1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội café Box Phú Thọ...

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi bigmans_hn, 06/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Nhảm!
  2. commm

    commm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.977
    Đã được thích:
    0
    Lại còn viết sai lỗi chính tả nữa chứ, hic hic
  3. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em cũng định vào hóng, công nhận anh í Nhảm
    Zưng mờ thoai, bỏ qua.. Mai anh lôi thêm anh em đi nữa cũng được, chào mừng Mờ sao mọi người hẹn khéo thế, ở ngay gần nhà em Nhưng mà em là em lại móm rồi
    Chị Nga với chị Hương đã đăng ký chưa ấy nhỉ, không đi không được đâu nhá..... Là lá la... Cả nhà chúc em thi tốt để em đi đỡ áy náy nào...
  4. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    da, iem đây ạ, iem cũng bon chen vào điểm danh, xin cốc trà đá với mấy cái phở cuốn
  5. commm

    commm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.977
    Đã được thích:
    0
    Hix toàn gặp dân nghiện rượu ah . Chuyện rủ thêm người, ko bít có nên ko nhỉ
  6. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, cứ rủ ạh, boy càng hay!! Girl cũng ko sao!! Ko ép uống rượu!!
  7. commm

    commm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.977
    Đã được thích:
    0
    Cái vấn đề này em đang xem xét rất là kỹ và em sẽ trả lời bác ngay
    Mong được gặp mọi người
  8. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Câu trên đã đã với câu dưới rùi. Mong được gặp mọi người mà phải suy nghĩ à. Thế này là không thật lòng rùi.
  9. dvhai_apt

    dvhai_apt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Điểm ranh cái nhỉ:
    1. Latdatpt
    2. Huong_be
    3. Phuthuyali
    4. Bibianh
    5. Kiensanmoi09
    6. Comm ( + 1 anh đẹp giai)
    7. nhpm21
    9. Sole-Husband ( + bà xã)
    10. Thanlanxanh
    11. Vu1234
    12. hnaptech
    13. Ghet_Ruoi
    ..........................................
    Ai thiếu thì bổ xung nhé.
    Khẩu hiệu lần OFF này là: NÓI KHÔNG VỚI KHÔNG U R ! NÓI MỘT VỚI THUỐC LÁ!
    Anh em hân hoan chào đón sự trở lại đầy tai tiếng của Mr Ruồi
    <nhớ thèng bé ghê, từ hôm đi MC về 3 tuần rồi chưa gặp nóa>

    Được dvhai_apt sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 26/10/2007
  10. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Vừa mở mắt, kon bạn dẫn đi ăn sáng với cafe. Tư sản như thể trong túi có xiền. Mặc dù mình vẫn biết là hiện tại nếu gom tất cả các túi với các ngóc ngách linh tinh lại chắc chỉ đựoc tới 20K. Thế mờ trong lúc lăn ra cười vì 1 một quyển truyện đọc vui kinh khủng, thì oánh đổ nguyên tách cafe chưa kịp uống.
    Hik, nhìn cái đống nâu nâu vàng vàng chảy tràn ra bàn và giọt long tong xuống đất, tự nhiên rất thik thú. Cảm giác giống như mình, đang đổ lênh láng ra để chảy xuống bất kì đâu thấp hơn. Cái cảm giác vừa mất mát, vừa tự do, được chảy theo bất kì hướng nào mình thik.
    Sau một hồi nhìn nó chảy, thì mình phát hiện ra "dòng cafe" đang có nguy cơ làm bẩn hết hiên nhà ông bác chủ quán, thế là lấy điệu bộ ngượng ngùng gọi ông í và bẩu: cháu đánh đổ hết cafe ra nhà bác rùi ạ.
    Ông bác chủ quán thật dễ mến, cười rất tươi (như thể với mình thì điều đó không có j đáng ngạc nhiên cả) rùi mang cho mình giẻ lau và đi làm tách cafe khác. Trước khi quay đi không quên để lại an ủi bằng câu: Đổ vỡ là may mắn lắm đấy. Ặc, may hay không không biết, chỉ biết sau khi uống xong tách cafe rất đậm của bác thì cháu thấy đơ đơ như thể bị say. Hình như bị ốm, người tự dưng nổi dựng da gà lên rùi lúc nóng lúc lạnh. Thế là cả buổi sáng chỉ có thể làm được cái việc duy nhất là ngồi chat chit và nghe nhạc.
    Sáng thứ 7, bao giừ cũng có cảm giác bình yên. Thik cảm giác lăn lộn trên đống ghế mờ không có ai nhìn cả. Sáng chat với kon bạn, vui vui. Lâu lắm rùi mới cảm giác nói chuyện thoải mái như vậy.
    Nghe bài "Giới hạn nào cho chúng ta" của bác Đàm, tự nhiên thấy mình vô lý. Có j đáng chán nản đâu mà mình lại tự hành hạ tinh thần như thế. Cùng lắm thì như cốc cafe, đổ thì gọi cốc khác. Mà lại được hưởng thụ thú vui nhìn cafe tan ra đến 2 lần, cộng thêm cảm giác được nhìn cafe chảy tràn ra mặt đất. Thề, rất thú vị. Nếu không tin cứ thử tự cầm và đổ cốc cafe xuống bàn mà xem.
    Thật ra, khi k có lựa chọn nào khác, thì người ta lại tìm ra cảm hứng trong cái tư thế mình bị buộc phải trở thành. Còn nếu được lựa chọn, chắc chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện tự đỏ cốc cafe xuống đất mà nhìn nó chảy. Thế mới biết, chẳng có gì là vô nghĩa cả. Hạnh phúc không phải là đích đến, mà cảm giác mình được hưởng trên con đường tìm đến đích. Có ai đã nói thế thì phải.

Chia sẻ trang này