1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Cafe một mình !

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi congawaduong, 01/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congawaduong

    congawaduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hehe nghe đã thấy hấp dẫn rui`
  2. emtrai_xinhgaicucki

    emtrai_xinhgaicucki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    đi lâu về mọi thứ thay đổi chả biết đường nào mà lần , cũng đi cùng bạn bè ăn uống khắp nơi đấy nhưng tớ vẫn thấy thú nhất là pha một cốc cà fê nóng nóng thật là nóng rồi leo lên gác thượng ngồi vểnh râu vừa uống vừa tỉ tê bốc fét với thằng em ( hồi đó chị tớ chưa kịp về để đú ) hôm nào thứ 7 được thưởng thức màn đua xe của mấy chú choai choai thích khoe hàng với các em nữa. Uống cà fê đắng giữa bầu trời đen , hơi thở của gió mang mùi biển mằn mặn làm mình nhớ đến câu truyện : "Cà fê muối" . Chẹp chẹp bao giờ mới có người cho mình được uống cà fê với muối đây nhỉ
    Cường béo có vẻ sành uống cà fê nhỉ ? Uống ít thôi mặt mày đầy mụn
    Được emtrai_xinhgaicucki sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 11/10/2005
  3. micro_vn

    micro_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ở đây là chị chú đang ở đâu
    và có thích uống cà fê kô ...
    chứ còn chú thì nói làm gì
  4. emtrai_xinhgaicucki

    emtrai_xinhgaicucki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    chị em cắp sách đến trường khi đại ca đang mặc quần thủng đít đấy ah . hóng hớt làm giề
  5. micro_vn

    micro_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    thế mày tưởng ai cũng được mặc quần thủng đít hả..
  6. emtrai_xinhgaicucki

    emtrai_xinhgaicucki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    tưởng nhà ai cũng như nhà anh để con mặc quần thủng đít àh
  7. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Đau hết cả bụng !
  8. congawaduong

    congawaduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hoho . em xin các bác , em xin các bác . Cửa hàng em còn fải buôn bán mà . Các bác đi chỗ khác cãi nhau nha . hoho
  9. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Lạy Chúa tôi!Xin Chúa rủ lòng thương..
    Bọn Trung Quốc phá hỏng hết mọi định nghĩa về cafe từ trước đến nay của mình.
    Hùng dũng bước vào quán,xem menu và gọi một ly cafe Brazin,tò mò và háo hức vì chưa bao giờ được thử.
    Cô phuc vụ mang ra mà không tin vào mắt mình nữa,hic!Nó y như nước rửa cái phin cafe nhà mình.
    mấy đứa ngồi cạnh có vẻ ngon lành lắm,đúng là TQ.Khi nào mình mang cho gói Trung Nguyên, biết thế nào là lễ độ.
    Mọi người có biết ở nhà mình uống cafe ở đâu là kinh dị nhất không?

  10. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều khi tôi qúa buồn !!!! Cuộc sống cũng chầm chậm rơi, và dư vị của nó cũng đắng như những ly đen không đường thân thuộc...Khi có dịp tôi cũng nhấm nhẳng điểm lại đời sống của mình và cũng Cafe, nhưng ít khi 1 mình, thường với những người bạn yên tĩnh nhưng có những lời khuyên vào tai, và cả vào tim óc.
    Cafe thường được nhắc tới với hương vị, cách pha chế và đúng ra là phải kể đến cả không gian uống nữa mới đúng, xin giới thiệu với các bạn 1 không gian mới ấm áp.
    Cafe MAI nằm trên đường Giếng Đồn - kiếp thật mới thế mà khu này đã nhan nhảm những Cafe Kara OK, OK Kara .. những quán nhậu Bia Hà Nội, Lẩu Gà, Lẩu Bò, Lẩu thập cẩm .. nó biến thành 1 khu ẩm thực và hậu ẩm thực khi nào rồi không hay..
    Tôi thích những cái mới, thích như 1 gã trẻ con háo hức vậy Nhưng cái cũ kỹ cũng được ưa dùng, như Cafe thì chỉ đen, Thuốc thì Vina, Bạn thì luôn là những người OPEN.
    Cafe MAI với những cô chủ quán dễ thương - thường thì những cô hàng Cafe đều lúng liếng và ngọt ngào cả, những cô nàng dể thương thì cũng gọi là hiếm !! Không gian cafe ở đây ấm áp thích hợp với 1 nhóm bạn không ưa ồn ỹ Hợp với mùa Đông, hợp với những bản nhạc nhẹ nhàng, êm dịp da diết "Khi thấy buồn em cứ tới chơi, Chim vẫn hót trong vườn đấy thôi... Chỉ có trong tôi ngày đã sang đêm lâu rrồi........ ", Ghế Sofe cực êm (chắc là hiếm) Không gian được bài trí với những chiếc xe Xịn (tranh ý) V600, Meccedì, Mondeo...toàn những chú xế hộp ước mơ..........
    Con người ta thường trải qua những đãi bôi của cuộc sống, những cái cười cách điệu, những bó hoa, món cách điệu, những nhịp sống bụi bặm thì có một lúc nào đó vào một ngày sang mùa, lặng ngắm phố phường cảm về nó, nắng mưa đêm, ngày không còn bình thường như trước nữa. Tất cả những cảm nhận về nó đã khác. Đó là lúc người ta thấy nên suy ngẫm đôi chút về cuộc sống, một tình yêu vừa đến. Và có thể là cũng là vừa đi... CAFE phố thật là 1 không gian thích hợp để trải lòng

Chia sẻ trang này