1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CẦU LÔNG ỈN 83! ( nơi của lòng say mê cầu lông, biết chơi hay không ko wan trọng)

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi ngoctrongsuong2006, 26/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - NTS này, bạn không cần phải sorry nhiều thế đâu. Chơi thể thao là nhu cầu tất yếu mà, ai thích thì đi thôi. Sẽ không thất hứa, hẹn gặp bạn Thứ bảy or Chủ Nhật tuần sau.
    - Hình avatar là NTS đấy à? Đọat giải gì thế? Quảng cáo cái này được nè.
  2. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì ơi, đúng là không phải xin lỗi nhiều thế đâu... Mọi người hiểu là bạn nhiệt tình mà. Yên tâm là mình, Borin, Aquarain và Trường già sẽ có mặt. Dù không chơi giỏi cũng ráng ngồi xem học hỏi kinh nghiệm mà

    Đừng bỏ post bài hen, chỉ cần để ý chút xíu xiu thôi
    Được caheo_ sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 28/10/2005
  3. thanh_thinh@

    thanh_thinh@ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    yên tâm ,chuyện nhỏ
  4. thanh_thinh@

    thanh_thinh@ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    .
    Borin nói đúng . cũng ko có gì lớn lắm đâu .
    KO đánh ko quen mà
    To borin: lấy con kia làm avatar xinh quá heehe
  5. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    nói về cái độ "cố ý" viết sai chính tả thì NTS là số 1, nhắc nhở n lần cũng như không thôi, hình như là sở thích của người ta đó. Không biết chủ nhật tuần này có bao nhiêu người đănh ký tham gia vậy?
    ủa, mà đúng ra là fải "what ever will be will be" mới đúng chứ hả?
  6. hitler_in_love

    hitler_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Peter Đương ..... Đại học Wáhington Mỹ , khoa Bác sỹ tâm lý , chào NTS ......
    Trước hết gởi lời chào đến thành viên bang quảng trị .... Những lời nói sau đây chỉ là góp ý ..... nếu có gì không đúng thì lỗi của tui , tui xin lỗi trước..... bỏ qua cho.... và mong cái bo x này phát triển hơn vì thể thao là một hoạt động lành mạnh .....mong các bác ủng hộ ......;
    Chào tấc cả những con người tuy chưa biết mặt nhưng tui đoán là các bạn rất : nhiệt tình và dễ gần gũi sôi nổi và trẻ trung , đặc biệt là rộng lượng (rất hiếm gặp ở phụ nữ): Bo rin , Cá Heo, Qua ra in, Blue-Spy, Thất tình , Mùa là vàng ( nam )
    To NTS (đôi dòng tâm sự , tuy mới quen trên diễn đàng technology Badm ).....
    Vất vả lắm mới kiếm được NTS....
    Trước hết "đệ tử " xin chia buồn với "sư phụ" NTS ...... vì công cuộc cải tổ hội cầu lông Sài Gòn.... cho thêm đông vui..... sư phụ vát vả quá ........ cũng do nhiệt tình quá đấy thôi.....đó là ưu điểm cũng là khuyết điểm của sư phụ ....
    ... theo đệ tử biết sư phụ mới vào box SG được 2 tháng .... nhiệt tình là tốt nhưng cũng phải xem lại .... cải tổ mà cứ để 1 mình sư phụ làm thì ..... vào bo x thì phải xem văn hoá ở đó ra sao đã, có chổ cần người nhiệt tình sôi nổi , phóng khoáng thì chấp nhận những sự quảng cáo miệt mài, lời khen tặng ngây ngô của sp......, có chỗ chỉ chấp nhận sự khiêm tốn .......

    ..... Đã bảo tham gia làm thành viên Bo x em không chịu , tuy em đang tại ngoại nhưng tình hình bõ em ở VN em nắm rõ lắm..... vào đó tha hồ nhiệt tình....người như sp phải biết kiếm đất lành mà đậu chớ...... sư phụ đổi meo liện tục làm em liên lạc ko được....
    .......
    Xin chia buồn và trân trọng sự nhiệt tình sư phụ ,
    Không có lời nói xấu chỉ có ý tưởng xấu.......
    To trios : bạn nỳ chắc học khoa tiếng việt thực hành trường Đại học KHXH và NV.....tui đoán bạn là người không thích đùa...... tui cũng vậy.... bắt buộc phải giữ gìn sự trong sáng TV .... nhưng TV không cấm những lời nói ngô nghê với nội dung trong sáng.....
    cũng không cấm người ta chơi chữ, mà ngược lại đó là nét đẹp ngôn ngữ Văn minh VN. Đánh máy có lúc sai ..... chủ yếu là nội dung lành mạnh và người đọc hiểu ra sao ....
    Mong bạn rộng lượng hơn 1 chút chứ không người ta tưởng bạn ( tui không có ý xấu) ganh tỵ với NTS....
    có sai chính tả bạn sữa dùm nhe và đừng buồn với lời góp ý của tui.......
    Chào toàn thể thành viên và hội đồng ban quản trị ......
  7. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Hình như trong topic này có 1 số bài ko phù hợp cho lắm . Tui sẽ chuyển hết sang topic thông báo - ý kiến và hỏi đáp . Mong hội cầu lông của box 83 luôn phát triển .
  8. aquarain

