1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hỏi cái gì ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi xitressxa, 02/06/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xitressxa

    xitressxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là như rứa:-ss
  2. theman08x

    theman08x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2011
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Chịu khó giao lưu, kiếm hội mà chơi bạn ah. Tìm những người có cùng sở thích với mình ấy!
  3. lum_dong_tien_online

    lum_dong_tien_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    1
    tâm bệnh lại phải gặp tâm dược
  4. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Dễ "chữa " lắm, lại ít tốn tiền, còn lợi nhiều điều khác nữa.
    -- Trước tiên là tập thể dục đều. Phải tập cho đổ mồ hôi ra mới tốt.
    -- Ăn uống đủ bổ dưỡng.
    -- Bớt xem sách, bớt xem Tivi, bớt vào internet.
    -- Tập thiền.
    Nếu tìm một môn thể thao nào mà tập-- một môn thể thao tập thể mới tốt-- mà chơi thì càng chóng khỏi nữa. Các môn tôi đề nghị là chơi bóng đá ( phụ nữ vẫn chơi bóng đá được nha ), bóng ném, bóng chuyền, học võ...Đi bơi cũng được, nhưng với người sắp bị trầm cẩm thì thiếu tính ganh đua...
    Bạn làm như tôi đi. Chỉ trong vòng 1 tháng là tính tình thay đổi liền. Có khi còn đắt chồng nữa ấy chứ !
  5. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên tham gia 1 lớp thể dục thẩm mỹ xem sao vừa được vận động làm đầu óc tỉnh táo lại có cơ hội giao lưu với mọi người. Theo như những gì bạn mô tả thì khả năng là tính bạn như vậy, không muốn giao tiếp nhiều, nhưng không phải không biết giao tiếp. Vấn đề này khả năng là yếu tố di truyền, bạn chưa cần gặp bác sỹ tâm lý vội đâu, nên có tý thể thao vận động và tìm những người hợp sở thích mà chơi.
  6. 4muathayla

    4muathayla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2012
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    1
    Bỏ việc là cùng chứ mấy :D . Em sẽ xách ba lô lên, viết mail cho sếp , viết lên facebook " đố chúng mày biết tao ở đâu đấy ?" Rồi lượn - THế là hết sì trét :D
  7. xitressxa

    xitressxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu gì sất
  8. lum_dong_tien_online

    lum_dong_tien_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    1
    heeè mấy bác bên trên ko hiểu là khi trong lòng có khúc mắc thì ko có hứng thú với bất cứ chuyện gì hết,chỉ muốn trời tối thật nhanh trùm chăn tự kỷ thôi. cái việc này nó âm ỉ lâu rồi mới xảy ra trạng thái thiếu lòng tin vào mọi thứ như thế.
  9. xitressxa

    xitressxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    i SAY NO
  10. lum_dong_tien_online

    lum_dong_tien_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    1
    tâm trạng của cậu tớ hiểu thôi, vì tớ cũng đang y như thế mà. chỉ có 2 trường hợp, 1 là cv ko như ý muốn, 2 là mắc chuyện tc, chứ càng khó khăn lại càng có ý chí vươn lên

Chia sẻ trang này