1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội " CHÁN ĐỜI " các bác vào đây chia xẻ cái sự chán ...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi vtc09, 16/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Muốn chết
    Sống để làm gì
  2. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    em thì lúc yêu lúc ghét . Chẳng biết đường nào mà lần . Thật là khổ cuộc đời quá . Hì hì.
  3. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Chán vì trước giờ cứ tưởng vtv là girl, tưởng tượng mãi ra dáng yêu kiều thiết tha thế nào..
    Chán vì quá lâu rồi không được sống với chính mình.
    Nhưng thôi, chán nhất là mình hay chán, từ giờ chán chả buồn chán nữa. Chán
  4. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Chán, có ng kô hiểu ty rõ ràng nhưng lại làm như hiểu lắm lại xóc ng khác
    vết thương lòng thật khó xóa mờ
    muốn chết
  5. com3backtom3

    com3backtom3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    chán vì người iu kibo ko cho mình hôn
  6. lavenderVN

    lavenderVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hi các bác,
    Em thành viên mới, vô coi các bác chán đời như thế nào, đồng thời cũng muốn coi cái avatar của em nó đẹp cỡ nào
    Sorry các bác nhé
  7. dexinhpucca

    dexinhpucca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Chán vì cái đứa ở trên nó vào xem avt mà avt k xem đc, hịhị
  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Tớ tin kết quả bạn làm được không phải là số Không. Vì cái bạn làm được dù không được công nhận thì nó cũng có ý nghĩa như thường. Đó là bạn được kinh nghiệm. Kinh nghiệm làm việc, quan trọng. Kinh nghiệm sống, cực quan trọng. Mọi thất bại đều cho ta những bài học lớn. Nhưng quan trọng hơn là sau thất bại ta lại đứng lên và tiếp tục sống. Dù thế nào, cuộc sống vẫn đẹp. Tớ cũng từng chửi đời nhiều lần, nhưng với tớ lúc nào cũng là Beautiful Life.
    Chỉ muốn các bạn nhận ra rằng không có cái gì hoàn toàn xấu và cũng không có cái gì hoàn toàn tốt. Cái gì cũng có hai mặt, quan trọng là biết chấp nhận cái mặt xấu của nó và nhìn ra được mặt tốt.
    Chúc các bạn vượt qua được thời gian khó khăn chán nản này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này