1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CẦU LÔNG SÀI GÒN ( nơi của lòng say mê, biết chơi càng tốt, ko biết cũng ko sao)

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi PeterPus, 05/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MarineBoy

    MarineBoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    không sao. Tui có 2 cây vợt dành riêng để tập từ hồi mới lớ ngớ bước vô sân cầu. Ai có nhu cầu giao lưu vơi culanhotmit thì liên hệ nhé. Sử dụng cây này thì bảo đảm " thà chết chứ không chịu hi sinh" đâu.
    Chủ nhật vừa rồi đánh đã quá, nên sướng ... tới giờ này luôn. hic hic Ngồi cách nào cũng đau hic hic.
  2. MarineBoy

    MarineBoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    không sao. Tui có 2 cây vợt dành riêng để tập từ hồi mới lớ ngớ bước vô sân cầu. Ai có nhu cầu giao lưu vơi culanhotmit thì liên hệ nhé. Sử dụng cây này thì bảo đảm " thà chết chứ không chịu hi sinh" đâu.
    Chủ nhật vừa rồi đánh đã quá, nên sướng ... tới giờ này luôn. hic hic Ngồi cách nào cũng đau hic hic.
  3. haidangtim

    haidangtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    *******************
    Bác Minh quên tớ đã từng đánh Tennis lúc trẻ à? Người còn, vợt cũng còn .... nên dịp này đem ra xài đỡ vậy. Chứ mới sắm AT như chúng ta mà đưa cho bác Cù-Lần-Hột-Mít chụm như gỗ thông thì oan nghiệt vô cùng nhỉ?
    Bác Người Nhái đang kêu đau kia ơi ! Bác phải tham gia với bọn này thôi, không thôi thì gia tài mấy chiếc vợt gia truyền nhà bác.... chắc là thất truyền mãi thôi !
    HẢI ĐĂNG TÍM
  4. haidangtim

    haidangtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    *******************
    Bác Minh quên tớ đã từng đánh Tennis lúc trẻ à? Người còn, vợt cũng còn .... nên dịp này đem ra xài đỡ vậy. Chứ mới sắm AT như chúng ta mà đưa cho bác Cù-Lần-Hột-Mít chụm như gỗ thông thì oan nghiệt vô cùng nhỉ?
    Bác Người Nhái đang kêu đau kia ơi ! Bác phải tham gia với bọn này thôi, không thôi thì gia tài mấy chiếc vợt gia truyền nhà bác.... chắc là thất truyền mãi thôi !
    HẢI ĐĂNG TÍM
  5. leoman

    leoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
  6. leoman

    leoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
  7. culanhotmit

    culanhotmit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Miễn bình luận
    Mình wuýnh dở quá. Chỉ tội nghiệp bác Cao phải chơi trò ú tim vì mình thôi.
    Thông cảm nhé bác Cao. Hứa hẹn sẽ rực lửa vào lần sau nha.
  8. culanhotmit

    culanhotmit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Miễn bình luận
    Mình wuýnh dở quá. Chỉ tội nghiệp bác Cao phải chơi trò ú tim vì mình thôi.
    Thông cảm nhé bác Cao. Hứa hẹn sẽ rực lửa vào lần sau nha.
  9. hoangvu1980

