1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Cafe một mình !

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi congawaduong, 01/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Bọn nó bảo" ÚI! Chị Trang bình thường trông đã xinh rùi, làm cái bộ mặt ấy trông vẫn xinh mới lạ chứ"
    Thế là từ đấy tiếng tăm nổi như cồn,ra đường phải che mặt không người ta......xin chữ kí nhiều quá.(Chết thặt, chết thật....)
  2. congawaduong

    congawaduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chị em xinh nhất nhà :D !
  3. Duong_84

    Duong_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0

    T làm bộ mặt ấy thì đắt hàng lắm đó!
  4. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Lại nói đến chuyện cafe.Sáng nay đặt nước uống cafe,nhưng do hết nên phải lựa chọn giữa một cốc to loãng và một cốc nhỏ đậm.Kết quả là có nửa chén cafe số 4 thơm phức.Khoái!
    Tự nhiên sáng kiến ra cho sữa vào để uống cafe sữa. Một tẹo cafe với nửa hộp sữa.Hic,cốc cafe thành phẩm y như caramen.Dùng thìa xúc được.măm măm..
    Khoái quá,như thế vừa ăn sáng đc,vừa cafe đc.
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Không biết uống cafe, nhưng quán xá lại là niềm đam mê. Thỉnh thoảng thích cafe một mình, cũng có cái thú vị riêng.
    Ngày còn đi học, hay cafe một mình nhất là mùa ...thi. tai đeo phone,chui vào một góc quán cafe ngồi luyện "chưởng". bạn bè bảo "gàn", nhung cóc hiểu sao, có lẽ quen thế rồi. kệ thiên hạ tò mò nhìn mình vói ánh mắt khó hiểu. thế mà cũng qua đưọc đến 8 cái mùa thi.
  6. Duong_84

    Duong_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    học có 4 năm sướng thế đó
  7. cudaucon

    cudaucon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt một lúc nào đó nếu muốn có một khoảng lặng để nghĩ về những gì đã qua, nghĩ đến những gì của quá khứ, nghĩ về công việc, cuộc sống... và hơn tất cả là nhớ nhà... cafe một mình là giải pháp hàng đầu.
    Sẽ chẳng còn gì thú vị hơn ngồi nhìn từng giọt cafe chảy, chậm, lâu... cảm giác như thời gian đang ngừng lại... chưa bao giờ tôi được uống cafe ở Quảng Ninh, dù đó là nơi tôi sinh ra... bao nhiêu năm xa nhà, bao nhiêu nơi tôi đã đến và thưởng thức cafe. Từ cafe Lâm Hà Nôi đến cafe Chiêu ở SG, rồi cafe Buôn Mê Thuột đậm đến tê người, hay ly cafe chua loét ỏ các sân bay nơi tôi đã qua.
    Tự nhiên đọc những dòng này, không muốn làm gì nữa, muốn về nhà quá... sắp tết rồi... có lẽ lần này sẽ cố gắng để biết cafe QN nó như thế nào.
    Buồn quá
  8. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
  9. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
  10. micro_vn

    micro_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Thế là cũng đã 1 năm rồi , mà vẫn chưa đâu vào đâu
    có lẽ về nhà thì cafe 1 mình cũng thấy thiếu cái gì ấy , hút điếu vina , hoặch 1 bi thuốc lào , ngoài quán cóc để cảm nhận lại những giây phút của 1 thời xa xưa ,
    Alô có ai là dân Móng cái kô , có đi cafe với tôi không , không có ai thì thôi , tự đi 1 mình cũng được cho đỡ tốn

Chia sẻ trang này