    aquarain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Hít Le viết:
    Trích từ bài của Trois viết lúc 00:45 ngày 29/10/2005:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Trích từ bài của ngoctrongsuong2006 viết lúc 08:41 ngày 28/10/2005:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Hu hu vậy là chưa d8ược chiêm ngưỡng "Nhung Nham" của các siêu ỉn "cái " 83, buồn quá .......
    Nói vậy thôi chứ người ta là ỉn "cái" phải có chế độ ưu tiên đặc biệt chứ, phải trân trọng sự tuyệt vời của tạo hoá chứ hỡi các ỉn màu râu ( siêu ỉn NTS do đã từng bị lỡ mồm long móng nên .... cái lưỡi dẻo quá ) , để khuyến khích ấy mà .
    --------------------------------------------------------------------------------
    - Xin hãy giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt
    1/ "Dung nhan" - ko phải là "nhung nham"
    2/ "mày râu"
    3/ "lở mồm long móng"
    Cẩn thận hơn.
    What will be, will be.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Peter Đương ..... Đại học Wáhington Mỹ , khoa Bác sỹ tâm lý , chào NTS ......
    Trước hết gởi lời chào đến thành viên bang quảng trị .... Những lời nói sau đây chỉ là góp ý ..... nếu có gì không đúng thì lỗi của tui , tui xin lỗi trước..... bỏ qua cho.... và mong cái bo x này phát triển hơn vì thể thao là một hoạt động lành mạnh .....mong các bác ủng hộ ......;
    Chào tấc cả những con người tuy chưa biết mặt nhưng tui đoán là các bạn rất : nhiệt tình và dễ gần gũi sôi nổi và trẻ trung , đặc biệt là rộng lượng (rất hiếm gặp ở phụ nữ): Bo rin , Cá Heo, Qua ra in, Blue-Spy, Thất tình , Mùa là vàng ( nam )
    To NTS (đôi dòng tâm sự , tuy mới quen trên diễn đàng technology Badm ).....
    Vất vả lắm mới kiếm được NTS....
    Trước hết "đệ tử " xin chia buồn với "sư phụ" NTS ...... vì công cuộc cải tổ hội cầu lông Sài Gòn.... cho thêm đông vui..... sư phụ vát vả quá ........ cũng do nhiệt tình quá đấy thôi.....đó là ưu điểm cũng là khuyết điểm của sư phụ ....
    ... theo đệ tử biết sư phụ mới vào box SG được 2 tháng .... nhiệt tình là tốt nhưng cũng phải xem lại .... cải tổ mà cứ để 1 mình sư phụ làm thì ..... vào bo x thì phải xem văn hoá ở đó ra sao đã, có chổ cần người nhiệt tình sôi nổi , phóng khoáng thì chấp nhận những sự quảng cáo miệt mài, lời khen tặng ngây ngô của sp......, có chỗ chỉ chấp nhận sự khiêm tốn .......
    ..... Đã bảo tham gia làm thành viên Bo x em không chịu , tuy em đang tại ngoại nhưng tình hình bõ em ở VN em nắm rõ lắm..... vào đó tha hồ nhiệt tình....người như sp phải biết kiếm đất lành mà đậu chớ...... sư phụ đổi meo liện tục làm em liên lạc ko được....
    .......
    Xin chia buồn và trân trọng sự nhiệt tình sư phụ ,
    Không có lời nói xấu chỉ có ý tưởng xấu.......
    To trios : bạn nỳ chắc học khoa tiếng việt thực hành trường Đại học KHXH và NV.....tui đoán bạn là người không thích đùa...... tui cũng vậy.... bắt buộc phải giữ gìn sự trong sáng TV .... nhưng TV không cấm những lời nói ngô nghê với nội dung trong sáng.....
    cũng không cấm người ta chơi chữ, mà ngược lại đó là nét đẹp ngôn ngữ Văn minh VN. Đánh máy có lúc sai ..... chủ yếu là nội dung lành mạnh và người đọc hiểu ra sao ....
    Mong bạn rộng lượng hơn 1 chút chứ không người ta tưởng bạn ( tui không có ý xấu) ganh tỵ với NTS....
    có sai chính tả bạn sữa dùm nhe và đừng buồn với lời góp ý của tui.......
    Chào toàn thể thành viên và hội đồng ban quản trị ......
    Thứ 1: Nick tui hổng fải Qua Ra In ( giống hê rô in )
    Thứ 2: Bạn NTS nhiệt tình là tốt, và tui đồng ý với bạn là 1 người ko thể cải tổ 1 bõ vì thế bạn ý mới qua đây post bài kiu gọi những con người nhiệt huyết thể thao và đặc biệt là Cầu lông đã ngủ wên 2 mươi mấy năm chời và bạn ấy đã thành công và có đến 4 bạn tham gia tuần này, tâần sau khi các ỉnh đi VT dzìa sẽ đông hơn rất nhìu nên bạn cứ wait and see

