1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội chẩn đối với các gái, các zai chậm/muộn/kém duyên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lin_phth5, 22/02/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Mình hỏi chút với. Mình chỉ hiểu hiểu AQ là...AQ, chứ chưa đọc mấy, nên không rõ. Nhưng bạn BS đọc thì có thấy AQ lưỡng tính, vừa gái vừa zai không?
  2. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.700
    Đã được thích:
    2.918
    tinh thần AQ thì gái hay zay hoặc lưỡng tính đều có
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Ô hay, tớ hỏi về nhân vật AQ chứ tớ không hỏi về tinh thần AQ.
    Cụ thể như tớ hỏi: cậu Atlas07 là thằng hay lưỡng tính, chứ tớ không hỏi: tinh thần Atlas07 là thằng hay lưỡng tính. Mà túm lại, đời này lại có cái tinh thần AQ lưỡng tính sao???
  4. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.700
    Đã được thích:
    2.918
    AQ có lưỡng tính hay không thì tớ không biết. AQ có thích phụ nử nhưng không thấy có vợ con gì khi chết
  5. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Atlas cũng không nên bàn về giới tính nhiều vì em nó đang thời ế ẩm suốt mùa đông này rồi. Lại đòi vào Ban Mê để chứng minh là girl zin đây. Thì liệu tiếp mấy chiêu? :D
  6. lin_phth5

    lin_phth5 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    12
    Xuân về, bàn chuyện...yêu....:-p

    Yêu mà như đi câu cá á? Mất công lắm!
    Yêu mà như đi ăn tiệc á? Cũng mất công thôi!

    Rụt rè, rón rén, so đo và thiếu lửa.... thì yêu làm giề!:-)

    Có cô nàng khi làm hàng thì toàn là thơ, ca, nhạc, họa- nghĩa là toàn như thứ 'trên cao", những thứ nhẹ bẫng, trong văn vắt, 'không mùi, không vị' gì sất; nhưng bỗng một hôm nổi đóa chửi bậy- nào là lìn, nào là chim, là **** tùm lum.... Chàng đang ngấp nghé, chạy bán sống, bán chết!:-p

    Có cô nàng thì quanh năm , suốt tháng, hết than lại vãn cuộc đời. Cứ tin theo những cô nàng này thì đời chỉ một màu chì, không ra sáng mà cũng không ra tối và người với người chỉ là rình rập nhau, ghen tức nhau, làm hại nhau thôi- nghĩa là đời cũng rất buồn, rất nản!:-)

    Đã thế, mấy chàng cốm thì lại lười, nhạt nhẽo, thiếu sinh khí....

    Thành ra, chuyện yêu càng ngày càng trở lên một thứ phù du, mong manh, thiếu tin cậy và buồn ghê gớm!:-p:-D

    Nhưng vẫn chưa đủ quyền để tặc lưỡi, 'kệ đời!".... Hớ hớ....:-D:-D
    BookSun thích bài này.
  7. lin_phth5

    lin_phth5 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    12
    Săn bắt zai là một việc cũng cần được chú tâm một chút....

    Phải coi zai nó như là một loài cá khá tinh ranh thì mới được! Nó tung tăng hết chỗ này đến chỗ khác trong các ao tù hay hồ nước mà mình thì lại muốn móc cái lưỡi câu vào mồm nó, rồi xách nó lên bờ, nó giãy đành đạch trong đâu đớn và tuyệt vọng, rồi số phận nó là do mình quy định... thì rõ ràng rất không nên xem đó là một câu chuyện tầm thường, tầm phào được!
    Vậy phải làm thế nào, gồm những việc gì là chính yếu?
    Trước hết phải chế ra những loại mồi ngon và hấp dẫn, mang những mùi vị kích thích chúng, dẫn dụ chúng! Tuyệt đối không dùng mồi kém chất lượng hoặc chỉ là thứ mồi bán thành phẩm! Ví dụ, từng thao thao về những chuyện văn thơ, đức tin, niềm hy vọng, nỗi buồn đau vân...vân... nghĩa là toàn những thứ sang chảnh, cao cả, thanh khiết thì tuyệt đối không bao giờ được nổi đóa, bất thần nói tục, chửi bậy. Chẳng thà, mình của gọi thẳng là xxx chứ đừng nói chệch là lìn, là bươm , là bờ ươ... mờ...ươm....; hoặc của gọi thẳng là yyy chứ đừng nói lái sang là chim, là cò, là cái cần tăng dân số. Vì nghe thế, nói "thanh cao giả" lắm! Hoặc như trong ví dụ khác, đừng nói nhưng câu vớ va vớ vẩn, nhạt về những niềm vui , nỗi buồn tưởng tượng.... Zai nó nói chung cũng là cái giống không phải luôn luôn đần và ngốc ngếch đâu nhé! He he....:-p:-D