    hoangvu1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    [<P>Sáng nay, vào lúc hơn 7h, diễn ra một trận thư hùng: bác Cao + Cù-Lần-Hột-Mít VS Leoman + chị của Leoman.</FONT></P>
    <P>Trận đấu đang diễn ra cực kỳ sôi nỗi thì..."cắt". Làm leoman tui hết cả cái thần hồn. Tưởng là đi đời đôi vợt của hay tay Cao-Yo và CuLanHotMit-Pro. Hú hồn là hai nàng Yo-Pro bình yên vô sự. </FONT></P>
    <P>Tình huống hú hồn ấy như sau: Một người thì cầm vợt tay trái - đứng bên phải (Cù-Lần-Hột-Mít); </FONT>Một người thì cầm vợt tay phải - thì lại đứng bên trái (anh Cao) (Thế mới đau). Cả hai đang đứng ở một thế thủ đẹp vô cùng, chờ cô nàng bên kia đập về phía mình để lựa thế mà bỏ nhỏ, hòng ăn điểm. Ai dè...chị của leoman chơi một chiêu cực kỳ hiểm độc: đánh vào giữa hai cô nàng Yo-Pro. Thế là hai anh đành phải từ bỏ thế thủ của mình, để cho hai nàng Yo-Pro gặp nhau ở điểm G...chuyện gì đến đã không đến...hai cô nàng chỉ mới hăm he, tát nhau mỗi người một cái rồi...cười mỉm chi cọp.</FONT></P>
    <P>Sau đó hai cô này hình như vẫn còn giận nhau, nhào vô tát...bụp...bụp...vài cái nữa, nhưng cũng nhìn nhau rồi cười trừ.</FONT></P>
    <P>Rấy may...nếu không thì Cù-Lần-Hột-Mít nâng chiến tích của mình lên thành: gãy 3 cây vợt bạn + 3 cây vợt của mình.</FONT></P>
    <P>Reporter,</FONT></P>
    <P>Leoman</FONT></P>
    <P></FONT></FONT></FONT> </P>
    [/quote]
    --------------------------------------------------------------------------------
    Bác Cao này nói người khác mà không chịu lo àh, một tí nữa là đi toi cây AT700 mới keng rùi, mà sao các bác tụ tập ăn chơi dữ thế , không phải đi làm àh ? Thôi gặp các bác sau nhé, tớ phải lên núi luyện võ công 1 tí
    Hoàng Vũ
  10. hoangvu1980

    hoangvu1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    [<P>Sáng nay, vào lúc hơn 7h, diễn ra một trận thư hùng: bác Cao + Cù-Lần-Hột-Mít VS Leoman + chị của Leoman.</FONT></P>
    <P>Trận đấu đang diễn ra cực kỳ sôi nỗi thì..."cắt". Làm leoman tui hết cả cái thần hồn. Tưởng là đi đời đôi vợt của hay tay Cao-Yo và CuLanHotMit-Pro. Hú hồn là hai nàng Yo-Pro bình yên vô sự. </FONT></P>
    <P>Tình huống hú hồn ấy như sau: Một người thì cầm vợt tay trái - đứng bên phải (Cù-Lần-Hột-Mít); </FONT>Một người thì cầm vợt tay phải - thì lại đứng bên trái (anh Cao) (Thế mới đau). Cả hai đang đứng ở một thế thủ đẹp vô cùng, chờ cô nàng bên kia đập về phía mình để lựa thế mà bỏ nhỏ, hòng ăn điểm. Ai dè...chị của leoman chơi một chiêu cực kỳ hiểm độc: đánh vào giữa hai cô nàng Yo-Pro. Thế là hai anh đành phải từ bỏ thế thủ của mình, để cho hai nàng Yo-Pro gặp nhau ở điểm G...chuyện gì đến đã không đến...hai cô nàng chỉ mới hăm he, tát nhau mỗi người một cái rồi...cười mỉm chi cọp.</FONT></P>
    <P>Sau đó hai cô này hình như vẫn còn giận nhau, nhào vô tát...bụp...bụp...vài cái nữa, nhưng cũng nhìn nhau rồi cười trừ.</FONT></P>
    <P>Rấy may...nếu không thì Cù-Lần-Hột-Mít nâng chiến tích của mình lên thành: gãy 3 cây vợt bạn + 3 cây vợt của mình.</FONT></P>
    <P>Reporter,</FONT></P>
    <P>Leoman</FONT></P>
    <P></FONT></FONT></FONT> </P>
    [/quote]
    --------------------------------------------------------------------------------
    Bác Cao này nói người khác mà không chịu lo àh, một tí nữa là đi toi cây AT700 mới keng rùi, mà sao các bác tụ tập ăn chơi dữ thế , không phải đi làm àh ? Thôi gặp các bác sau nhé, tớ phải lên núi luyện võ công 1 tí
    Hoàng Vũ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này