    Huyên: kám ơn trước hỉ
    Spy: Tật mê chai ko bỏ hé hé
    Tiến Hải xư ka: Cho tui hỏi nha tại sao cứ fải dọn dẹp topic thế hả???? ko cho post bài cứ hở 1 tí là đòi xóa là sao nếu vậy tui sẽ ko post bài nữa chào tạm biểt
    To mọi người êếu có đi đâu PM cho Rain nghen, Rain hổng posy bài nữa đâu. . .
    NTS vậy túm lại ngày mai có ai wính cầu long hong chời???????
  9. uuut_iiit

    uuut_iiit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của 1 newcomer
    Tình cờ vào ttvnol ta thấy clb cầu lông ỉn SG, ta khoái, ta gửi mail hỏi chi tiết, rồi ta tham gia. nhưng.....
    Mặc dù sống ở cái thành phố này đã hơn 20 năm nhưng phía Tây Nam tp mà cụ thể là sân Việt Hàn vẫn còn là 1 "miền bí ẩn " với ta. ta lặn lội qua chỗ đông người, phóng như bay qua những đoạn đường tối thui, 1 vài người trên đường có vẻ ko được lương thiện. ta sợ....30 phút, rồi 60 phút đã trôi wa ta vẫn chưa tìm được " miền đất hứa". hình như ta đã đi lạc. Ta sợ.....ta cầu cứu STN. và.....Y đến. Y đi trước ta theo sau.....
    Vừa bước vào sân, chưa kịp nở 1 nụ cười duyên dáng thì....Ban Y, X1 way lại hỏi Y: Nữ nào đâu?
    -Y : nè
    -X1: Trờơơơi.....
    Thề có Chúa ta có thể đo được " độ dài" hơi thở của X1. trong 1 phút ta có cảm giác mình là " vật thể lạ". mất tự tin ghê gớm.....trấn tỉnh!!! ta dõi mắt trông ra xung wanh. hic chẳng thấy bóng dáng của nữ nhi. hihcichi...ta thấy mình giống kẻ lạc loài. ta hơi khớp...Kiên nhẫn.....ta dt cho thằng bạn thân hỏi 1 câu ngớ ngẩn: lần đâu tiên mi gặp ta trông ta thế nào?- ban ta nói : trông mi dễ thương lắm.....mỉm cười. tắt máy.thấy tự tin trở lại. tự nhũ " mọi người bạn thân của ta đều đã từng là người xa lạ". Cố lên ta hỡi!!!
    Có lẽ thấy ta tội tội. X2 nói: cầm vợt ra đánh đi em .STN mang cho ta chai nước ngọt + ly đá + đồ khui. hic cảm động!
    Sau 1 vài cái đánh hụt, 1 số cái đánh trúng, cái tay ta nó đờ ra luôn. ta ko thể duỗi thẳng 5 ngón ta ra dc nữa. hic. nhưng ta vẫn cố. phải thừa nhận ta đánh dở ẹt. hic... nhưng ai mới bắt đầu mà chẳng như thế....ta đã nói trước là ta ko biết đánh rồi mà.
    1 lúc sau, thấy ta có vẻ muốn bỏ cuộc(chuẩn bị chuồng). X3 nói: ra đây anh "dợt" với em. ta sẵn sàng thôi. ta thích X3 vì anh đánh nhẹ tay hơn và có vẻ tận tình hơn. hic nhưng ta ko thể tiến bộ ngay được. phải cần 1 ít thời gian chứ.
    STN liên tục giải thích cho ta về sự thiếu vắng các nhi nữ. dáng điệu của Y làm ta thấy ngủi lòng. Y chỉ cho ta 1 động tác đánh cầu: nhấc chân trái lên, xoay mũi chân phải, hơi nghiên đầu, cù chỏ đưa cao ra sau,.....hic ta thử làm nhưng chưa wen. chắc trông ta vụng về lắm. ta cảm ơn STN nhiều, ta sẽ ráng tập luyện thêm...
    STN tiễn ta về, X2, X3 nói với theo: chủ nhật sau nha!....những người còn lại......im lặng
    bạn ta dt lại hỏi: thế nào rồi?
    -ta nói: ổn-không-được-lắm
    ta về mang theo 1 khối cảm xúc ngỗng ngang. Ôi, lần đầu tiên mà!!!!
  10. ngoctrongsuong2006

