1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội chẩn đối với các gái, các zai chậm/muộn/kém duyên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lin_phth5, 22/02/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Nghe hô hào dẻo quẹo như thể phó đoàn thanh niên! Nếu đằng ấy đã có Nòng thì đầy cũng có Dạ. BS đã lấp kế hoạch tìm trong núi sách đó. Mỗi ngày sẽ kiểm tra một số lượng sách khoảng 10m sách (chiều cao nhà 3 tầng). Tính ra thời gian để kiểm tra hết Núi sách đó là 6 năm, 9 tháng, 18 ngày, 8 giờ 25 phút 32 giây!

    Đằng ấy có đợi được thì để đây bắt đầu sắp xếp thời giờ tìm luôn chiều nay!
  2. NguyenHoang1978

    NguyenHoang1978 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2015
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    93
    up
  3. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    :-)Đến thư viện là tìm ra sách ấy thôi.
    lin_phth5 thích bài này.
  4. lin_phth5

    lin_phth5 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    12


    Này nhá, đúng thách nhà giầu húp tương! Đây đã trải qua nhiều ngày bới những núi sách như thế rồi.... Đống sách ấy chỉ cần 2 ngày là cùng thì không cuốn nào lọt qua mắt, qua tay nhá! Có mỗi cái đống sách ranh thế mà nói vống lên là cần tới 6 năm với cả...nọ kia nhá! Cứ hỏi các đại gia sách cũ ở HN, HP, H, BN, Tp HCM... thì khác biết. Cứ nó là "cho em hỏi chị Thúy Lìn- một gái xinh xắn, hình như cũng rất thông minh, nhanh nhẹn í.... ' thì khắc rõ !

    Nói thêm: Thực ra, hầu như không cuốn sách cũ nào trên đất nước này mà Đây ko thể tìm ra; nhưng vì dạo này đang quá bận, lại đương ở xa HN thôi. Và, thực ra, Lìn còn biết nhiều con đường khác để có được bản gốc hoăc bản chụp của cuốn sách trên. Nhưng rất muốn biết con đường mang tên Kiên Trì của Đấy nó cũng có thể tìm ra cuốn sách ấy hay không thôi! Vì thành công nhờ kiên trì cũng là thứ thành công đáng ngưỡng mộ, được Lìn đánh giá cao!:-)
  5. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Nghe như là phó phòng tuyên huấn huyện! Lìn thích kiên trì nghĩa là Zai muốn tán cần lầm lì?
    "Anh em chỗ Book" vừa gọi điện thông báo sẽ mang bản photo cuốn đó trong vài ngày tới. Chúng nó cũng hỏi thêm là thế cái bọn "chị em chỗ Trúc" không chịu làm việc à?
  6. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Cuối tuần thèm bánh Pizzz muốn mua giảm giá mà chưa quen em nào bọ cạp. :D

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 07/08/2015, Bài cũ từ: 07/08/2015 ---
    Quyển này có vẻ rất hay. Tư liệu về thời Tây Sơn thường không nhiều. Tuy chưa đọc nhưng cũng có câu hỏi dành cho Atlas và các bạn. Ai là mẹ của 3 anh em nhà Nguyễn Huệ?

    Mời các chuyên gia!

    [​IMG]
  7. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Tặng Ví hình Bọ Cạp hoặc các cuốn sách hay cho ai trả lời được câu hỏi trên.

    [​IMG]
  8. lin_phth5

    lin_phth5 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    12

    Nếu đang ở VN thì hình như đây là một cơ hội chiến thắng tuyệt đối một cách dễ dàng như hít thở bằng mũi của mềnh!
    Không còn ở VN, thành ra cơ hội trực tiếp ghi nhận sự chịu khó và khả năng kiếm sách của bạn BS ! Và cũng vì vừa đang ở ngoại quốc, vừa đang ở nơi vùng sâu, vùng xa của người ta; nên cũng lại không có dịp cảm ơn trực tiếp kiểu 'tay bắt, mặt mừng" khi được nhận sách quý!
    Băn khoăn ...băn khoăn quá.... đến nỗi, chẳng biết nói sao .....:-)
  9. TTMSSG_Nguyenkim

    TTMSSG_Nguyenkim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2015
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    25
    Không hẳn là kém duyên mà duyên chưa đến :D đôi khi tự an ủi mình rằng " ế không phải tại số mà là chưa ham hố tình yêu " :D
  10. lin_phth5

    lin_phth5 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    12
    - Sửa một câu viết vội, vì lúc đang viết sáng nay, có một zai rón rén vào tận bàn làm việc để rủ cùng uống trà. Nể mặt zai hiền lành ấy, nên viết vội và mắc lỗi như trên.

    - Lìn thì muốn nhận được sách "Trên đất..." ( bản chụp lại cũng được); vậy BS muốn hoàn thành điều kiện nào:
    Hoặc là, trả lời câu hỏi thuộc loại "xương xẩu", hóc búa trên đây về mẹ của 3 ae TS?
    Hoặc là, đổi sách hay cho nhau?
    Hoặc là, những cách khác? Ví dụ, giúp nhau + chịu các chi phí? :-)

Chia sẻ trang này