    Hai là, về lưỡi câu thì nhất quyết phải kiếm hoặc chế cho được các thể loại vừa sắc bén, vừa bền vững. Đầu lưỡi câu phải bén nhọn, để mỗi khi chúng ngậm vào , dù chỉ một loáng thôi, thì đôi môi quen thói vô ơn và tự phụ của chúng sẽ không con đường về với tự do! Còn vì sao lưỡi câu phải bền nữa? Vì chúng vốn là giống não cũng hơi ngắn, nên thường có ý ỉ vào cơ bắp; mỗi khi cảm thấy bị điều hành, sai khiến hoặc bị khống chế là trong lòng chúng hay có ý thức phá phách, tỏ cái vẻ anh hùng rơm khô của chúng!:-p:-D Lưỡi câu phải bền là vì trong đa số các trường hợp, chúng ta phải để cho chúng vùng vẫy, phá quấy một thời gian, đến khi chúng đã đuối sức hoặc đã thực sự biết rõ tình thế tuyệt vọng rồi thì chúng ta mới dùng một lực nho nhỏ là nhấc chúng lên bờ!

    Trên đây là hai điều đầu tiên trong cẩm nang 13 điều cần biết của phép săn bắt, câu nhử zai mà chị em cần biết!

    Mạo muội kính trình! :-p:-D
    Khi nào rỗi, xin được tấu tiếp ạ!:-)

    Một buổi tối rét đậm, 2016.
    BookSun thích bài này.
  8. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Mùa xuân nói chuyện yêu là chuẩn rồi! Đọc đoạn trên của Lìn bỗng nhớ đến hình ảnh ông lão câu được con cá kiếm khổng lồ trong tác phẩm đạt giải Nobel của Ernest Hemingway. Ông cứ để cho nó cắn lưỡi câu rồi kéo con thuyền đi đâu thì đi. Ông thán phục nó là một con cá oai hùng và khác thường. Vài ngày sau khi ông mệt lử thì nó mới kiệt sức và để ông bắt rồi cột vào mạn thuyền. Bắt cá to là phải từ từ, phải bình thản tỏ ra không có gì và tôn trọng đối thủ. Good luck for new year! :D
  9. lin_phth5

    lin_phth5 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    12

    Phải nói ngay rằng, lâu lắm rồi, BS mới biết rửa mặt mình cho nó sang sáng một tý. Từ hồi mẫu giáo, ai cũng được học môn này rồi mà BS đến cái tuổi sắp lậy vợ mới bắt đầu biết.... Hơ.....................hơ.................:-p


    Tại sao Lìn lại dám nói thế?

    Tại vì, Lìn luôn xem các bài viết trên cái thế giới ảo huyền này như là caió khuôn mặt, gương mặt của mỗi người viết....

    Kẻ tục tĩu, xằng bậy thì luôn có "khuôn mặt" cau có, lem nhem.
    Kẻ dĩnh ngộ, thanh thoát thì có "gương mặt" tươi, sáng, gãy gọn, rõ ràng. "Gương mặt sáng" nhất thiết phải là dùng từ, dùng ngữ đúng, chính tả đúng, ngữ pháp đúng và ấn tượng; hơn thế, ý tứ câu văn phải rõ. Ngoài ra, người sành điệu thì còn phải chau chuốt cả nhịp điệu câu văn, đối ý, đối âm... nữa cơ.

    Cho nên, bằng bài viết trên đây, không khen BS đã biết "rửa mặt" ngay thế này thì chả hóa ra mình là kẻ vô tâm, lạnh lẽo, nhìn thấy cái đẹp hoặc hơi đẹp thôi mà cũng vấn cứ ngậm miệng hay sao! :-):-p:-p
  10. lutin

    lutin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2015
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    21
    Bạn thân ui, ra biển mới kiếm được cá to nhé.
    Chứ quanh quanh cái ao làng thì chỉ có câu nòng nọc với xin xít thôi.
    Mà thế nào, câu được con nòng nọc lại tưởng cá to thì bỏ mẹ.
    Vãi cả bạn Lình và bạn Bình chia xẻ kinh nghiệm câu cá.

Chia sẻ trang này