    ngoctrongsuong2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Bạn à , tôi không muốn poat bài lên , nhưng có vẽ bạn bất mãn....
    Không phải X1 xem bạn là sinh vật lạ, mà là tui nói với y là tui dắt theo em gái, vì tui giới thiệu em gái tui cao hơn tui nên nó thấy bạn đi chung với tui thì tưởng là em tui ......, nó tưởng tui nói xạo, vì nó không tin em tui cao hơn tui ( tui 1.75)
    Tui phải dự hội nghị sinh viên, chạy 60 km từ thủ đức về , sợ trễ vì đón bạn, quarain và cáheo nên không kịp thay đồ. Mà cũng không thể chờ nhỏ em thay đồ.... Nên cho nó ở nhà. Và nhờ người đánh chung với bạn sẽ tiếp bạn , vì anh ta cư xử khéo.Kẹo mút nghỉ bất ngờ nên không lấy đâu ra nữ đánh với bạn, tui quá mệt định không vào đánh..... Nếu tui khỏe tui sẽ bao sân cho bạn.

    Đúng là lúc đó bạn tui rất quá quá đáng, tui có nói với nó là nó quá đáng.... nhưng ko dám xin lỗi bạn, vì sợ chính lúc này bạn sẽ hiểu lầm. Lần sau tui cho nó ở nhà.
    Khi nó nói trời tui cũng chết đứng nên chặng họng nó, " tao chạy từ thủ đức về mà mấy cha làm ăn vậy đó ", sau lúc đó tui cũng không biết phải cư xử với bạn thế nào , vì lúc đó tuy bạn đứng sau lưng tui nhưng tui cũng cảm nhận bạn phiền lòng .... Tui có thấy bạn cầm điện thoại, nhưng không gọi tại chổ mà ra xa gọi tui biết bạn buồn , nhưng tui cũng không biết làm gì tốt nhất . Tui về trễ , mệt , lại bị bất ngờ nên cũng xử lý không tốt....
    Lát sao bạn về tui trách nó làm nó quê nên bỏ về luôn...

    Bạn kể thì tui mới nói , Thật ra về ngoại hình tui cũng không ngon lành lắm, đôi lúc cũng buồn, bạn thấy tui rồi đó . Nhưng có sao dùng vậy , cũng phải tự tin vào mình thôi, tự động viên thôi. Ai cũng có khuyết điểm và ưu điểm....Bạn tui cư xử không tốt bạn bỏ qua, trong hội có người tốt cũng không tránh khỏi có người không hay , bất cứ đâu cũng vậy ,những người còn lại giữ im lặng không phải là không hoang nghêng bạn, nhưng cá tính mõi người một khác.
    Lần sau mong bạn đến nữa tui sẽ chỉ bạn đáng tường tận, đến khi đánh được, còn nhiều người hoang nghênh bạn mà, Tuy tui đánh cũng dở ẹt ....
    bạn hãy bỏ qua và đến hội lần sau, lần sau thì chỉ có sinh viên, KT, BK, DH Cong nghiệp 4, kiến trúc....dễ thân thiện và cư xử tốt hơn......
    Hoang nghênh bạn .... lần sau những người làm hội mất đoàn kết tui cho ở nhà hết ......
    Được ngoctrongsuong2006 sửa chữa / chuyển vào 00:14 ngày 31/10/2005

Chia sẻ trang này