏ
    1 người đẹp trai đến mức vô lý , nói chuyện có zuyên đến mức khó tin ... học toán được, học văn khá, đá bóng tốt, đá cầu hay, chơi guitar ổn, 1 chút drums & keyboard... chỉ 1 tật xấu nho nhỏ : hay bốc fet'..kaka
    em xin hết ạ
  10. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Thèng Boy_chan_doi đâu rồi, có định ra xin lỗi mọi người không đây
    SỰ KHÁC BIỆT GIỮA ĐÀN ÔNG VÀ CON TRAI, ĐÓ LÀ
    KINH NGHIỆM

Chia sẻ trang này