1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Cafe không đường

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pikachungo, 07/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Hội Cafe không đường

    Từng giọt đặc quánh một màu...
    Nhấp một ngụm, đáng chát đầu môi
    Vang đâu đó ngọt ngào nơi cuống họng...

    Cafe không đường, ngọt ngào quyến rũ giữa đắng chát ...
    Bạn đã khi nào cảm nhận một điều gì đó tuyệt vời với ly cafe không đường chưa?
  2. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Hic, cafe k đường. Đến bao giờ mới đc về VN uống nữa đây. Dưng mà uống cafe k đường phê thật đấy. Nghĩ đến mùa đông ngồi uống ở bờ hồ, phì phèo điếu thuốc Vina,.... ngắm đường phố. Chậc.
    Than ôi thời oanh liệt nay còn đâu!!!
  3. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Thích ún cafe kô đường lắm..nhưng thỉnh thoảng mới dám ún...vị đắng sau đó là vị ngọt trên đầu lưỡi..từng ngụm từng ngụm...1 mình và cafe kô đường,cảm giác bấp bênh chông chênh và cô độc..tất cả hòa quyện và như tan chảy ra...buồn!
  4. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Con gái cũng uống Cafe ko đường??? Ra Hàng Cá uống cà fê ko đường xem có thơ mộng ko ? Tớ chuyên ko đường. Bây zờ ko uống cafe có đường được nữa, thỉnh thoảng uống nâu nhiều sữa.
  5. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Trước thì một ly đen không đường buổi sáng , độ này lên hai ly đen không đường quán cỏ , cà phê cỏ , ngăm ngăm vị đắng nhưng đỡ khát cả buổi , thơm mà ngọt vị khó tả của sống , đắng mãi rồi đọng lại ngọt lâu không the thé như đường , không đanh như mật mía , ngọt man mát ngăm ngăm vị của mưa nắng cao nguyên , ngọt của những lời nói ngã nước , sốt rét ... Ý...a.... như kiểu sắp ngỏm người ta thường nhẹ nhàng với quá vãng ... Hji` ! khó tả và giờ sáng hai ly =6k .Không nói nhiều đưa tiền đây , lên giá rồi ! hehehehehehh.... !
  6. nhulong

    nhulong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.420
    Đã được thích:
    0
    hehe, sáng thứ 7, thời tiết HN vào thu, nắng nhẹ, trời se lạnh, ngồi uống 1 tách cafe đen nóng ko đường tuyệt thật ! Ko thể cưỡng lại sự quyến rũ của trời thu HN và tách cafe thơm lừng. Bỏ làm đi cafe cho sướng hị hị !!!
  7. hachimo

    hachimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Em không dùng caphê với đường. Em thích cà phê với nhiều sữa cơ hi hi hi.một phát uống ực, 2 cốc cũng xong...hihi. Ngọt, mát, khoái hơn côca và sinh tố vì nó vừa đắng vừa ngọt, uống đỡ ngán, cá bác nhỉ...Mỗi tội uống caphê nhiều lại nổi mụn, các bác ạ...
  8. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Khoái nhất là uống cafe sau khi uống ruợu. Bác nào mà đang phê phê, uống cốc cafe đặc quánh, sau đó ngậm thêm 1 lát chanh nhỏ, tha hồ vào chiến đấu tiếp. Vị đắng của cafe, của vỏ chanh, vị chua của chanh..... các bác thử mà xem
  9. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Sao toàn người Hà Nội không thế này này. Nhưng kể ra thì tiết trời HN lành lạnh, gió lanh hanh mà ngồi nhấp ngụm cafe nong nóng, đăng đắng kể cũng thú vị.
    Uống cafe, cái thú nhất là cảm nhận cái vị đắng gắt ở đầu môi rồi lan ra cổ họng..Từ từ chuyển sang vị ngọt. Ngẫm nghĩ lại sự đời cũng thế...
    Ở Nam thời tiết lúc nào cũng nóng, ra mấy quán cafe ngoài trời hoặc ven quốc lộ. Ngắm dòng người qua lại, không gian thoáng đãng...Những mệt mỏi đều tan biến.
  10. nhulong

    nhulong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.420
    Đã được thích:
    0
    Uống cafe kiểu này thì bó tay với em . Cafe này gọi là sữa cafe chứ ko phải là cafe sữa ! Mà ko chơi với em uống cafe nhiều sữa rồi lại tu ực cái hết cả cốc, duyên ghê, biết cách thưởng thức đấy. Uống cafe khoán 10 hả em ??!!!!

Chia sẻ trang này