1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội chẩn đối với các gái, các zai chậm/muộn/kém duyên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lin_phth5, 22/02/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lin_phth5

    lin_phth5 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    12
    Bệnh thứ 1: Lười
    Đây là căn bịnh khá phổ biến, nếu ko muốn nói là xét cho đến cùng, nó là căn bịnh phổ biến nhất!
    Trong đó, đáng nói trước tiên là lười lao động.
    Lao động chân tay. lao động đầu óc.
    Lao động đầu óc ở đây trước hết lại gồm việc học tập, nhưng hoạt động về tâm lý, tình cảm.
    ...
    Nói chung là các thứ gái, zai kiểu như vậy là những người lười, lười lắm í.:-D
  2. lin_phth5

    lin_phth5 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    12
    Chứng lười đã làm họ mang nhiều tiềm ẩn nguy hại!:-)

    Ngay đễn chuyện buồn, chuyện vui thôi, họ cũng chẳng thiết gì để đi đến tận cùng của chúng!
    Họ chỉ buồn vừa vừa thôi và tự cho như thế là đủ rồi, dừng lại được rồi, không thì có mà chít à!:-p
    Họ cũng chỉ dám vui vừa vừa thôi, như những khi người ta chỉ dám ăn lưng lửng, gọi là có ăn thôi, vì sợ ăn thêm nữa thì sẽ bội thực, bụng phình ra, vỡ ra thì sao! :-)

    Khu vườn cảm xúc của họ thường chỉ được xới xáo một lớp mỏng trên bề mặt, chỉ cho phép những loài cây thâm thấp sinh sôi mà thôi. Dưới sâu chút nữa, đất vườn ấy vẫn như là đất hoang mà! :-)
  3. lin_phth5

    lin_phth5 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    12
    Đến ngay việc tự đào sâu vào cõi lòng của chính mình, họ cũng ...lười .:-)

    Hậu quả là thường xuyên họ không thật rõ mình là ai, mình thực ra là muốn cái gì nhất(?). :-)
    Và tiếp đó, họ nhiễm luôn những căn bịnh mới mà có thể kể ngay ra đây một trong số đó là cái bịnh ham không đứng mức, đúng lúc, đúng chỗ....:-)
  4. lin_phth5

    lin_phth5 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    12
    Thế rồi, cho đến một ngày kia, họ trở thành nơi tích tụ của vô vàn những khối mâu thuẫn lớn, nhỏ:-)

    Có khi là cái tình cảnh 'bên trong thì đã, bên ngoài còn e". Họ đã có thể dâng tặng những gì là tốt đẹp của mình cho 'đối tác", nhưng rồi lại chần chừ. Muốn nói rằng" anh/ em à... em/ anh thấy ... hay là chúng mình làm đám cưới nhé?" mà rồi lại chỉ im im, chờ đợi....
    Có khi là cái cảnh sống co mình lại từ bao giờ không rõ; muốn khen ai đó mà lại chẳng dám cất lời; muốn chê điều gì đó mà lại thấy ngài ngại, tự nhủ " thôi, kệ thôi...":-)

    Cứ thế.... Họ thành một khối mông lung.:-)
  5. lin_phth5

    lin_phth5 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    12
    Cũng vì lười thôi....

    Cũng vì lười mà các chị í, anh í có vẻ như suy giảm niềm vui sống.... Ngày đầu xuân, được mời thì cứ "làm" vài hớp uýt- ki cùng các chàng thì đã làm sao? Các chàng có thích ôm eo hay bá vai, bá cổ tý thì cũng cứ kệ các chàng cho vui thì đã làm sao?

    He he...:-D

    Tranh thủ nói thế thôi.... laij có đám khách rất đông đang lên cầu thang kia kìa....:-)
  6. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Nói nghe vui thế nhờ :-p
    Dưng mà ko đúng tâm lý người khác đâu
    --- Gộp bài viết: 26/02/2015, Bài cũ từ: 26/02/2015 ---
    You ơi, Nn thi thoảng vào đây, nghe những lời nói vui vui như thế này của you, Nn cũng thấy vui cho you lắm, you cứ như thế cho đời nhẹ nhàng vui vẻ you nhé
    Chứ cứ như bên kia, lại thấy you suy diễn linh tinh, tự làm phức tạp bản thân you
    Nn bây giờ thực sự phải biết lo cho chính bản thân Nn rồi
    Chúc you những điều tốt đẹp nhất, và nhớ vui vẻ nhé
  7. lin_phth5

    lin_phth5 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    12
    Mình thì mong zai nó mạnh dạn lên, dũng cảm lên; dù chưa giỏi giang lắm cũng không sao, miễn là người có chí hướng.... Vậy mà, tụi zai không chịu hiểu cho! Hì hì....:-D
  8. lin_phth5

    lin_phth5 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    12


    Hôm qua ăn trưa với chị DiLi, chị Tr. Hạ- các cao thủ của Học viện Nam học, hai chị í bảo, "vấn đề của các gái "chậm/ muôn/ kém" chỗ em- tức trên TTVNOl này, không phải ở chỗ các gái í chưa hoàn thiện, chưa hoàn hảo mà là ở chỗ, trong khi cố gắng đạt đến hoàn hảo thì quên béng mất rằng, sẽ còn lâu lắm mới tạm là hoàn hảo và quên béng luôn rằng, mình đang còn nhiều thiếu sót, khuyết điểm (thậm chí nham nhở, nhuôm nhoam) và đinh ninh rằng, zai - dù thông minh cỡ mấy, chúng cũng sẽ không thể nhìn thấy, không thể nhận ra, chúng chỉ là một lũ hâm hoặc bắt đầu hâm!" He he....:-D
    - Vậy, phải làm sao ạ?
    Em hỏi lại thế và chị Di Li bảo:
    - Dù là gái khôn, giỏi cỡ nào cũng phải học cho được cái nết ...sợ zai, nể zai... một tý. Cái đáng sợ sợ nhất trong hành trình câu zai, săn zai chính là cái nết coi thường zai, khinh zai, không coi zai ra cái thớ gì!:-)
    - Vậy ạ.... he he....:-D
    - Giờ này là giờ nào mà mày còn hỏi thế, hả Lìn! :-)
    Lần cập nhật cuối: 06/03/2015
  9. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Đừng nghe lời chị ấy!
    Có đợt BS tham dự một buổi hội thảo do chi Dily (nhà văn) dẫn chương trình. Số trời run rủi thế nào mà mình ngồi gần chỗ chị ấy dẫn. Thấy chị ấy mặt mũi cứ câng câng, như sắp chiến đấu đến nơi. Chả để lại thiện cảm gì! Người như vầy đàn ông nên tránh xa. :D
    Bù lại sau buổi đó có tiệc ngọt bánh ngon kiểu Ý. Nếu không thì... :-p
  10. lin_phth5

    lin_phth5 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    12
    Ăn nói cho rõ ràng. "Nếu không thì..." sao? Zai mới lớn à? :cool:

Chia sẻ trang này