1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội cái nết đánh chết cái đẹp .....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi dauthaitukieptruoc, 02/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Miềng vừa đẹp zai lại vừa tốt tính, thế có được vào hội kô ợ?
  2. dauthaitukieptruoc

    dauthaitukieptruoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Tại sao zai đẹp và zai hơi đẹp cứ trốn tránh mình?
  3. 0lala0lele

    0lala0lele Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    13
    Hình như mình rất xấu tính
  4. dauthaitukieptruoc

    dauthaitukieptruoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lại có người giới thiệu một zai mới. Hình thức zai mới này ổn áp hơn zai cũ.
    Khi mới gặp mặt, zai cứ chúm chím cười. Chả hiểu sao nữa, đàn ông con zai cười thì cười hẳn đi, đằng này lại cứ ....chúm chím. Chẳng nhẽ lại nhắc nhở, dưng mà thôi, vì lần đầu gặp mặt.
    Đi nói chuyện, uống nước với nhau, thấy tính tình cũng vui vẻ. Zai sinh năm 74, làm ở VTV. Ôi zời, thiên hạ đồn sợ zai vê tê vê lắm. Nhưng mà kệ, xấu và ế như bí ngọt thế này thì còn chọn lựa làm gì, có ai gật mình thì mình gật lại ngay í chứ
    Công nhận zai này nói chuyện hay, cười thoải mái (thoải mái trong khuôn khổ - vì là lần đầu mừ.) Nhiều lúc nếu mà đi với bạn bè thì phải lăn ra đất mà cười, nhưng vì đi với zai_cười_chúm_chím nên chỉ dám cười bình thường. Zai lại cứ chúm chím mới ghét chứ
    Hôm nào mình gạt hết tự ti chụp ảnh rồi show hàng với zai này lên, nghĩ bụng vậy, và thấy zai nói là thường xuyên mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ rùi nên chắc, hí hí hí, ngại xế. Chẳng nhẽ lại bảo: Em đây, anh còn chạy đi đâu.
    Uống nước, nói chuyện mãi mới về nhà, mình chào zai để vào nhà. Zai cười toét miệng. Ối sồi ôi, răng zai đen sì.
    Thế mới biết tại sao zai cứ cười chúm chím
  5. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    chẹp, xấu nhưng xinh là ổn roài
    còn mình xấu toàn diện nhưng chả sao
  6. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Thế nghĩa là chỗ nào cũng xấu à
    Chết thật khó nhể, phải tìm lấy chỗ không xấu lắm để yêu chứ
    Hết!
  7. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    cũng có nhưng k show ra được
  8. dauthaitukieptruoc

    dauthaitukieptruoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói dạo này cô bạn xấu xí lại xấu cả nết của tớ - người mà bạn của cô ấy tả - choang choác - đã xuất hiện. Sao bạn ấy không vào đây nhỉ?
    Vào đây đi cho bingot đỡ tủi thân.
  9. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    he,,.. ở đời có mấy ai biết mình là ai đâu
    hic... dạo nì nhìu mụn, cũng xấu roài
    cơ mờ vẫn tốt tình
    vào thoai
  10. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ô ... cái hội này oánh mãi mà cái đẹp chưa chết à
    Phải làm thế nào đi chứ Phải nghĩ ra biện pháp gì đi chứ
    À... nhìn cái trang 1 thì mình hiểu zồi

Chia sẻ trang này