1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI... Chán đời không muốn chết!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Ngannammaytrang, 23/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    HỘI... Chán đời không muốn chết!

    Phong trào Hội đang lên ầm ầm như thế này, mà tinh thần của tớ thì đang tụt dốc kính khủng khiếp!

    Chán đời, trời ơi là chán đời! Nhưng không muốn chết! Ai lại thế, Đời nó cười cho!

    Vậy, chán đời không muốn chết thì muốn làm gì?

    Chưa biết.

    Có ai "cùng hội cùng thuyền" thì vào đây mà xúi giục nhau thử cái coi! Xúi gì cũng được, đừng có xúi nhau đi tự vẫn. Ăn đòn.

    Ôh hô, chán đời không mún chít!!!!!!!!!!!!!!!!1
  2. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Chả chán đời mà cũng chả muốn chết nhưng vào xem có j hay ho ko
  3. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Hừ, tò mò quả là bản tính của Loài Người đã không chịu rụng theo cái đuôi nguyên thủy!
    Muốn "xem" mấy cái kiểu đại loại như tớ đang gào thế này nên vào bệnh viện tâm thần. Hay hơn!
    Ở đây, tớ đang "không bình thường" nhưng chưa đến nổi phải vào viện. Thế mới chán chứ lỵ. Thà là cứ lầm lũi cúi mặt xuống đời như lâu nay mà sống. Hoặc rắng nhe răng ra hếch mặt lên trời mà bước thẳng vào viện tâm thần! Đằng này...
    Ô hô, chán đời không mún chít!!!!!!!!!!!
  4. nhangheo-xautrai

    nhangheo-xautrai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    0
    cũng bon chen
    cũng chán và không dám chết
  5. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Chú Cao Bồi đâu rồi?
    Anh thấy chú đang cầm cây pa toong lượn quanh đây thì phải...
    Chú làm ơn khóa hộ cái nick của anh đến sau mùa Lễ 02/9 này cái coi!
  6. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Chán đến mức này rùi sao? Bác bỏ đi thì ai trông giữ hội giúp bác Em ko chán đời, chả muốn chết, nhưng thích nói cái câu :"Chán chả buồn chết"
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Đã chán lại thêm chán chưa kìa!
    Xin khóa nick mà cũng không được khóa! Hu hu... Sao mà giống thằng Phèo nó gào "tao mún lương thiện nhưng ai cho tao lương thiện" quá vầy trời?!
    Khéo lo bò trắng răng chưa. Cái "Hội" đe..ẹ...c biệt này thì cần gì phải lo giữ. Vấn đề là xúi nhau đi...
    Hãy xúi nhau đi... (Cấm chít).
    Ô hô, chán đời không mún chít!!!!!!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này